1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ta là người thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlfaRomeo, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày chúng ta quăng tình yêu xuống đấtm, nhưng... dứt khoát không phải là ngày hôm nay.
  2. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Haizz, "Sống tàn nhẫn thì mới hấp dẫn", mới học được câu này trên mạng. Mình thấy đúng. Cô ta là người như thế đấy chủ topic ạ.
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Máy bay bà già thường dễ lái,thông số kỹ thuật không nhiều,dễ điều khiển và đa phần phụ thuộc vào năng khiếu của phi công điều khiển.Ngược lại máy bay mới thường có quá nhiều thông số,biết cái này mù cái kia,khó điều khiển vì quá nhiều tính năng và nhiều sự tốn kém đi kèm
    Tớ lói thiếu đâu bổ sung thêm nhé
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú ngu thì chú phải chịu, nhưng anh thấy chú éo chịu chấp nhận mình ngu nên giờ chú thành ra thế này.
    Cái ngu của chú là từ đầu không nhận ra gái nào là hàng và gái nào ngoan, và cáo nó cáo nên nó nhìn phát biết ngay "a tìm ra thằng đổ vỏ cho 4 thằng trước rồi", vậy nên nó om chú ngay từ cái hôn đầu tiên, nó tạo điều kiện cho chú sử dụng cái mà chú lâu nay chỉ dùng để đái là chính.
    Cái đoạn mà chú quyết định đi Sing ấy, theo chú nói đó là sai lầm, nhưng anh thấy đó là quyết định đúng đắn nhất đã cứu rỗi cuộc đời chú đấy. Tạo điều kiện cho chú nhìn thẳng mặt một con hàng.
    Anh rất hiểu và thông cảm cho chú, nhưng chú phải vượt qua chính mình thôi, nếu chú muốn không vật vã vì mất con hàng nữa, thì chú phải quay lại và tự nhận ra những cái ngu của chú, giải thích từ lúc phệt gái và yêu gái đến lúc chia tay thì chi tiết nào sai chi tiết nào đúng, tại sao nó sai và tại sao nó đúng, nếu đoạn đó giải quyết khác thì nó sẽ thế nào. Và sau khi nghĩ hết chừng đó thứ (chắc cũng phải hết mấy tháng) thì kết luận câu cuối, chú may mắn hay không may mắn.
    Còn bây giờ thì chú phắn gấp khỏi cái cốc này cho anh, vì giờ mà chú còn mở miệng tiếc nuối nữa anh không nói nhẹ thế này đâu.
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đoạn trên thì không dám ý kiến ý cò gì. Nhưng cái đoạn vàng vàng thì iem chỉ dám có 1 câu thôi ạ :
    Khệnh vãi chưởng.
  6. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Úi trời , Bạn hiền Công công bây giờ khệnh vãi cả lềnh.
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của cậu không phải là vụ đi xin gà, mà sai lầm của cậu là xem lỗi của thiên hạ là lỗi của mình. (thiên hạ ở đây là cáo già kia)
    việc đầu tiên cần làm: đang kiếm tiền, cứ kiếm tiền. tiền tuy lúc này chưa xây đựoc hạnh phúc cho cậu, nhưng nó là nền tảng cho tương lai về sau, cho người vợ hiền thủy chung ngoan ngoãn của cậu về sau, tớ nói vậy ok không
    thứ 2: không có ủ ê khóc lóc với gái nữa: nói thẳng với nó. nếu em đã suy nghĩ kỹ, và có quyết định thì ta chia tay. nói thật chuyện tình tan vỡ trên cốc này đầy rẫy, buồn thì có buồn, sau 1 thời gian sẽ hết mà thôi.
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bác công vốn là bậc trưởng lão ở đây, văn phong lão thế nào thì kệ lão,lão chinh chiến nhiều thì có điều tự hào của lão. nhưng lão nói đúng thì ko thể chối cãi. đúng ko cậu?
    nhớ 1 dạo học lỏm bài của bác công dạy dỗ, mà nay em đã dần thay đổi cách suy nghĩ về gái gú (tuy tính gà ko bỏ được vì thấm vào máu rồi).
    túm lại: may cho cậu là đã đi xin gà. qua đó thì kiếm nhiều tiền vào, về mở cái nhà hàng to vào, đập bẹp nhà hàng nó. xây nhà to vào, đập vỡ mặt nhà nó. khóc lóc ỉ ôi vì nó thật không đáng cậu ạ.
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Khệnh vãi chưởng tập 2
    Kính bác 1 ly
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng nên để cho chú ấy khóc than cho nó thỏa mãn chứ. Thế tự nhiên đang ngon lành, tự nhiên có đứa nó thọc cho mình một dao đau bỏ mẹ, Ôm bụng khóc than, la hét là chuyện thường chứ.
    Chú yêu thì mặc chú, chú khóc thì mặc chú, nhưng chú khóc cho sướng mồm rồi thì làm ơn đứng dậy mà sống, mà làm việc, mà là chính mình.
    Cái kết cuộc không cứu vãn được thì chú có níu kéo làm mịa gì nữa chứ. Thế nhá

Chia sẻ trang này