1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tấm...một người độc ác...nhất và không hề chăm chỉ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Minh_Nhat_new, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthu_dao_vuong

    satthu_dao_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    minh cung dong y voi ban nhung minh con co kham pha nay hay hon cac ban co thich nghe khong
    do la do la a tu tu de minh nho lai da
    a...â. no rui ban co biet khong tam con la nguoi doc ac nhat nua do la co dam cho cam vao lam nuoc mam ban thay co ai doc ac nhu vay khong that la kinh di dam lay thit nguoi lam nuoc mam that la
    ...het cho noi
    <font size=32
    style=background:url(http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/images/avatars/angel.gif)>
    hung
  2. blackdragon_vn

    blackdragon_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    nè mấy người !
    may người đang bôi bác hết sức la thậm tệ hình tuợng tiêu biểu của cô gái việt nao đó có biết không !
    ...................................
    um.....um..
    nhưng mà mấy người nói cũng có lý..
    có lẽ cô tấm thiệt la một con người độc ác !!!!!
    phải kiến nghị với bộ giáo duc thôi các bác nhỉ ??
    minami
  3. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đồng ý cả hai tay. Tấm thực sự độc ác đến mức cùng cực, tự mình và một mình thị dội nước sôi chết Cám rồi làm mắm... keke nếu tui mà làm thế thì chắc chắn là đêm nào cũng gặp ác mộng. Ngay từ hồi học cái truyện này tui đã thắc mắc với cô giáo rùi, và cô giải thích: Đấy ko fải là hành động của Tấm, mà là ý muốn của dân gian, muốn mẹ con Cám fải trả giá (đây cũng là cách phân tích của một số sách)... cách giải thích này nghe ra ko ổn tí nào.
    Mà mấy vụ giết Tấm và hoá thân của Tấm đều là âm mưu của vụ dì ghẻ, còn Cám đâu có tội lỗi gì? Mấy cái chuyện lẻ tẻ như là lấy cá.. chỉ đáng gọi là chơi xấu thôi chứ cũng chưa có gì đáng kể. Còn khi đã lấy được hoàng tử rồi thì đâu dễ để người khác cướp, đúng ko? Nếu đánh giá một cách công bằng thì Cám chỉ là một người (hơi) xấu, mà chúng ta có mấy ai là người tốt thực sự đâu...????
    Fat Black Chicken
  4. young

    young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Minh Nhất là người rất độc ác nên mới thấu hiểu tất cả các hành động cửa Tấm như vậy..hì..hì.
    Nhưng dù sao tớ cũng không thích Tấm ,người đâu mà nhu nhược để cho mẹ con Cám nó lợi dụng.Thật là ngốc nghếch và cả tin.Ngốc ơi là ngốc...
    Bây giờ giả sử Tấm không đánh rơi giày thì chắc suốt đời bị mẹ con Cám lợi dụng,bóc lột.thế nên tớ không muốn và cũng không thích một cô Tấm ngày nay.
    Cám ơn đã đọc.
    [green]lovely
  5. nguyenvanlang

    nguyenvanlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn.
    Đây là cuộc đấu tranh giữa Tấm và bà mẹ ghẻ. Còn Cám chỉ là nạn nhân của sự lừa dối, do không hiểu biết về pháp luật nên đã có những hành vi đó. Tóm lại Cám bị khép vào tội ngộ sát.
    Còn thủ đoạn giết người của Tấm thật là dã man, không khác gì loài cầm thú, không còn chút nhân tính nào, một lúc giết liền 2 mạng người.
  6. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đây là théc mé của tui từ lâu rùi giờ mới có người nói ra. Tui thấy thật đúng, hành động của mẹ con Cám là bình thường thui chuyện Lọ lem của phương Tây cũng tương tự nhưng thử xem Lọ lem cư xử thế nào? Hành động của Tấm thật không thể tưởng tượng được===> dã man, vô nhân đạo==> đáng bị lên án. Không chỉ bỏ khỏi giáo trình giảng dạy mà là không nên kể cho trẻ con nghe chuyện này, hoặc là nhà văn nào đó nên sửa lại đoạn cuối đi.
    Veno's member
    Http://veno.andi-net.com/forums
    **************************************
    * He he sao mà ta phục ta quá! *
    **************************************
  7. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    heheh...những điều hơi kì quặc trong chuyện Tấm Cám kia không phải là một phát hiện mới. Khi tôi lên lớp 7 thì lớp tôi và GV môn văn cũng có một ít phút nói chuyện về truyện này. Theo tui thì những câu chuyện dân gian đó chỉ là do con người làm nên, họ chỉ muốn viết lên những tâm tư nguyện vọng của mình. Mà với thời thế thời bấy giờ, những con người đó họ luôn bị áp bức, bóc lột, nên họ oán hận, căm tức. Nên cái kết cục đó cũng la do y muốn của người dân. Chính vì họ không làm được điều tàn ác như vậy nên mới dựng nên một cô Tấm để giúp họ giải toả bớt sự căm hờn. Như vậy mới thấy được hết sự bức xúc của những người dân lao động thời ấy, họ chỉ có thể căm phẫn nhưng không làm gì được, họ chỉ có thể mượn những câu chuyện ấy để giải bày mà thôi. Còn chuyện bạn nói là Tấm không chăm chỉ, đó chỉ là một sự ép buộc, thì theo tui, khi con người ta sống sung túc thì chắc chắn không ai muốn tự làm khổ mình, còn Tấm thì sao, đáng lẽ ra cuộc sống của cô đâu cần phải chịu nhiều khổ cực như thế, đáng lẽ ra cô ấy phải được ở vị trí của Cám, vậy mà cô ấy phải cam chịu tất cả, dĩ nhiên đó là do hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh đó không phải do cô ta tạo ra, không phải do ông trời, mà do con người-người mẹ ghẻ độc ác. Nếu như Tấm là người độc ác, thì ngay từ đầu cô ta đã tìm cách hãm hại mẹ con cô Cám ác độc kia rồi.
    Nhưng tui cũng phải công nhận với bạn một điều là nếu để kết câu chuyện như thế thì không hay, sẽ làm mất đi hình tượng cô Tấm-một trong những hình tượng người phụ nữ VN. Nhưng với kết chuyện như vậy mới thấy người dân của ta thời ấy rất chân chất, thật thà, đúng không ? :-)
    Tui cũng thấy là nếu với một kết truyện như vậy thì không nên để vào SGK. Nhưng tui hy vọng chúng ta đừng nên quay lưng lại với cô Tấm.
    ^-^
  8. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cha`.. cha`...!
    Sao ma` có nhiều người ủng hộ cô Tấm quá chỉ...
    Tôi đồng ý với ý kiến của các bác....
    Tấm - Cám là câu chuyên cổ tích của Vn và nó cũng góp phần không nhỏ làm phong phú cho kho tàng văn hoá dân gian Vn...
    Nếu như có ai sửa đoạn cuối đi thì nghe hợp lý hơn nhỉ...!
    Chẳng hạn giống như chuyện Thanh Sanh ý...
    Kẻ ác vẫn bị trừng trị và ngưòi tốt thì bàn tay không hề vấy máu....
    Các bác thấy có đúng không...!
    Kha`.. kha`.....
    Minh Nhật
  9. linanguyen

    linanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bay gio thi cung co kha nhieu nguoi dong y voi chung toi roi. Nhung noi chuyen Tam Cam chi la chuyen ngu ngon de ran day dan gian, thi co khac gi day con em minh co thu thi phai tra thu dau! Do co phai la ly do de thoi buoi bay gio, nhieu chuyen toi ac nay sinh, giet nguoi khong chop mat. Neu muon ran day con nit, thi phai dua ra nhung chuyen day long vi tha chu dua ra chuyengiet nguoi lam mam roi dua cho me ruot cua nan nhan an thi dung la qua tham hiem. Chi la ban cai cho vui thoi, nothing personal!!!!!!!!!
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ vậy chỉ là bởi vì bây giờ xã hội đã làm cho chúng ta nghĩ như thế thôi, còn hồi xưa, người dân ta luôn có quan niệm là ở lành gặp lành,ở ác gặp ác đó. Thời xưa thì xã hội thối nát, người dân luôn fải chịu những áp bức bóc lột, và họ ko có được tiếng nói của riêng mình, chính vì thế mà họ đã có câu chuyện đó. Cô Tấm tuy fải chịu bao khổ đau, nhưng vì là người tốt nên được chết đi sống lại, làm hoàng hậu..v..v Ở đây, cô Tấm là người dân, còn mẹ con cám là kẻ ác, kẻ bóc lột người dân, và vì thế, họ có 1 ước mong là kẻ ác phải trả giá và thời xưa, người ta vẫn luôn mong sự áp bức bóc lột đó mãi mãi biến mất khỏi xã hội, vì thế nên cái chết là đích đáng. Giả sử như hồi đó, người dân ko để cho mẹ con Cám chết, mà đuổi đi nơi khác ở chẳng hạn, thế thì có gì chắc chắn mẹ con Cám sẽ ko gây khổ đau cho nơi mà chúng đến chứ . Vì vậy theo tôi, cô Tấm vẫn là người rất tốt, bởi vì hồi xưa, cái việc giệt gian trừ bạo, cũng còn đưọc coi là anh hùng cơ mà, đúng ko ạ ... vài lời suy nghĩ vậy thôi...
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T

Chia sẻ trang này