1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số đt rồi, phải bắt đầu thế nào hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fialovy, 06/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Có số đt rồi, phải bắt đầu thế nào hả các bác?

    Bà dì em giới thiệu cho em 1 cáo, mọi thứ đều ưng rồi, có sđt rồi, nhưng cái thân gà em lâu lắm ko cưa gái nên chả biết bắt đầu như nào nữa. Bác nào cho em vài cái template cái
    Em xin vote ngàn * ạ
  2. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    mới xin số đt thì đừng gọi ạ . có gọi cũng chẳng biết nói j, mà có lẽ em ý cũng chẳng thích,trừ phi em ý có tiếng sét ái tình với bác hoặc là bác gọi điện hỏi những lĩnh vực chuyên môn của em ý học chẳng hạn.
    tốt nhất là nên nhắn tin.nhắn tin thì câu chuyện sẽ dài hơn đấy ạ (sure 100%).tuy vậy bác phải biết cách chuyển hướng mở rộng câu chuyện.và cần cả khiếu hài hước nữa
  3. mycinta

    mycinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    có lần tớ nhận đc 1 cú đt của 1 ng lạ, lại bẩu là "anh là cháu cô ABC (ng quen của tớ), tối nay anh mời em đi uống nc đc k?" Trời!!!!! Sao rai ở đâu mà...thô+....hết chỗ nói thế hả zời!! Cậu đừng đi theo lối mòn đấy ná hehe. Sao k nhờ bà cô đấy sắp xếp 1 cuộc gặp tình cờ đi
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước mình bắt đầu như thế này: Nhắn tin vui vẻ, hài hước, ko đánh giá cao cáo vội, phải tạo được cái tôi của mình đã!Tìm một việc jì đấy mà mình có thể giúp cáo, chủ yếu là lấy cớ để gặp mặt thôi, học lấy một chut ngón nghề để khoe khoang với nàng, vd: làm thiệp, vẽ tranh, làm đĩa tặng nàng....----tạo chỗ đứng cho mình trong nàng xong!Tổng tiến công và nổi dậy xuân 68!
    Nếu thắng thì thừa thắng xông lên, thua thì về đây anh em phân tích lý do, đề ra lối đi tiếp theo!
    Anh em ko chịu trách nhiệm về độ rủi ro hay những nguyên nhân từ chính cậu!
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ANh là cháu của cô xyz , cô ấy cho anh sđt này , 22h tối nay em chờ anh ở điểm xe bus gần Phùng Khoang để coi hàng nhé !
  6. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ..cũng đang trong tình trạng của bác nỳ , cần giải fáp gắp ko lại đi vào đĩ vãng mất
  7. thuylvbs

    thuylvbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    con kia, sao mày ko trả tiền cho tao .. thía là quen nhau
  8. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    bác đã biết mặt cáo chưa? Nếu ko nhắn tin chán rồi đến lúc gặp mặt, thấy mặt nhau mới ngã ngửa ra thì phí tiền tin nhắn . Bảo bà gì của bác sắp xếp cho một cuộc gặp tình cờ nào đó rồi mới tính tiếp được!
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    1 Ý KIẾN THẬT LÀ CHÍ LÝ, CẬU CHỦ TOPIC NÊN LÀM THEO!
  10. .

    . Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    đã ngắm dung nhan chưa mà bảo mọi thứ đều ưng
    Nên nhờ bà dì bố trí cho 1 buổi gặp mặt để tiếp cận xem sao

Chia sẻ trang này