1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số DTDD, làm sao bắt đầu làm quen?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Cao kiến cao kiến, bái phục, em sẽ thử ngay. Bây giờ em tự do rồi không vướng gì nữa cả!
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác này xin số kiểu không chính thức này kưa dư lào làm cái topic cập nhập tình hình đi .
    Cơ mà em biết số Cáo rồi vẫn cố tình xin ,để cho nó chính thức đấy .
    Chứ mà một số lạ hoắc mà đi làm quen qua di động theo em ko ổn .
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là nếu ko biết chủ nhân thì thường con gái ko trả lời đâu.
    Cơ mà mấy em rỗi việc thì cũng có thể đấy. Ah mà ngày xưa em có nhắn cho 1 zai kiểu này và kết quả thì cũng tương đối khả quan:
    "Chào bạn! Bạn sẽ làm gì khi nhận được tin nhắn "Mình có thể làm quen với bạn được ko?". Có 2 phương án:
    1. Ko thèm nhắn tin lại và tò mò ko biết fan hâm mộ của bạn là ai.
    2. Thôi kệ, cứ trả lời đi biết đâu lại là một cô nàng xinh xắn nào đó thì sao?
    Đừng quên dự đoán số người chọn cùng phương án đúng với bạn. Soạn tin nhắn đến số điện thoại 09xxxxxxxx (tất nhiên là số của bạn rồi)
    3p sau có tin nhắn lại ngay
  4. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    co ngắn lại đi
    tin nhắn chỉ có 160 ký tự thôi mà
    dư lày phải mất đến dăm ti chứ chẳng chơi
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ui xời. Muốn sinh lãi thì phải đầu tư chứ ạ!
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vui nhể? Hôm trước có số đt của em, em hỏi lại sao anh biết số: Một ngọn gió thổi qua, đặt lên vai anh số điện thoại của em :D
  7. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    mịa, mây kẹc, nhắn cho 7 em thi? có đúng môfi em tra? lơ?i ( xấu và rôfi hơi vafi chươ?ng, em biết chắc la? em na?y sef nhắn lại - tất ca? tin nhắn cu?a em đê?u cho ngươ?i ko quen biết, số dc cho bơ?i bạn em)
  8. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ôi mịa nha? bác hiếp khách, em đang có số cu?a 1 em, đang không biết la?m sao, có khi la?m thế na?y lại hay :))
    bác co?n cách na?o nưfa ko.
  9. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vư?a thư? cách na?y cho 2 em: 1 em cực xinh va? 1 em xinh.
    đợi kết qua?, em report lại cho các bác kết qua? sau. Coi như giúp bác chu? top kiê?m nghiệm xem có kha? thi ko, đê? bác ấy co?n la?m :))
  10. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn í nhắn lại cháu nghĩ không khó. Các bác google cái là ra ngay. Đong đưa thêm vài ba tin bắt chuyện cũng chẳng phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần qua vài lần thử nghiệm các bác sẽ đúc rút được kinh nghiệm cho mình. Chỉ cần lịch sự, không thể hiện sự trêu đùa cũng như nâng bi cho các bạn nữ (kiểu như bạn anh nói em khéo léo lắm, em hòa đồng lắm chẳng hạn. Hay kiểu anh hơi bị ấn tượng với cach'' em nhắn tin rồi đấy) là các bác có thể được các bạn gái save phone number trong list rồi.
    Sau đó dĩ nhiên phải là gọi điện thoại, gọi điện thoại cũng không khó. Chọn giờ đẹp để gọi, may mắn thì lúc đấy bạn các bác không đi chơi ngoài đường. Giới hạn thời gian cuộc đt, thể hiện sự khéo léo và lịch sự, thông minh qua cuộc nói chuyện, các bác có thể quen được gái. Chỉ cần vượt qua ải vũ môn :"Sao anh biết em, ai cho anh số đt của em" là các bác chính thức được gái đưa vào vòng trong rồi.
    Nhưng tiếp theo thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Làm bạn rồi mà chưa biết mặt. Nếu chỉ tiếp tục gọi đt và nhắn tin, gái sẽ rất nhanh chán (trừ những bạn xấu xấu bẩn bẩn kiểu như người yêu cháu bây giờ). Thường thì sau khoảng nửa tháng đến 1 tháng những tin nhắn các bác nhắn sẽ không được hồi âm nữa, gọi đt thì hoặc là không nghe hoặc bây giờ em đang bận chút việc. He he he....
    Muốn đẩy quan hệ lên tầm mới, thì các bác phải hẹn gặp mặt. Nhưng hỡi ôi gái 10 chị thì cả 10 chị đều lăn tăn cái khoản làm quen qua đt và tin nhắn. Chị nào cũng sợ gặp thì mình mất giá, dễ dãi quá. Chị thì lại sợ mình xấu, thiếu tự tin vào bản thân, sợ gặp bị chê. Có nhiều lý do để các chị tránh gặp lắm. Mà thường thì các bác rủ gặp mặt 3 lần mà từ chối cả 3 thì coi như cơ hội còn cực ít. Đấy là cháu còn chưa kể có bác gà đến mức nài nỉ gái, hạng ruồi như này cháu chẳng muốn nhắc tới ở đây.
    Cứ giằng co mãi thế, kết quả là quen thì quen để đấy mà có ăn được đâu. Lâu lâu kít trâu nó hóa bùn, một ngày đẹp trời chị gái rỗi việc lục lại danh bạ thấy số các bác, buồn buồn xóa béng nó đi, thế là xong mất một mối.
    Các bác nào đã từng làm quen qua đt với tin nhắn vào xác minh 1 câu xem cháu nói có đúng không? Vậy nên chưa phải là cao thủ thì các bác cứ tận dụng tối đa các mối quan hệ đang có của mình đi, Khi nào thành tinh rồi các bác hãy nghĩ đến chuyện quen qua đt và tin nhắn. Vì như cháu nói, quen thì dễ nhưng quen để đạt đc 1 cái gì đó, thì bắt buộc người đó không phải là gà.
    Cháu chào các cô các chú các bác cháu out ạ.

Chia sẻ trang này