1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tha thứ được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi forgiveme, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có tha thứ được không?

    Bạn đi du học, ở nhà người yêu, vợ chưa cưới của bạn đã thay đổi, yêu người khác, bắt cá 2 tay và có thể having *** với kẻ đó, giờ trở về, cô ấy lại tỏ ra rất hối lỗi và muốn tiếp tục, bạn có thể tha thứ được không???
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Với tớ tớ chẳng bao giờ tha thứ cho sự phản bội
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,sự phản bội sẽ không có chỗ trong tình yêu.Mà bạn có yêu cô ấy quá đi nữa thì sau này cũng rất khó xoá đi vết thương lòng trong mình,sẽ đau khổ cho cả 2 sau này.Tốt nhất là bỏ quách đi,trên đời này thiếu con gái hay sao
  4. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đau thì đau thật đấy , nhưng mà như thế thì còn có gì nữa đâu mà tiếc rẻ chứ. Vết thương nếu mà không chữa thì mãi cũng không thể lành được mà cư đau mãi.
  5. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là chẳng còn gì, vẫn đợi một ngày để chia tay, có điều giờ cô ấy rất cần tôi. Không biết khi nào em đủ cứng cáp để anh có thể nói lời chia tay mà vẫn nhẹ nhõm trong lòng đây?
  6. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn tiếc rẻ cái con người bội tình đó thì tốt nhất " quất " nó vài trận cho bõ tức xong rồi té........nhưng nhớ đừng để lại hậu quả là được....
    Thông cảm và chia sẻ
  7. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi quan niệm thế thì dễ quá, đã cắt đứt lâu rồi, có điều, đã có lúc tôi rất cần cô ấy và cô ấy đã luôn ở bên và hi sinh cho tôi, người với người sống với nhau, còn nhiều cái hơn cả tình yêu. Vẫn biết tình yêu ko thể tiếp tục, nhưng việc gì phải tệ bạc với nhau?
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chời,ác gì mà ác giữ
    chỉ là "có thể" have *** thôi muh,tức là có thể vẫn chưa have ***
    nếu bạn nhận thấy bạn vẫn còn yêu người con gái đó rất nhiều,và người đó đã thực lòng hối lỗi(chuyện này thì đành phải do bạn tự phán xét thôi),thì chuyện tha thứ cũng là điều có thể trông đợi được ở một người như bạn
    yêu là ích kỷ,nhưng đôi lúc cũng có thể cao thượng một tí,sống bên nhau còn có chữ tình nữa mà
    nhưng nếu bạn không tha thứ được thì cũng là điều dễ hiểu,cosi fan tutti mà
  9. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói tha thứ cũng buồn cười, thật ra nếu chỉ một phút yếu lòng thì chẳng nói làm gì, còn nếu đã yêu người khác một thời gian thì tình yêu đâu còn cho mình nữa. Cái còn lại chỉ là sự chọn lựa thôi. Nói lời yêu đã khó, nói chia tay còn khó hơn.... Sao có thể vậy nhỉ, đã một thời gắn bó, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, đã là tất cả của nhau, nếu không còn yêu cũng chẳng sao... sao lại có thể lừa dối nhau. Sao lại có thể mang nhau ra làm một thứ đồ chơi trong trò chơi tình ái.??
  10. huongriver

    huongriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện của bác giống hệt thằng bạn em tuy là không đến nỗi như bác nói là có thể have *** với thằng khác rồi, em thì em chả dám khuyên nó là bỏ vì nó phải tự lựa chọn nhưng thâm tâm em muốn khuyên nó bỏ và cũng muốn khuyên bác bỏ. Em cũng từng ở vào vị trí có người yêu đi nước ngoài nhưng em không cho phép mình dễ dãi thế, em nghĩ đa phần các bạn gái sẽ làm giống em. Bạn gái bác đã làm cho bác nghi ngờ thế thì theo em chẳng còn gì mà tiếc nữa.
    Mà sao kể ra đời cũng trái ngang, em thì ngồi nhà bó gối chờ người rồi đùng cái được tin người có người khác. Bác đi rồi vẫn đau đáu hướng về người ở nhà thì người ở nhà có người khác. Giá em gặp được người như bác nhỉ.

Chia sẻ trang này