1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tập bốn ...??? Nên hay không

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kongcom, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlgod

    tlgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em thích cái avatar của bác
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    gửi bác kongcom : có con gái càng hay chứ ạ , chăm cho chúng nó lớn đến 18 tuổi ...alê ... gả chồng hêt .... xong hai vợ chồng lo mà du lịch hí hú ....chứ bác thêm thằng giai lại phải lo nhà cửa cưới vợ cho nó .... có phải mệt hơn không
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    gửi bác kongcom : có con gái càng hay chứ ạ , chăm cho chúng nó lớn đến 18 tuổi ...alê ... gả chồng hêt .... xong hai vợ chồng lo mà du lịch hí hú ....chứ bác thêm thằng giai lại phải lo nhà cửa cưới vợ cho nó .... có phải mệt hơn không
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mà gả nó xong có bao nhiêu tiền của thì hai thân già đập phá hết ăn chơi cho hoành tráng , việc gì phải lo xây nhà tình nghĩa như đồng chí nào đó nói nhể . em là tính đến lúc con gái em lớn , lo cho nó tí vốn xong là bọn em bán tiệt , mua cái BMW hoành tráng không mui , hai vợ chồng em đi đua cho máu , rồi về bắt thằng rể chu cấp , không thì bố mẹ nắm tay nhau vào trại dưỡng lão cho chúng mày biêt tay ( mà hưởng thụ hết rồi thì vào dưỡng lão cũng không phí đời nhể )
  5. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mà gả nó xong có bao nhiêu tiền của thì hai thân già đập phá hết ăn chơi cho hoành tráng , việc gì phải lo xây nhà tình nghĩa như đồng chí nào đó nói nhể . em là tính đến lúc con gái em lớn , lo cho nó tí vốn xong là bọn em bán tiệt , mua cái BMW hoành tráng không mui , hai vợ chồng em đi đua cho máu , rồi về bắt thằng rể chu cấp , không thì bố mẹ nắm tay nhau vào trại dưỡng lão cho chúng mày biêt tay ( mà hưởng thụ hết rồi thì vào dưỡng lão cũng không phí đời nhể )
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước đã được ông bà già cho đất xây nhà cho thì kiếm tiền cho con là nghĩa vụ gối đầu, trốn tránh là quá hèn nhát
    Còn tự sức mình kiếm được tiền ở riêng, thì chả lẽ không dậy thằng con nó làm như thế được à?
    Con gái mà không dậy nổi nó sau nó cứ về nó tỷ tê xin xỏ từng bát gạo, vay từng chục lẻ một, đẻ con nó bắt lên nuôi đến khi nhẵn túi thì nó bắt đầu tốc váy lên nó nhiếc mới gọi là nhục...
    Mà nói thế thì không có giới hạn nào cả, thôi thì nhân trời mát, bác cứ làm phát cho em, được thì được mà chả được thì thôi, đỡ phí một ngày đẹp đẽ
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước đã được ông bà già cho đất xây nhà cho thì kiếm tiền cho con là nghĩa vụ gối đầu, trốn tránh là quá hèn nhát
    Còn tự sức mình kiếm được tiền ở riêng, thì chả lẽ không dậy thằng con nó làm như thế được à?
    Con gái mà không dậy nổi nó sau nó cứ về nó tỷ tê xin xỏ từng bát gạo, vay từng chục lẻ một, đẻ con nó bắt lên nuôi đến khi nhẵn túi thì nó bắt đầu tốc váy lên nó nhiếc mới gọi là nhục...
    Mà nói thế thì không có giới hạn nào cả, thôi thì nhân trời mát, bác cứ làm phát cho em, được thì được mà chả được thì thôi, đỡ phí một ngày đẹp đẽ
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    @ takemetoyoursoul : Bạn nói có lý . Nhưng tôi nghĩ các bậc cha mẹ thì luôn lo lắng cho con cái cho đến lúc chết . Dù các con có lớn khôn thì đối với cha mẹ lúc nào chúng cũng vẫn còn bé dại . Thật không dễ dàng gì để " Quẳng gánh lo đi mà vui sống " đâu ban ạ !
    @ aquarius : Bạn là ngưòi rất hiểu tôi . Bạn cũng lập luận rất giống tôi . Chữ Nghèo thường kèm theo chữ Hèn mà ! Cái đấm lại thêm cái đạp Đàn ông mình lại còn sống bởi nhiều lẽ khác , kiểu như Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín ... Đẻ con ra thì phải nuôi dạy nó cho nên người ...v.v . Ôi mệt quạ !
    Hôm nay mát giời tôi cũng nghe ông thử phát nhờ !

  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    @ takemetoyoursoul : Bạn nói có lý . Nhưng tôi nghĩ các bậc cha mẹ thì luôn lo lắng cho con cái cho đến lúc chết . Dù các con có lớn khôn thì đối với cha mẹ lúc nào chúng cũng vẫn còn bé dại . Thật không dễ dàng gì để " Quẳng gánh lo đi mà vui sống " đâu ban ạ !
    @ aquarius : Bạn là ngưòi rất hiểu tôi . Bạn cũng lập luận rất giống tôi . Chữ Nghèo thường kèm theo chữ Hèn mà ! Cái đấm lại thêm cái đạp Đàn ông mình lại còn sống bởi nhiều lẽ khác , kiểu như Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín ... Đẻ con ra thì phải nuôi dạy nó cho nên người ...v.v . Ôi mệt quạ !
    Hôm nay mát giời tôi cũng nghe ông thử phát nhờ !

  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    :( thế hôm nay bác làm thật àh....

Chia sẻ trang này