1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cở sở vật chất trường mình: chuyện dài nhiều tập

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngocquang3000, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bãi giữ xe cơ sở B chán thật ... hình như kiểu sắp xếp của bãi giữ xe này là để mấy thằng hay bỏ về giữa giờ học ko cúp về được hay sao ý ?
    Hôm qua được về sớm , khoảng gần 4h , thế mà vẫn phải ngồi lại chờ đến gần 5h mới lấy được xe . Hôm nay giảng viên nghỉ , thế là lại phải chờ vài tiếng đến gần 5h mới lấy được xe
    Bãi giữ xe này chỉ được cái là các chàng trai có thể chứng tỏ sự gallant của mình khi lấy xe hộ bạn gái ... hôm nay sau gần 20 phút vất vả tách gần 8 cái xe để lấy xe hộ cô bạn , thế là được cô ấy cảm động , rút khăn giấy lau mồ hôi cho ...
    Các bác vui lòng cho hỏi có chỗ gửi xe nào khác gần cơ sở B ko ạ ? Chứ cứ mãi chờ đợi để lấy được xe thế này thì vất quá ...

    Lonelymanus
  2. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi ra trường cũng 2 năm rồi,,và vẫn mang 1 suy nghĩ,,trường chúng ta phải chi tập trung lại thì hay nhỉ,,? Nhớ lại cái thời đi học đại cương,,trời ơi,,chạy từ giảng đường này qua giảng đường khác,,mà đâu phải các giảng đường gần nhau,,có cái tân Nguyễn Chí Thanh,và có cái lại tận Diện Biên Phủ (binh thanh--ko biet chỗ này còn ko??",,thât tội nghiệp cho các bạn ko có điều kiện di xe may phai đi xe đạp,,
    Hy vong,truong DH KTE trong tuong lai co the tap trung lai,,
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, từ năm 1997, lúc mới sát nhập cac trường để ra cái ĐH Kinh Tế thuộc ĐH QG TPHCM thì cái vụ có cơ sở ở TĐ đã là "Niềm mơ ước của ruồi" đối với nhiều người rồi. Đành chịu cảnh sáng ở đầu sông trưa cuối sông vậy.
    À có bạn nào phải học ở chỗ Lê Thị Hồng Gấm không? Hic, nhớ lại vãan còn rùng mình ...
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào chuyên ngành , học phòng máy lạnh , trang thiết bị hiện đại . Tuy vẫn còn hơi chật 1 chút nhưng như vậy là quá tuyệt vời rồi . Chắc tại ngành mới mới được ưu ái như vậy thôi
    NoThing is Successful than Success
  5. a6thanyeu

    a6thanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy anh, mấy chị trong Diễn đàn nhé, em là thành viên mới thôi, em có chút chuyện muốn được mọi người tư vấn, chẳng qua là vầy, năm nay em mới thi DH , thật là may mắn Tóan em được 8, Lý 5, tiếc là HÓa lại chỉ có 0,5 thành ra tổng cộng được 13,5 . Rớt ngành Quản Trị Kinh Doanh mất rùi, nên em phải học hệ Cao đẳng cũng ở DH KT luôn, em nghe nói học Cao Đẳng thì chán lắm phải không, với lại cơ sở vật chất cũng thua xa Đại học, chắc năm sau em phải thi lại hay vẫn theo hệ Cao Đẳng đây, mấy anh chị chỉ giúp em đôi điều với nha .
    Cám ơn mọi người trước nhé !
  6. saotuyet

    saotuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Text​
    Trùi ui , không biết có bao nhiêu người học ở cơ sở A nhỉ, mà chắc những người từng học ở cơ sở A cũng biết nhỉ.
    Như tui đây, đau khổ nhất chính là vụ gửi xe, trùi ui thiệt tình luôn đó, mỗi lần tui đi học là tui lại nghĩ đến
    _Nếu tui đi học sớm, tui sẽ phải tốn 2000 để gửi xe chỗ đối diện cổng chính nè(mặc dù hồi đó tui chỉ trả 1500 thui nhưng dạo này bị lấy luôn 2000 không được trả lại), chứ trong trường thì ông gửi xe hổng cho tui gửi mà tui còn bị la nữa đó , còn đại học quốc gia đó hả, trùi ui, lúc thì cho gửi lúc thì không, không biêt đâu mà mò, còn bên Kiến trúc hả, còn ác mộng hơn nữa ,hổng hiểu sao mỗi lần ông bảo vệ thấy tui vô là lại hỏi tui thẻ sinh viên đâu(chắc tại mặt tui làm ổng nghi quá) cho nên lần sau tui chả dám vô nữa.
    _Còn nếu tui đi học trễ thì bạn chắc cũng đoán ra điều đó kinh khủng đối với tui như thế nào , không có chỗ gửi xe, giải pháp duy nhất là qua Phan đình phùng gửi (cũng 2000) nhưng điều đó đồng nghĩa là bạn phải đi bộ một đoạn không dài nhưng bảo đảm là đủ làm cho bạn phêdưới cái nắng ghê gớm của Sài gòn (tại tui là con gái mừ ,dĩ nhiên là sợ nắng rùi)
    Và giải pháp mà tui chọn đó chính là gửi ở Siêu thị vì chỉ có 1000 thui, nhưng mà đi bộ thiệt đúng là ác mộng (nhưng thui coi như tập thể dục đi, cho ốm bớt) Sinh viên mừ ,rẻ là chính xa là phụ mừ
    Nhưng đúng thiệt là đau khổ
    suteki da ne
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Vậy hả, nhưng mình học cơ sở ĐTH còn kinh khủng hơn nữa đó, có lần trời mưa chỗ gửi xe ngập nước lênh láng luôn, muốn lấy xe được là cả cực hình, xe mình chìm trong nước gần nửa bánh tưởng là xe không nổ nổi rồi chứ, còn một điều kinh khủng mà mình không nói ra nhưng chắc các bạn cũng đoán ra được nhỉ. Nhìn thấy nó tự nhiên liên tưởng đến cơ sở A, ở cơ sở A đẹp thấy mồ ( còn có gương nữa chớ) ai như ở đây.
    Các bạn thấy mình có nói đúng không
    Ăn kem socola vào mùa đông là thú nhất
    :D :P
  8. kedaumat001

    kedaumat001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    ở đâu cũng có giá của nó thui àh, nếu qua nên B học AV thì đúng là hơn cực hình ngồi ngoài đường gần 45'' mới gửi được chiếc xe, hơn nữa khi ra về thì ôi thôi, chiếc xe yêu quý bị ăn hiếp hết chỗ chê - hông sao cục cựa được nhất là khi hôm nào được về sớm 1 tí, lúc nào cũng phải đợi cho đến khi nắng cháy rang lên thì mới có cửa móc nó ra được.
    Nhưng cũng may mắn là chỉ học có 1buổi/1 tuần bên B thui, còn bình thường thì học bên C (gửi xe bên Hành Chính Quốc Gia chỉ có 1000đ nguyên ngày luôn 6h sáng đến tối -- không như bên B phải tốn 2000đ/ nguyên ngày );)
    Đúng là ác mộng khi nhắc tới chuyện xe cộ và trường học.
    Trang web cho tất cả Sinh Viênhttp://www.eco-blue.netNơi gặp gỡ - trao đổi - học hỏi cho mọi người cùng sở thích
    Yourself is the big thing to defeat.
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gửi xe bên B khổ lắm Nhiều lúc đi học , muốn cúp về sớm cũng ko được (Lonelymanus đã từng 4 lần xuống bãi gửi xe nhưng lại phải mò lên lớp học tiếp) ...

    Lonelymanus
  10. H203

    H203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nghe than khổ như thế ..thì tụi này sướng như tiên rồi !!!

Chia sẻ trang này