1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ta là người thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlfaRomeo, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Ôh từ "yêu" nghe xa xỉ quá :D
    Thik thì cứ nhik thôi nhỉ Thất bại thì coi như có thêm kinh nghiệm
    Ko thành công thì cũng thành nhân
  2. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì chỉ có bạn là người hiểu nhất.
    Bạn hỏi những người chưa hề tiếp xúc liệu có chính xác không?
    Họ bảo xấu bạn có nghe không? Họ bảo tốt thì liệu có chinh xác?
    Chỉ biết là cáo của bạn cũng chẳng sung sướng j khi phải làm những điều đó đâu...
    Nên tự quyết và hành động thôi...Chúc bạn thành công
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trừ em!!!
    @ chủ topic: Cáo vừa già vừa...đĩ( xin lỗi tớ nói thẳng), ae mình còn trẻ thì tội j phải lụy nó hả bác. "lấy đĩ về làm vợ chứ ai lấy vợ về làm đĩ" hả cậu? Quên nó đi, đã hết con gái đâu.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Giả nhời câu hỏi của chủ topic: Cô ta là người BÌNH THƯỜNG.
    Điều duy nhất bạn có thể nói với cô ta lúc này là: "Cảm ơn em, em và anh đã cho nhau những khoảng thời gian thật là đẹp và hạnh phúc."
    Giả nhời tình huống của chủ topic: Tình yêu, chỉ là một thói quen của cảm giác... Thói quen thì khó bỏ nhưng không phải là không bỏ được, cái chính là mình đã nâng TẦM giá trị của mình lên trên tầm của cái thứ tình cảm đó hay chưa. Thế thôi.
    Quay lại cô gái: Cô ta CÓ QUYỀN và cô ta đã chọn cho mình hạnh phúc của cô ta, và trong đó không có bạn. Đơn giản chỉ có vậy.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nói đúng lắm. Cô ta là người bình thường, không yêu nữa thì thôi, sao phải xoắn. Hơn nữa cô ta đã thẳng thắn nói ra với chủ Topic : Đã lựa chọn con đường khác, chọn gia đình. Vậy còn mong chờ níu kéo gì, còn lên đây kêu la nữa. Hèn.
  6. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cô ấy đa tình như thế thì bạn còn để ý làm gì ..bạn kiếm ra tiền thì lo gì ko có cô nào xin chết
  7. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng nghĩa là một con gà thật rồi. :))
    Bị lưới tình làm mờ mắt. Đàn ông thường mất hết lý trí vì những cô gái như thế này. Đừng để hỏng sự nghiệp, hỏng một đời đàn ông chỉ vì một con cáo bình thường. Đời còn dài, còn nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn........
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con cáo này thành tinh rồi.Thời gian chưa có gì xảy ra thì cáo nó thích vì nó thấy phi công này ngon lành.Nhưng sau rồi khi đã đi hết tầm rồi thì chán thôi.Giờ khi càng ngày càng nhiều mối quan hệ thị cáo nó sẽ so sánh.Chủ thớt phải đi làm ăn để kiếm tiền còn ở nhà có thằng nhà giàu theo đuổi thì làm sao mà nó chịu được sự cô đơn.Hơn nữa qua 5 thằng rồi thì cáo này thành tinh hay gọi là cáo ma cô cũng không sai.Thế mà!
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là không thành công thì cũng thành tinh mới đúng [r23)]
    Không biết chủ top hôm nay ra sao rồi, không thấy vào than thở hay vui mừng vì đã dứt tình được
  10. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú e đang nằm ôm chăn khóc rùi Cứ kệ thui ko ai an ủi hay dỗ dành đựơc đâu. Trước e cũng bị đá như thế rùi iu đứa bằng tuổi. Nhưng lí do nó đá mình thì lại khác. Do mình iu e 9X đi đường bị bạn e ý bắt gặp . Mãi về sau nó mới chịu nói. Ok! mình chia tay. Nhưng cũng hơi buồn thật, bùn mất những 3s. Thế nên có câu: " thà ta phụ người chứ ko để người phụ ta", hình như Tào Tháo nói câu này. Các bác ai ném e thì vào ném đê. Than ôi!! Cuộc sống?? Xã hội ??

Chia sẻ trang này