1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cở sở vật chất trường mình: chuyện dài nhiều tập

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngocquang3000, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cở sở vật chất trường mình: chuyện dài nhiều tập

    Được biết , trường ĐH Kinh tế TPHCM là trường giàu nhất hiện nay , với con số SV lên đến kỉ lục trong cả nước . Đây cũng là trường thu được nhiều nguồn tại trợ từ các công ty và doanh nghiệp trong - ngoài nước . Nhưng trái lại , phí tổn để đào tạo 1 cử nhân kinh tế rất thấp , rẻ hơn nhiều so với việc đào tạo 1 kĩ sư bác sĩ .. Không những thế , các bạn có thấy rằng cơ sở vật chất của trường chúng ta quá kém cỏi , 1 vài cơ sở tạm bợ phải thuê ở các xí nghiệp ( CK1 - 10 Trần Quang Khải ) , rồi các giảng đường xen lẫn với các phòng luyện thi ĐH ( Vĩnh Viễn ) . Các thầy giáo , các phòng-ban không coi SV ra gì , ít khi nào chịu giải quyết các vấn đề cho chúng ta . Học bổng thì quá khắt khe , gần như cả giảng đường mới chỉ kiếm đươc vài ba người . Tôi tự hỏi không biết số tiền đóng học phí khổng lồ đó , và còn được nhà nước tài trợ nữa chứ , đã làm gì nhỉ ? Chùng ta là dân kinh tế , không lẽ chúng ta không có quyền được đấu tranh vì lợi ích của cá nhân mình sao ?

    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đó là bức xúc triền miên thui...bác thử suy ngẫm 1 tý coi:
    HIện tại trong TP thì đất đâu ra để mà xây dựng trường với quy mô đào tạo cho 50.000SV (Con số này chỉ làm ước đoán, thực tế có thể hơn). Thêm vào đó, nếu có cơ sở để xây dựng liệu bác có chấp nhận đi học ở xa ko ?? Bác nên nhớ đây là ĐH KTế, các trung tâm đào tạo phụ rất là nhiều. Nhưng mà thực sự nói gì thì nói...đây cũng là nỗi bức xúc chung của các SV KTế thôi. Biết thế nào bây giờ...mà nếu có gì thì góp y thẳng với ban giám hiệu qua hộp thư góp ý. Bác nên góp ý dưới vai trò là cả lớp...cá nhân thì ko xi nhê gì đâu...

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, chuyện này tớ cũng đã từng thắc mắc rồi . Kết quả: chẳng có gì thay đổi cả.
    Nghe đồn trường định bán tất cả các cơ sở hiện có, đi mua 1 đám đất ở ngoài Thủ Đức để xây dựng mới hoàn toàn. Nhưng đó có lẽ vẫn chỉ là kế hoạch thôi, còn lâu lắm mới thực hiện được vì khi dời ra ngoài ấy thì phải đảm bảo việc đi lại của SV và GV nội trú trong thành phố.
    Chú nói cơ sở đi thuê như ở CK - Trần Quang Khải có cơ sở vật chất kém thì có lẽ cần coi lại. Bàn ghế mới tinh. Phòng ốc cũng đủ chỗ cho SV. Đèn quạt đầy đủ. Căn tin giá cực rẻ , cụ thể là hồi năm ngoái giá café đá chỉ có 1500 đ 1 ly. Thế chú còn đòi hỏi gì nữa???
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ đòi hỏi gì à ? Tớ chỉ mới bàn đến vấn đề cơ sở vật chất hạ tầng thôi . Thử hỏi SV kinh tế mà lúc nào cũng phải chiu qua thư viện quốc gia , hay thư viên ĐH Sư phạm , ĐH KHXHNV để có chỗ ngồi rộng rãi , sách vở nhiều chủng loại . Trường mình mang tiếng nhiều chi nhánh nhưng không được cái thư viện nào cho ra hồn . Tớ cũng thích thể thao , nhưng biết chơi ở đâu trong khuôn viên trường ? Khi hầu nư mọi sân bãi đều để xe gắn máy , hàng cây bóng mát thời SV làm gì có . Còn cơ sở CK Trần QUang Khải mà bạn khen à , khi mỗi ngày đều phải học chung với tiếng ồn của máy móc phân xưởng . Tớ nhiều lúc thấy tiếc khi mình đầu tư vào ngành này .
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Chú ngocquang3000 ơi, cái này thì không chỉ những người ngồi trên ghế nhà trường bức xúc mà những người đi trước cũng vậy. Nhưng tui nói ở đây là bây giờ chú đang học nên chú thấy không có gì thay đổi.Nhưng mà chú cứ đi 2-3 năm đi, về trường sẽ thấy nó khác liền. Muốn đọc sách cũng không biết thư viện ở cơ sở nào? He...he...he....
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chú ngocquang hình như là K27 => gọi tớ bằng chị nhé. Tớ học K25 và có khá nhiều kinh nghiệm trong những chuyện chú đang bàn luận.
    He he... chú em nói thế nào ấy. Ở TV SP và TV ĐH KHXHNV làm gì có sách chuyên ngành Kinh tế, và cũng đâu có cho SV trường ngoài mượn sách. Tớ là chuyên gia thử nghiệm các thư viện đây. Thế chú có biết là SV trường khác thèm có được 1 cái thư viện bàn ghế đàng hoàng, có máy lạnh, vào cửa tự do và mở cửa cả buổi tối như thư viện trường mình lắm k0? Nói k0 phải là bênh, chứ về cơ sở vật chất của thư viện nói riêng và phòng học nói chung thì trường mình hơn đứt những trường mà chú nhắc tên. Khối SV trường khác sang thư viện trường mình học nhờ đấy. Chỉ đến mùa thi thì TV mới hơi đông và hiếm chỗ trống thôi. Mà đây là thực trạng nói chung của tất cả các thư viện => chẳng có gì để phàn nàn.
    Về chuyện sách vở nhiều chủng loại thì chỉ có TVQG mới đáp ứng được cho mọi loại đối tượng. Do đó sách giành cho SV giai đoạn đại cương k0 hiếm, nhưng khi đã vào chuyên ngành thì TVQG cũng chẳng giúp gì được nhiều cho chú đâu. Cứ vào chuyên ngành đi rồi sẽ biết ngay thôi.
    Vấn đề này thì tớ đồng ý. Nhưng nếu yêu thích thể thao thật sự thì vẫn có chỗ để chơi. Như đám lớp tớ thường xuyên kéo nhau đi đá bóng ở sân Phú Thọ hoặc 1 số sân trong nhà. Nếu cần biết địa chỉ những nơi này thì liên hệ với tớ, tớ sẽ chỉ dẫn cho.
    Chú có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào mà. Dễ lắm, chỉ cần bỏ thi 1HK là đảm bảo được nghỉ học ngay . Lúc ấy muốn thi lại vào trường nào cũng được. Hoặc là thử liên hệ xem có trường nào nhận cho chú chuyển trường hay k0.
    À mà tớ quên hỏi, chú lấy thông tin Trường ĐH KT là trường giàu nhất hiện nay ở đâu ra vậy?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 19/02/2003
  7. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chỉ có cơ sở Nguyễn Tri Phương là có phòng đọc báo chí tốt , và tôi cũng thỉnh thoảng hay vào đó chơi . Nhưng tôi thật sự chưa tìm ra được những cuốn sách sưu tầm thêm hay ngoài nhưng sách chuyên ngành kinh tế , đáng để đọc trong thư viện cả ( có lẽ vì tôi chưa vào trong chuyên ngành chăng ? ) . Phòng học thì cũng thuộc loại bình thường như bao trường khác , nhưng giáo viên trường mình nhàn hơn rất nhiều trường khi chỉ day mỗi lý thuyết , và hầu như không hề mở rộng đến thực hành . Trường Kinh tế không phải là trường giàu nhất à? có lẽ chị cũng không đọc nhiều bài báo , nhất là tuổi trẻ đâu . Chỉ tính tiền tài trợ của các công ty cho trường để tuyển chọn nhân tài không thôi mỗi năm đã hơn 600 triệu đồng . Vậy mà học bổng của trường quá hẻo , và hầu như không có 1 học bổng nào của trưởng đến các quốc gia phát triển như Chấu Âu , Úc , Châu Mỹ .. tôi kiếm mòn con mắt , và rốt cuôc là phải qua ĐH Báck Khoa nộp đơn thi ké bên đó để tìm cơ hôi du hoc Singapore . Chi phí đào tạo cho cử nhân kinh tế chỉ vào khoảng hơn 2 triệu đồng / người / năm , trong khi các ngành XH đã vào khoảng 2,5 triệu đồng , chưa nói đến các ngành điện tử , cơ khí , y dươc đều trên 3 triệu đồng ( Do nhà nước đã tài trợ 1 phần ) . Đó là do chị chưa thấy giáo viên trường kinh tế giàu như thế nào đâu . Tôi cũng không còn nhớ chi tiết bài báo đó nữa , nhất định sẽ tìm lại mới được . Gặp lại sau
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hỏi chú em 1 câu này được ko??
    Thế có bao giờ chú em thấy là có học bổng nào cho các ngành kinh tế như: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh tiền tệ, ngoại thương chưa ??? Chú em cũng nên được vinh hạnh rằng chú đang được học trong một mái trường mà sau này với những kiến thức đó để trở thành sếp của người ta. Quay lại vấn đề học bổng: Chú có thể xin học bổng về AIDS của úc cho ngành Kinh tế phát triển cũng được đấy, còn NUS thì năm nào trường Kinh tế chẳng thông báo ở VP Đoàn trên lầu 3 CSở A đấy, chú phải chịu khó lên trường coi thông báo. Còn thư viện của Kinh tế thì là nhất rồi: Sách vở thì vô tư, nhưng có điều là SV Ktế mượn sách ngoại văn hay đi xé những tranh sách cần thiết trong đó mà ko chịu photo lại. Vấn đề sách hay thì nhiều, liệu chú em có đọc hết được cả tủ sách ngoại văn trong đó ko?
    Xin cho hỏi rằng mục tiêu của chú em vào trường Ktế để làm gì? và sau này tốt nghiệp sẽ thích làm gì? Chú em nên tự trả lòi câu hỏi đó đối với bản thân mình rồi từ đó sẽ tìm thấy đường ra.
    Quay về vấn đề học bổng, nếu chú em có 1 background tốt, TOELF over 600 or ILETS over 6.5 thì đương nhiên chú em chịu khó bỏ tí thời gian lên mạng để xin học bổng ở các trường ĐH. À mà nếu chú tốt nghiệp ra trường loại giỏi thì sẽ được giữ lại trường và sẽ được hoc Master ở các nước như chú mong muốn. K23 có một số người ở lại trường làm giảng viên và được đi học ở Aus, Thai, Hà lan gi đấy..còn ở khoa QTKD thì được đi US đấy...
    Giáo viên kinh tế thì có người giàu mà cũng có người nghèo...chú ko thể vơ đũa cả nắm được. Với lại tại sao chú ko suy nghĩ là Giảng viên ĐH cũng là người nên cũn gphải kiếm tiền chứ...mà nhất là Giáo viên kinh tế nữa.
    Nhưng mà tóm lại là ngành học về Kinh tế là các ngành thuộc về thời thượng...nên chú cũng nên tự hào về điều đấy..

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  9. HLL

    HLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, từ lúc vào DHKT có quá nhiều cái bực mình. Năm 1 học ở CK không đủ từ để chê rồi. Năm nay vào Nguyễn Tri Phương có đỡ hơn. Nhưng các bác xem cái bãi gửi xe của trường thử. Vốn đã bé nhỏ lại còn bị xây thêm phòng, mà bọn bảo vệ có hiền gì với sv đâu. Tại sao trường cứ tuyển sinh ồ ạt thế? Công tác tổ chức thi bất hợp lí. Bực mình nhất là kì thi tin học vừa qua. Lớp em thi 10:30 thế mà mãi 12:30 mới chen chân vào phòng thi còn 1 số thì đợi đến chiều, cách thi thì khỏi nói rồi, loạn còn hơn đánh nhau. Về giảng viên thì không thể vơ đũa cả nắm như pqh79 nói nhưng đa số là như vậy. Học kì vừa rồi em được học Tiếng Anh với cô giáo nói toàn sai lỗi phát âm. Còn rất rất nhiều cái vướng mắt nữa...
  10. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Noi tum lai mot cai coi nao , may bac cu la la cai nhau khong ha , ai cung cham chap benh vuc y kien cu minh , hihi , cai toi cua moi nguoi lon wa chung luon ha` , noi vay thoi , cong nhan ai noi cung ......... dung ca, hihi , to thi to so nhat truong minh o cai cho gui xe ay ay do' , hihi , to so den phat khiep , doi khi to den truong roi phai quay ve ko vao lop hoc chi vi ko co cho gui xe , hihi , mac co ghe luon , cai nay to thay truong minh co loi lam lam do nghen , sv di hoc ko co cho gui xe nen phai ve , hong le vut xe ngoai duong de vo lop hoc ? ghom wa, ngoai ra , may co may chu giu xe moi that kinh khung , hoi dau to chua quen , bi chui ghe lam , sau nay to quen , may anh gui xe moi de thuong han ra , oi chua oi , moi dau to cu tuong cac co chu giu xe la ... co day , ho chui sv da man that , cu thu mot lan ma xem , ban se so ngay muh .
    LK

Chia sẻ trang này