1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ta là người thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlfaRomeo, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đường nào thì chú cũng chén rồi. Giờ cũng đã hiểu Káo thế nào rồi. Chả nhẽ chú còn luyến tiếc là chén chưa đã ? Chúc mừng đã nhìn thấy bản chất của Káo này sớm không thì cuộc đời của Chú tối như hũ nút luôn
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết bác là người thứ 5.Trong lòng đã nghi ngờ rồi thì có những lúc bình thường chẳng có gì cũng nghĩ là có chuyện
    Nhờ mấy thằng đệ tử ở nhà để ý cáo hộ.Tốt nhất là về rồi tính.Ở sinh thì biết gì mà nói chuyện quê hương
  3. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khi có tình cảm thực sự thì chuyện đấy chỉ là chuyện phụ (nếu Bác đã từng trải qua cảm giác đấy)Luyến tiếc là luyến tiếc một người đã từng là nguồn động viên,niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.Không dễ để bản thân mình đặt hết tất cả niềm tin vào một người đâu Bác àh.
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đúng là true man !! Em vote bác 5 *.Đừng nghĩ nhiều bác ạ, mình là người sống biết trước biết sau, dù có chuyện gì cũng ko phải ngại, bác nhé. ^^
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vote cho chủ topic vì nhữg gì bạn nói bên trên. Trên đời chị ghét nhất mấy gã đàn ông khi bị gái đá là tự hả hê, đắc thắng với cái câu " dù gì mình cũng đã chén rồi". Sao thấy nó nhục thế! Chả hiểu cái thứ tình yêu ấy gọi là tình yêu gì? hay đơn giản chỉ là "dùng hàng sạch", ngữ ấy bị đá thì đúng là đáng lắm! Cả đời có lẽ chẳng hiểu nổi thế nào là tình yêu, vì chỉ muốn "chén" để chiếm giữ cái gọi là tình yêu,nhưng thực chất chỉ là đang nắm giữ một cô gái bị phụ thuộc khi đã trao thân cho cái gã gọi là người yêu kia.
    Trong bài post trước chị có nói rằng em 84 này là cáo thành tinh. Nhưng là chị chỉ đọc được vài thông tin ngắn ngủi do em chủ topic cung cấp nên cũng chị cũng kết luận nhanh chóng nó vậy. Nhưng nếu suy xét kỹ về thế thời, thời thế thì chị thêm một tí thế này. Dù sao thì em và em kia cũng đã có một thời gian yêu nhau, tất nhiên em cũng sẽ hiểu được tư cách, bản chất em ấy phần nào rồi. Cho nên những gì mọi người viết đây chỉ mang tính chất tham khảo thôi.
    Thế này nhé: Em gái kia sau khi chủ topic sang nước ngoài, ở nhà mới bắt đầu suy nghĩ khi có một số đối tượng khác tấn công. Rằng thì là mà người yêu mình thì kém tuổi mình, mà lại đang ở nước ngoài thế kia, chờ đợi thì biết thế nào đây. Mà mình thì rõ ràng hơn 2 tuổi, yêu thì yêu nhưng sao mình vẫn cảm thấy đấy như em mình. Mà con gái thì nhanh già lắm. Lấy chồng chứ ko phải yêu đương lãng mạn cả đời được. Cuộc sống chẳng biết ngày mai thế nào. Thôi thì ta lấy cái anh có khách sạn to kia. Vừa đảm bảo tài chính này,anh ấy tư chất cũng tốt này, anh ấy lại hơn tuổi mình này, thật chất là chỗ dựa, là chỗ để mình dỗi hờn, nũng nịu như một người em. Thôi thì yêu đương lãng mạn vậy cũng đủ rồi, giờ đến lúc lấy chồng thì phải tính kỹ.
    hehe..đấy là chị cứ phân tích vậy, trúng thì trúng mà ko trúng thì trật.
    Chị có ý kiến thế này: Nếu bạn vẫn cảm thấy ko hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vẫn day dứt, thì bố trí gặp cô ấy lần nữa, nói rõ những suy nghĩ nghi ngờ của em, cũng như đề nghị cô ấy rõ ràng thành thật về tình cảm và về những mối quan hệ khác của cô ấy. Chân thành, thẳng thắn, dù là lần cuối cũng để 2 bên nhẹ lòng. Nói chung cái gì cũng nên gặp nhau nói chuyện rõ ràng, chuyện đâu có đó, ko ai tránh né cả đời được. Nếu cô ấy thể hiện đúng như những gì mọi người đang nói ở đây, như những gì mà em đang nghi vấn, thì chị đảm bảo em dù có đau nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi. Một người sống thực tế, chỉ đau cho bản thân người ta, chứ ko nuối tiếc, thưong nhớ mãi một kẻ chẳng ra gì đâu. Chị thề! chị hứa! chị đảm bảo! đây là từ kinh nghiệm bản thân mà ra
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 01/06/2009
  6. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài hát rất xàm, do ca sĩ PTT thể hiện:" Chữ hiếu, chữ tình", bạn nghe chưa nhỉ? Nghe đi, giống trường hợp của bạn lắm í, hehe...
    Mà bạn viết bài nên đúng chính tả 1 chút, gì mà chữ L & N cứ rối cả lên.
  7. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Đang kết 1 chị hơn 2t y như bác chủ topic, mà chị ý cũng "có vẻ kết" mình, ui ui Sợ gặp cáo thành tinh qquá
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tính mình thích chém gió hơn là nói thật sự những gì mình nghĩ.
    Mình đọc rất kĩ câu chuyện của bạn, và cũng nghĩ nhiều.
    Trong chuyện, có thể bạn chỉ kể theo ý kiến chủ quan của bạn, có thể có nhiều tình tiết khác, với bạn, có lẽ ko cần thiết, nhưng biết đâu đó chính là nguyên nhân?!
    Cô gái đó, đúng là có lỗi. Nhưng xét nguyên nhân sâu xa cũng có thể thông cảm được.
    Có thể đối với cô ấy, bạn là một tuổi thơ, một thứ tình cảm nào đó, mà không một anh chàng thành phố nào có được. Cô ấy thiếu thốn một tình cảm gì đó, không phải cái thứ tình yêu thể xác.
    Việc yêu 5, hay nhiều hơn nữa, rất nhiều ý kiến cho rằng là không tốt. Đồng ý. Nhưng trời sinh ra một số người quá lãng mạng, họ yêu nhiều. Và đương nhiên, họ sẽ khổ nhiều. Có thể cô ấy đã trải nhiều sóng gió trong tình yêu, nên việc gặp lại bạn, thậm chí "cho bạn tất cả", cũng là một cách thể hiện sự quyến luyến của một thời. Bạn phải nghĩ theo khía cạnh khác; nếu lừa lọc hay có vấn đề gì, cô ấy phải bám theo bạn và "bắt đền" chứ. Nhưng ở đây, theo như bạn kể, cô ấy có đòi hỏi gì bạn đâu?! Xét cho cùng, thân con trai, chuyện đó nếu đã rồi, bạn có mất gì đâu, có chăng cũng chỉ đau khổ một chốc một lát.
    Bạn bảo đi Sing làm ăn một thời gian cho tương lai? Vậy "một thời gian" là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 5 năm? Cứ cho là 3 năm đi, bạn về, tiền của, liệu có chắc chắn là cưới 1 cô gái gần 30 không? Chuyện cô ấy nghe lời gia đình ( nếu đúng ), và chọn hạnh phúc cho mình có gì là sai? Cô ấy lấy 1 anh nhà giàu có "khách sạn to đùng" thì mọi người bảo là xấu, thực dụng, thủ đoạn... Vậy nếu cô ấy lấy 1 thằng ăn mày, hay 1 anh xe ôm, không khéo mọi người lại khen cô ấy biết hy sinh, không màng vật chất ý chứ.
    Tóm lại, chuyện cô ấy với bạn chỉ là một thứ tình yêu ảo, nhưng thật. Không vậy chất. Không tính toán. Mình không bảo là cô ấy không sai. Nhưng muốn bạn hiểu, đừng quá đặt tình huống trở nên bi đát hơn, để cả 2 đều thấy đau khổ. Rồi ảnh hưởng đến công việc của bạn.
    Hôm nay mình nói thật sự chân thành đấy, mọi hôm thì đã vào đây là có thằng chết vì bị chém. Có lẽ là do bạn thật sự là gà, lại không có tư tưởng chén xong là phủi đít đứng dậy, xã hội giờ hiếm.
    Tử tế thì tiếp tục làm bạn, không thì bơ. Yêu chân thành là rất tốt. Nhưng yêu quá mà nhu nhược thì không tốt. Làm thằng đàn ông mà lúc nào cũng rên rỉ, khóc lóc ra vẻ ta đây là "tử vì tình" thì cũng chẳng đẹp gì.
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì k sợ, mà đã sợ thì đừng yêu
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi, nghĩ ngợi làm giề

Chia sẻ trang này