1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tấm...không hề chăm chỉ và vô cùng độc ác...!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Minh_Nhat_new, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bác này sai rồi !
    Đây là truyện "trí khôn của ta đây" !
    Đại ý là thế này:
    Con hổ nghe nói con người rất đáng sợ vì họ có trí thông minh.Vì vậy,nó muốn xem "trí thông minh" là như thế nào.
    Một hôm,nó gặp 1 người nông dân và 1 con trâu đang cày ruộng.Nó mới hỏi anh nông dân cho nó xem "trí thông minh".
    Anh nông dân thấy con hổ thì hãi quá,nhưng anh vẫn bình tĩnh,bảo rằng trí thông minh anh để ở nhà,nếu thích xem thì anh về nhà lấy cho.Hổ đồng ý.Anh nông dân đi vài bước rồi quay lại,hổ hỏi tại sao?Anh bảo anh sợ hổ thịt mất con trâu của anh ở đây.Hổ bảo hổ không thịt đâu nhưng anh vẫn sợ,anh đề nghị hổ cho anh trói vào gốc cây để cho chắc ăn,them xem ttm quá,hổ đồng ý.Anh nd trói hổ thật chặt rồi chất củi xung quanh và đốt,vừa đốt anh vùa hét:Trí thông minh của tao đây,trí thông minh của tao đây !
    Hổ tưởng chết nhưng may quá,dây trói đứt và nó chạy được,nhưng mang trên mình những vằn vện.Còn bác trâu,thấy thế buồn cười quá,cười lăn lộn đập hàm răng vào đá và gẫy hết hàm dưới,vì thế trâu không con nào có răng hàm dưới cả.
    phu```,truyện này tôi đọc hồi lớp hay 2 gì đó,cũng khá hay đấy chứ !?Bác này không hiểu thế nào mà lại bảo trâu đốt hổ nhờ?
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    He he he ...Thì đây là nơi bới móc mà !
    Lost time is never found again !
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thật dã man và rùng rợn. Cho Tấm đi tra tấn người khác thì không còn gì bằng, máu lạnh!!!
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    dã man con ngan. Em đến phát rồ với mấy bác
    themummy
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Riêng tiết mục làm mắm cô Cám rồi gửi về cho mẹ ghẻ ăn thì đúng là độc nhất vô nhị rồi , từ xưa đến nay chưa thấy ai ngoài cô Tấm đi làm mắm em mình cả
    màn thứ hai là dội nước sôi cho trắng da , màn này thì cũng thấy khá nhiều ở các màn tra tấn thời trung cổ
    KINH ĐIỂN THẬT
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  6. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này