1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số ĐT mà ko dám gọi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sau khi làm quen đc với em ý xong và em ý nhận lời đi uống nước,theo đúng hẹn tối hôm đó em qua đón em ý,em ý còn hơi e then nhưng cũng vui vẻ đi uống nước cùng em.Trong lúc ngồi nói chuyện,em tưởng chỉ mình em biết rõ về em ý hoá ra em ý cũng biết rất rõ về em thế mới vui chứ.Em ý nói là vì biết rõ em là người cùng khu phố và biết rõ bố mẹ em nên bố mẹ em ý mới cho em ý đi chơi với em,còn nếu là người khác thì ko.Trong cuộc nói chuyện em thấy em ý là cô gái rất hiểu biết và ngoan ngoãn đúng như những gì em đã tìm hiểu.Tối hôm đó trời mưa đã níu kéo hai đứa ngồi nói chuyện lâu hơn.Đến khoảng gần 10 giờ thì hai đứa quyết định đi về.Lúc đó trời đang mưa,trong cốp xe của em chỉ có 1 chiếc áo mưa,quanh đó cũng chẳng có hàng bán áo mưa nào,vậy là dù còn hơi ngại nhưng em ý cũng chấp nhận hai đứa chung một cái áo mưa phi xe vè nhà.Trên đường đi hai đưa nói tiếp tục nói chuyện vui vẻ,nói thật với các bác đây cũng là lần đầu tiên em đeò bạn gái và đây cũng là lần đầu tiên em chung một chiéc áo mưa với một bạn gái đấy.Nhiều lúc nói chuyện em ý có vẻ vẫn còn hơi e thẹn nên tủm tỉm cười.Hôm đó đưa em ý về đến nhà thấy bố mẹ em ý vẫn chưa ngủ nên em vào chào và hai bác cười nói vui vẻ.Tiễn em về,em ý ra tận ngõ chào và nhắc em đi đường cẩn thận đừng phóng nhanh.Đó là cuộc hẹn đầu tiên của em diễn ra như vậy đấy.
    Các bác đánhgiá hộ xem liệu em ý đã kết em chưa ???
  2. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có triển vọng đấy nhưng anh là anh vẫn thích không dính dáng gì đến gia đình , bố mẹ.Sau này mọi chuyện êm đẹp thì không sao chứ có vấn đề là khó ăn khó nói lắm.
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Còn hôm nay lúc chập tối,em đi lang thang ra phố gần nhà,khi đi gần đến cổng nhà em ý thì thấy em ý đi đâu về tay cầm chiếc bóng đèn huỳnh quang,thấy em,em ý gọi.Em hỏi em ý đi đâu thì em ý bảo em ý đi mua bóng đèn vì bóng đèn nhà em ý bị hỏng.Em ý nhờ em vào lắp giúp vì nhà em ý chỉ có hai mẹ con ở nhà bố em ý vừa đi công tác từ chiều,thé là em có cơ hội để thể hiện mình.Em lắp xong giúp nhà em ý,mẹ em ý rất vui mời em ở lại ăn tối cùng mẹ con em ý nhưng em từ chối khi khác.Trước khi đi về,em rủ em ý sáng mai đi ăn sáng cùng và em ý đã nhận lời.Bây giờ em gọi điện sang nhà em ý thoải mái mà ko thấy nhà em ý bảo em ý đi vắng như trước.
    Các bác thấy em ứng xử như vậy có đc ko? các bác đánh giá giúp em tình hình thế nào nhé.
  4. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu em nhé , thế là coi như đã thành công rùi còn gì . Được lòng cả phụ huynh lẫn em iêu , không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy . Tình yêu sẽ đến với cậu vào một ngày ko xa . Cố gắng trong thời gian này nhất là trong những lần hẹn hò , đừng để xảy ra điều gì phốt nhé , tìm hiểu xem em ý thích gì và ko thích gì để mình có cách ứng xử cho hợp lí . Quan trọng nhất đối với những cô tiểu thư công chúa thế này vẫn là nhẹ nhàng , lịch sự , tinh tế , và lãng mạng nữa . Tiếp tục cập nhật thông tin nhé . Câu chuyện rất hấp dẫn
  5. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thế này là ngon rồi bác à ... Tính kế hoạch đánh sưng bụng em ý đi cưới là vừa . ( Lấy vợ phải lấy liền tay chớ để lâu ngày thằng khác nó chén hôi )
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Xin báo cho các bác để các bác cùng chia vui với em,từ hôm đó tới giờ ngày nào em cũng đi ăn sáng cùng em ý,ngày nào hai đứa cũng phải gặp nhau hoặc bận lắm thì cũng phải nói chuyện điện thoại với nhau nếu ko thì ko chịu đc.Bây giờ hai đứa bọn em quấn quýt nhau lắm rồi,đi đâu cũng phải có nhau và hôm nay em đã nói lời yêu với em ý,lúc đầu em ý hơi e then nhưng rồi em ý cũng chấp nhận tình cảm của em và nói cho em biết là thực ra em ý cũng đã thích em từ lâu rồi nhưng vì em ý là con gái nên ko dám chủ động làm quen trước.Đến bây giờ em mới biết hoá ra em ý để ý đến em từ hồi hai đứa còn học cùng trường Cấp 3 cơ,ở gần nhà nhau em ý kém em 2 tuổi nên nhiều khi em mải học hành mà em ko để ý đén xung quanh cho đến cái ngày mà em gặp em ý trên phố gần nhà thì em mới để ý đến.Bây giờ nghĩ trách mình sao hồi đó lại vô tâm thế nhỉ,sao ko để ý đén em ý sớm hơn để cho em ý đỡ phải chờ đợi mình suốt mấy năm nay.Nhưng thôi dù sao bây giờ mọi chuyện tốt đẹp vô cùng,hai đứa vẫn là SV,vừa yêu vừa học cũng đc,rồi mình ra trường trước phải kiếm công việc ổn định rồi cưới,em nghĩ thế có phải ko các bác?
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là duyên số mà. Chúc mừng nhé.
    Song nhà gần quá cũng nguy hiểm nhỉ
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chú bây giờ là giữ thành, chiếm thành đã khó nhưng giữ thành còn khó hơn. Đừng vì thắng lợi trước mắt mà chủ quan khinh địch Nhất là chú nói em í lại còn xinh nữa.
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông anh đã nhắc nhở,em sẽ đề cao cảnh giác.
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đúng với câu nói , cứ nghĩ mình tán được cáo ai chứ thực ra bị cáo tán .

Chia sẻ trang này