1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ta là người thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlfaRomeo, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cô ta là người thế nào đây?

    Em 86 Cáo 84.Chơi với nhau từ hồi nhỏ.Em còn nhận Cáo là chị kết nghĩa nữa.Sau đấy em lên HN học từ hồi cấp III.Cáo không đỗ vào cấp III lên cũng đã lên HN học trung cấp.Thỉnh thoảng e có sang chơi với Cáo rồi do hoàn cảnh lên rất ít gặp trên đấy nhau trong 5 năm.Thỉnh thoảng về quê chơi với gia đình em với Cáo có đi chơi.Em cảm thấy cáo thích em từ lầu rồi.Vì có nhiều lần Cáo đòi hôn em (nhưng em thì chỉ coi là nói đùa thôi)và có lần hai đứa nghồi cả đêm bên nhaunhưng chỉ là một người em và một người chị thế thôi.Rồi đến trung thu năm ngoai em về quê và rủ Cáo đi dạo.hôm đây 2 đứa về và nhắn tin cho nhau rất mùi mẫn.tôi hôm sau rủ nhau đi uống cafe.Tối đấy Cáo hôn em và cáo đã cho em tất cả...thật sự điều đấy làm em bất ngờ.Từ đấy em với Cáo yêu nhau.Lúc đầu em không giành nhiều tình cảm cho Cáo nhưng sau dần em đã yêu Cáo và làm tất cả cho cáo.Rất nhiều kỉ niệm những cuộc đi chơi dài ngày để lại trong em nhiều điều khó quên.Mọi thứ với em lúc đấy thật hòan hảo tươi đẹp.Em suy nghĩ rất nhiều và cố gắng hoàn thiện bản thân để năm sau Cáo được tuổi là hai đứa cưới nhau.Em quyết định đi sang Sing làm ăn một thời gian để chuẩn bị cho tươi lai sau nay.Nhưng chuyện đấy là một sai lầm của em.Khi em sang đấy chỉ vài ngày thái độ của Cáo đã thay đổi.Không muốn em gọi điện cho Cáo(lấy lí do là bận công việc.Cáo làm quản lí một nhà hàng lớn ở làng em mà)dù em chỉ nói có vài phút.Buổi tối từ 10h->11h em gọi cho cáo thì thấy máy bận cả tiếng đồng hồ.hỏi thì Cáo bảo là một người bạn bên Hàn gọi điện(bạn gì mà ngày nào cũng gọi điện cơ chứ)Lịch sinh hoạt thì khác thường.Mọi ngày chẳng thấy đi đâu mấy mà tự nhiên thấy lí do hết đi SN bạn lại đi đám cưới đi tâm sự.Em gọi điện vào lúc đi chơi của Cáo thì Cáo không bắt máy có lúc tắt luôn máy.Làm em rất khổ sở và lo lắng trong khi em đang làm việc rất căng thẳng bên Sing.Em không chịu đựng nổi sức ép đấy lên đã về nước tìm hiểu nguyên nhân.Khi đấy Cáo nói là cáo không chịu đựng được sức ép gia đình.Cáo chọn gia đình và một con đường khác(thời gian sau em mới biết con đường khác của Cáo là một thằng con nhà giầu ngoài tỉnh có khách sạn to đùng)Từ đấy em mới tìm hiểu Cáo từ những người xung quanh và em được biết em là người thứ 5 trong đời Cáo.Em rất đau khổ khi biết được điều đấy nhưng em lại vẫn yêu Cáo.Em phải làm sao đây.Từ ngày về nưóc đến giờ đã gần 1 tháng rồi nhưng em chẳng làm được cái gì cả trong đầu chỉ mong Cáo sẽ quay về bên em hai đứa sẽ làm lại từ đầu.Mong các cao thủ đóng góp ý kiến cho em với.
  2. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cô ta đa ti?nh như thế.. Cáo cu?a bạn thực sự la? con cáo rô?i... Cô ấy lớn tuô?i hơn bạn, chín chắn hơn bạn, nghif sâu hơn bạn.. nên cô ấy đaf muốn dứt la? dứt đc.
    Chă?ng muốn ba?n lu?i đâu, nhưng bạn chi? có ti?nh yêu thi? không thê? tho?a mafn đc kiê?u ngươ?i na?y đâu...
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đàn ông chăm chỉ làm ăn kiếm đâu chả ra gái , việc gì fải chạy theo máy bay đã quay gần hết "cua rơ" hả em. quên máy bay đó đi , có quay lại cũng ko hp nữa đâu.cố gắng lên , nam nhi đại trượng phu , chẹp chẹp
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi đúng là cáo thành tinh. Em này thuộc dạng thực dụng, ranh ma, xảo quyệt (đọc những dòng của chủ topic nó cứ na ná một em ngoài đời mà chị quen, tởm cực!), luôn đặt mục đích sống rõ ràng và bằng mọi giá đạt được mục đích. Minh chứng qua việc chủ động cho em chủ topic tất cả để dành được tình yêu. Giờ thì chủ động ruồng bỏ em chủ topic để dành được một tên nhà giàu khác.
    Nói chung chủ topic dính phải em này là đen đủi rồi. Giờ chỉ tìm cách mà làm lành vết thương cho chính mình thôi, chứ còn chuyện tình cảm này ko cứu đưọc. Chả có cách gì, vì tất cả do em kia, em nó đã dứt khoát chạy theo tiếng gọi của đồng tiền thì chịu rồi
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bác : Cô ta là người xấu.Thực dụng.Thủ đoạn.
    Phương án giải quyết :
    - Bác có bản lĩnh không? Có thì quên cô ta đi, đường mình đi còn dài và rộng.
    -Còn nếu bác không có bản lĩnh thì đành ôm hận chờ cô ý vậy.
    Tớ thấy bạn cũng là người tốt lại có chí hướng, cho nên tớ cũng cầu mong cho cô ta không quay về bên bạn.
    ^^
  6. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    trai 86 có vẻ thích chiến gái già nhỉ
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    BB thôi chứ còn dư lào nữa...
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Quên mẹ nó đi, cố đấm ăn xôi làm gì, giả thiết là có lấy nhau đi chăng nữa, sống thế đek nào được với thể loại này. Cứ đau khổ đi, nhưng đừng có làm gì dại dột như kiểu khóc mếu, van xin nhé, kẻo sau này nghĩ lại ngượng quá tự vả vào mặt, đau lắm
  9. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em này thuộc dạng thực dụng, ranh ma, xảo quyệt (đọc những dòng của chủ topic nó cứ na ná một em ngoài đời mà chị quen, tởm cực!), luôn đặt mục đích sống rõ ràng và bằng mọi giá đạt được mục đích. Minh chứng qua việc chủ động cho em chủ topic tất cả để dành được tình yêu. Giờ thì chủ động ruồng bỏ em chủ topic để dành được một tên nhà giàu khác.
    Có thực sự như thế không bạn ??Khi yêu em Cáo rất ân cần chiều chuộm.Mang lại cho em nhiều cung bậc của cảm xúc.Em nghĩ đấy không phải là sự lừa dối.Nhưng nói thật là từ khi em tìm hiểu từ phía ngoài em mới nghĩ lại là Cáo cũng có nhiều tật xấuTham vọng (em cũng nhà con một khá giá cơ mà)một chút lợi dụng,chưa để cho ai biết chuyện riêng tư của mình(ngay cả là đứa em kết nghĩa chơi rất thân từ nhỏ).Ngòai ra Cáo rất khéo trong quan hệ xã hội,không để mất lòng ai bao giờ cả.Như vậy cáo có thực sự xấu lắm không??
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới gọi là Cáo chứ ^^

Chia sẻ trang này