1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có sự sống ngoài Trái Đất không ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi bonze1, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    Cuộc nói chuyện càng lúc càng thú vị...
    Đơn giản là tôi là người kém cỏi về typing, cho nên tôi thích speaking and listening, sau đó là thinhking and respect you..
    Khi nói chuyện ở ngoài đời, tôi có thể thấy được cảm xúc của bạn, thấy được những gì mà bạn cố tình giấu diếm,... là những điều rất dễ làm trong thế giới ảo(net).
    1) Về Lão, Trang. Bạn nói là tìm khắp các tư liệu của hai cá nhân người này cũng như là tư tưởng của hai người này, bạn đều không thấy cái mà tôi đề cập...
    --xin thưa rằng:
    Ngọc ở ngay trưóc mắt, nhưng chỉ có người am hiểu về ngọc mới nhận ra nó, vì trước khi ngọc đưọc rèn dũa, đánh bóng thì nó không khác gì một hòn đá cuội.
    Với Lão, ai dám nói là mình hiểu Lão.. ? Phương Tây sau khi có đưọc một nền văn minh cơ khí phát triển đủ để đưa nhân loại vào cõi hư vô...thì mới kinh ngạc khi chợt nhận ra rằng những gì mình đúc kết được từ hàng trăm triết gia lừng lẫy cỡ Socrates, Aristost (chắc sai chính tả rồi)..hàng ngàn nhà khoa học danh tiếng cỡ Einteins (chắc cũng sai chính tả)..hàng tỷ sự đóng góp của những kẻ vô danh.....chỉ là những ý đồ chiến thuật (tactic) còn cách nhìn nhận bản chất thế giới với tầm nhìn chiến lược (strategy) thì phương Đông đã có từ thời đại đồ Đồng (hơi nói quá một tí )
    Thật sự Lão cũng chỉ là một con người, tư tưởng của Lão không chỉ có mình Lão hiểu, mà có rất nhiều người ngộ ra, giống như vậy, hoặc gần giống vậy, hoặc phát triển thêm...
    ----
    Lão có một cái mà phương Tây đang rất ngưỡng mộ:" Đó là "siêu nghiệm luận" Là khái niệm do hậu sinh đặt tên cho một trong những nguyên lý của Lão...bạn thử nói xem đó là cái gì? nếu như bạn đã từng nghe nói, nghiên cứu về nó...
  2. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bạn AcommeAmour,
    Đây là lần hiếm hoi tôi trả lời trực tiếp ngay sau khi đọc bài của bạn.
    Cuộc nói chuyện này ngày càng buồn tẻ, ít nhất là đối với tôi. Tôi không có được sự kiên nhẫn để ngồi bàn luận những bất cứ những gì chợt nảy ra trong đầu. Mọi cuộc nói chuyện nghiêm túc mà tôi tham gia, ít nhất là trên diễn đàn này, đều chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất và tôi muốn bám sát và làm rõ chủ dề đó trước khi nói về những cái khác.
    Tôi đã công nhận là một người trung bình như tôi không thể dùng Lão, Trang để bàn về Kim Tự Tháp, nên trong bài trước tôi đã yêu cầu bạn nêu lên ý tưởng của bạn, một trong số đó là cách hiểu của bạn về Quỷ. Nhưng bạn vẫn lòng vòng không đi vào vấn dề chính.
    Dĩ nhiên trong lúc nói chuyện với bạn tôi thấy có nhiều thứ nảy sinh đáng tranh luận, nhưng những thứ đó không hề dính dáng gì đến "chính sự". Ví dụ như về siêu nghiệm luận, về thảo luận trực tiếp hay qua forum có những nét thú vị riêng thế nào, về triết học Đông Tây v.v... Nhũng thứ đó sẽ là những chủ đề hay, nhưng tôi muốn dành lại sau khi chủ đề sự sống ngoài hành tinh này khép lại, ít nhất là đối với bạn và tôi.
    Nếu bạn không muốn trình bày tư tưởng của bạn hay đã chán chủ đề này, chúng ta có thể tạm kết thúc nó ở đây.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Dĩ nhiên trong lúc nói chuyện với bạn tôi thấy có nhiều thứ nảy sinh đáng tranh luận, nhưng những thứ đó không hề dính dáng gì đến "chính sự". Ví dụ như về siêu nghiệm luận,"
    -----
    Siêu nghiệm luận chính là thứ then chốt để khảo sát "Sự sống ngoài vũ trụ "theo quan điểm của tôi...tuy nhiên nếu bạn nói không dính dáng thì cứ coi là không dính dáng..
    Nếu bạn thấy có nhiều cái hay khác thì hãy mở vài cái topic khác đi, tuy nhiên hướng tranh luận cũng không khác gì mấy...vì chân lý thì chỉ có một, và mọi thứ đều có điểm chung....nói lòng vòng cuối cùng thì cũng đến cái điểm vướng mắc chưa được giải quyết ở những topic trước...vậy thì ta giải quyết một lần cho tiện..
  4. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bạn cũng đã cho tôi biết chút manh mối trong tư tưởng của bạn: siêu nghiệm luận. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục trình bày về nó và ý tưởng của bạn, mà không cần đến tôi như cách chúng ta đã làm qua trang 3 vừa rồi (tôi phải hỏi rất vất vả bạn mới trình bày chút xíu rằng ý tưởng của bạn dính dáng đến thuyết siêu nghiệm). Tôi sẽ theo dõi, và phản biện nếu cần thiết.
    Mời bạn bắt đầu.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    good morning,ladies and gentement..
    "Siêu nghiệm luận":
    Vươn dài cánh tay trí tuệ, xé toạc không gian và thời gian, với năm móng tay sắc bén của sự sáng suốt , xuyên luôn vào cơ thể mềm mại của sự u minh, tăm tối ...chộp ngay lấy sự thật , lôi nó ra, quẳng nó nằm ê chề trên mặt đất trước mặt bàn dân thiên hạ. cái sự thật bầy nhầy, trần truồng luôn kêu gào thảm thiết :" Nè, nè..thấy chưa, tui là sự thật nè, nhìn kỹ đi, khỏi chứng minh gì ráo.."
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nhân loại đang chết đói. lão già họ Lý xuất hiện, cầm một thứ vừa giống như trái bắp, vừa giống như củ khoai lang...nói:
    -Ăn cái này đi, rất ngon và rất bổ.
    Nhân loại nói:
    -Lão già điên kia, lão phải chứng minh cho ta rằng cái thứ đó phải là thực phẩm, phải có đủ hàm lượng protein, lipid, gluxit, khoáng chất nhất định , phải hợp khẩu vị, và nhất là không có poison. tốt nhất là lão phải qua cuộc kiểm nghiệm chứng minh rằng lão có tư cách pháp nhân làm nhân viên cung cấp thực phẩm của Cục XYZ, phải có giấy chứng nhận còn trong thời hạn giá trị, nghe rõ chưa lão già?
    Lão già bực mình:
    -Vớ vẩn và ngu si..ăn hay không thì tùy.
    Nhân loại cũng không thèm ngó tới cái thứ ngũ cốc quái quỷ của Lão già điên.
    Hai giờ trôi qua, đói quá rồi, không ăn thì chết đói ngay tức khắc, ăn thì may ra có thể làm con ma no..thế là..
    Ola la, sao mà nó ngon quá, đã quá, giải quyết được vấn đề nan giải , sống còn của thế giới rồi. Lão già được mặc nhiên coi là Chân lý, khỏi phải chứng minh, chứng mông gì cả...HEHEHE
  7. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Và từ đó bạn phát triển tư tưởng của bạn như thế nào?
    Được eroica sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/05/2008
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cái "Siêu nghiệm luận " đó chỉ là một cành cây của cây cổ thụ Lão thôi, phát triển gì nữa. Phát triển từ hạt giống của cây khác nằm trong bóng râm của Lão thôi.
  9. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ trình bày tiếp về hạt và cây này và nhất là ý tưởng của bạn
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    mấy ngày gần đây số lượng học viên lớp yoga của bổn tòa đột nhiên tăng vùn vụt, xin hẹn bạn eroica trong vài ngày tới nha...vô cùng xin lỗi..

Chia sẻ trang này