1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tấm...một người độc ác...nhất và không hề chăm chỉ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Minh_Nhat_new, 23/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Dốt mà còn bày đặt........bình loạn
    Câu này, nghe quen quen..!
    Nếu không nhầm thì đây là câu nói của ... có chúa mí bít, đại để là vô danh tiểu tốt ngông cuồng, ngựa non háu đá... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...!
    Nói một cách lịch sự thì là: tóc dài trí tuệ ngắn, tóc mà ngắn thì trí tuệ = 0.
    Được sửa chữa bởi - Minh Nhat vào 20/04/2002 11:13
  2. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác minh nhật nói dúng , nhưng theo em chuyện cám giết tấm chỉ là dị bản , mà bác biết dấy cổ tích dân gian có nhiều dị bản mà, theo em tấm không ác như vậy , nếu dúng ra là cám bị sét dánh kìa ? nhưng chắc nhân dân ta cú cám quá nên không cho chết dễ dàng như vậy thui , vả lại tấm làm thế là tự vệ ma ? các bác có nghe câu nếu mình không giêt nó thì nó sẽ giết mình chưa?
    MAGIC<FONTSIZE>
  3. loveyousomuch08a

    loveyousomuch08a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì chính các bác mới là mộ tcon người độc ác đó....
    Các bac đem những gì đã thuộc về quá khứ ra để mổ xé mà không nghĩ rằng cha ông ta sẽ đau hay sao...
    Thu anh
  4. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Khì..khì..!
    Thấy chị em nhà ta bảo vệ nhau có hãi hùng không?
    Nhưng mà nghe cũng có phần đúng, tuy nhiên đó không phải là chân lý nha.!
    Vậy hén, tui nghe người ta nói là: Lấy nhân nghĩa để thắng cường bạo... (NT) có đúng không? đó mí là truyền thống của người VN chớ. Đâu phải như Tấm giết một lúc 2 mạng người, 1 là em ruột của mình, 2 là mẹ kế của mình!
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Neu cai doan ket i' no' da~ man we' thi` seo chung ta ko sua lai đoi chu't nhi?
    đe toi sua lai truoc nha :
    Me con Cam thay Tam sau khi nga~ khoi cay cau, chet đi roi nay lai ca`ng tro nen xinh dep thi vo cung ganh ghet.Me Cam be`n ba?o con tre`o len cay cau đe ba` chat cay, Cam se duoc tro nen xinh đep nhu Tam !!! Cam nghe loi me tre`o len cay , roi cung nga~ chet nhu Tam. Nhung la. thay, suot nua nam lien troi khong 1 hat mua, đat đai can coi vo cu`ng, tu nam mo^. cua Cam ko the na`o moc len cay xoan na`o ca? Me. cua Cam ngoi ben mo^. con cho*` mai den khi kiet suc va chet đi !!
    ha`ha`... 1 đoan ket wa' hay, wa' nhan đao !!! Vo tay na`ooo
    chip_quay_nhat_nha
  6. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Khò.. khò...!
    Chíp quay viết chuyện nè như là chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp ý nhỉ? nhưng đó cũng là một ý kiến hay đấy!
    Ai còn cách sửa nào khác hông?
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì...việc cô Tấm độc ác thì xưa nay ai chả biết.Còn mỗi việc chăm chỉ thì không nói chắc được.Bởi vì cô Tấm có sinh trong nhà giàu đâu.Nhỡ sinh trong nhà giàu mà vẫn chịu khó làm việc thì sao.Đến tận lúc giết Cám cô Tấm cũng tự tay giết đấy chứ,thế tức là chăm rồi
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  8. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Nhât Minh 2 tay 2 chân và....
    Tuy nhiên theo tôi truyện Tấm Cám không nên đưa cho trẻ con đọc bằng tuyện Lọ lem đâu. Trong truyện còn 1 ông hoàng tử tham đồ lượm được và hám gái tới độ ai cũng lấy được hết (kể cả ma nữa) còn cô Tấm chỉ có tính ỷ lại ông bụt và hơi hơi mát (bị dì ghẻ và Cám đối xử như vậy mà vẫn dám về nhà không có cận vệ theo) thôi chứ có gì để học đâu. Có gì hay sẽ ngĩ ra kể tiếp nhé.
    letam
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hm... seo cha thay ai khen chau the na`y ???
    chip_quay_nhat_nha
  10. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    khì..khì...! Anh khen bé đi nè, bé hổng thấy sao? anh khe bé viết truyện (đoạn kết) rất hay mừ, bé không cảm ơn nhời khen của anh thì thui lại còn bẩu không ai khen ừa..?
    khì.. cảm ơn đã đọc chủ đề này!

Chia sẻ trang này