1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tấm...một người độc ác...nhất và không hề chăm chỉ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Minh_Nhat_new, 23/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiencuong

    tiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng bài bình luận của bạn không nên in vào sách giáo khoa dành cho trẻ em

    Nguyen Tien Cuong
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Minh Nhat nói, Tấm quả là độc ác. Nếu chiếu theo luật hình sự thì Tấm sẽ bị xử tử, hoặc ít nhất là lĩnh án chung thân.
  3. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Khì..khì..!
    Đó là do Tấm bị dòng đời xô đẩy, tuy nhiên cô Tấm không có thật mà lại ở trong tất cả mọi người. Nếu có thật thì bị dựa cột từ lâu rùi..!
  4. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hoan Hô Minh Nhat
    Một cách nhìn mới lại được gửi vào chủ đề NNTĐ nên tôi nhắm mắt lại và kí cả hai tay
    Không bao giờ chỉ có một chân lí , không có sự thật tuyệt đối.Vì vậy có một cái nhìn từ xa (distance), có một cái nhìn đầy tính khám phá, khác xa hẳn những sói mòn âu cũng là đặc tính của những người thích đùa?Có bạn nói Tấm là hình tượng của cô gái VN, rất có thể, nhưng không thể vì thế mà không được đánh giá , nhìn nhận một cách khác.Chẳng ai là hoàn hảo cả!!!( ngay cả ...bác tôi!!!-xem chủ đề này tại đây -NNTĐ).Đừng quá tôn thờ và hình tượng hoá...các hình tượng!!!

    Được sửa chữa bởi - Whitehorse-pegaz vào 18/04/2002 20:16
  5. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tấm không tốt không có nghĩa là Cám tốt!!!
    (mà có thể Cám ... sorry cám...rất tốt có nhiều vitamin)

    Whitehorse
  6. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy!
    Tức là lên nhìn mọi sự việc và mọi vấn đề theo nhiều hướng khác nhau! Không nên phiến diện mà nhận xét!
    Cũng giống như truyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ ý.!
    Liêu có phải 2 người Li dị không?
    Tai sạo lại chia đôi tài sản (những đứa con) và không thấy gặp lại nhau nữa?
    Nói chung là hiểu theo nhiều nghĩa thì buồn cười lắm?
    Cảm ơn đã đọc chủ đề này!

  7. Xuanxuandieu

    Xuanxuandieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Nghe các bác tranh luận mà em cứ nghĩ là chuyện Tấm và Cám mới được viết ở thế kỉ 20-21 này.Gớm quá!Dốt quá! Mà các.. bác...cứ đùa mãi thế! Phải lao vào cuộc sống ( chủ đề), còn em mời đích thị Bác Minh Nhật đọc bài Một câu nói của Khổng Tử của em đã post từ lâu ở CS.
    Ối giời ơi!!! khiếp quá, khiếp quá ...cô Tấm ơi!!!

    Xuanxuandieu
  8. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    khè..khè...
    Cảm ơn lời mời..! tui sẽ đọc!
    Nhưng mà ông viết cái câu "..dốt quá" là không nhấp nhận được đâu nha..!
    Câu nói tui ưa thích nhât: "Ông nghĩ ông là ai?"
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Dốt mà còn bày đặt........bình loạn

    minhphuongng_vm-vuviemy
  10. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này