1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tha thứ được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi forgiveme, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bác Forgiveme thì chỉ có 1 câu để nói : " chào em chào byebye ! " . Đơn giản thế thôi !
    Nếu mới chỉ là người yêu thôi thì em thấy cũng đáng để bỏ rồi, còn đàng này nếu như đã là vợ chưa cưới thật thì lại càng ko còn gì để nói thêm. Bỏ !! bỏ khẩn trương !!!
  2. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là khi tha thứ cho người con gái đó lương tâm bác có bị dằn vặt không ý chứ??? Cái gì thoải mái thì làm, quan niệm của em là như vậy....Nếu khi trong lòng bác tha thứ mà không suy nghĩ gì, chuyện có thể have *** với have *** rồi nó cũng chẳng là gì, phải không ạ???
  3. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bị dằn vặt rùi, nói vậy thôi vẫn biết không thể tiếp tục được nữa, nhưng cũng không nên trách làm gì, thử hỏi khi chia tay, mình có mất gì đâu, còn người ta là con gái, ai cũng biết là vợ sắp cưới của mình rồi, còn ra thể thống gì nữa. Sau mỗi cuộc tình đổ vỡ người thiệt thòi nhất đâu phải đàn ông, chỉ trách người ta yêu đuối không biết giữ gìn hạnh phúc cho bản thân. Giờ có biết thì cũng để làm gì nữa.
  4. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    cúng khó nói vì thực ra vẫn yêu nhưng hiện giờ chỉ còn là trách nhiệm thôi........ tuỳ vào sự hối hận của cô ta thôi......... vì box mình cũng có mấy topic nói về chuyện người yêu đi du học rồi khoảng cách quá xa dễ yếu lòng lắm........ bác làm thế nào cũng tốt mà
  5. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói vậy có lẽ bạn đã quyết định chia tay. Tuỳ bạn thôi. Asha ko khuyên bảo gì đâu. Nếu là Asha thì Asha sẽ xem Asha còn TY cho người đó ko và nếu còn sẽ tha thứ cho người đó. Nhưng chỉ tha thứ 1 lần duy nhất thôi và tha thứ sẽ là tha thứ thật sự. Còn nếu đã tha thứ cho 1 lần roài mà làm đau khổ mình vì chuyện tương tự nữa thì sẽ ko bao h còn tha thứ được nữa dù có yêu mấy thì yêu, dù mình có ko yêu ai cả đời nữa cũng ko tha thứ. Thế thôi. Mình tha thứ vì mình còn tin người đó. Dẫu sao đánh kẻ chạy đi cũng ko đánh kẻ chạy lại. Nhưng đã nói rồi, chỉ có 1 lần duy nhất thôi.......nếu ko, họ chỉ là đang lợi dụng mình vì một lý do gì.....
    thực sự mình nói tha thứ vì mình đặ vị trí của mình vào vị trí của người đó, đó là cách mình đặt câu hỏi cho bản thân tại sao người ta lại làm vậy và nên làm gì bây h. Còn ko tha thú thì lúc đó là cảm nghĩ của mình rồi....mình đã coi trọng người ta 1 lần mà người ta ko biết điều đó thì đó cũng chỉ là hạng vứt đi thôi.....Có điều, ko bao h mình thù hận 1 ai cả đâu.....ì thù hận ai đó chỉ đem lại ,ệt mỏi và buồn phiền cho bản thân thôi....
  6. cuutuivoi

    cuutuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    troi,sao mà giống trường hợp tui wé!Bỏ thì thương mà vương thì tội.K bít phải làm sao nửa!Của bác thì k chắc have ***,mà của tui thì make sure rùi! hu! bây giò đứng giữa 2 con đường k bit phải sao đây!!!!!
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cứ nhẹ như lông hồng ý nhỉ. Cái chính là mình còn tình cảm với cô ấy thế nào, và xem cô ấy với mình thế nào chứ. Có người sẵn sàng chạy theo ai đó dù biết là mù quáng cơ mà. Đúng là sự phản bội thật khó có thể chấp nhận, nhưng hãy đứng trên hoàn cảnh và tâm lý của người ta mà xét chứ. Nhỡ đâu cậu ấy vẫn còn da diết với cô người yêu, và cô ấy cũng chỉ vì đôi chút sa ngã, chứ về mặt tình cảm thì với cô ấy anh ấy vẫn là số một thì sao. Sẽ rất khó cho người rơi vào hoàn cảnh này nếu cô ấy là tình yêu duy nhất và say đắm nhất của anh ấy. Chỉ có một điều mà bạn nên nghĩ đó là, nếu còn yêu và nghĩ rằng có thể tha thứ, thì hãy thử tha thứ trong một thời gian, xem mình có thực sự thoát khỏi rằn vặt này không. Nếu không thì thôi, đành ai nấy đi vậy.
    Trong thực tế, có những tình huống do hoàn cảnh đưa đẩy nên đôi khi một người con gái không thể hoàn toàn tự chủ được. Cũng không thể biện minh cho việc này, nhưng chúng ta nên nhìn khách quan hơn. Nếu cô ấy là một người rất hợp với bạn, là một người có mọi điểm làm bạn hài lòng, trừ sai lầm kia. Thì có lẽ thật khó để có được một quyết định.
    Những tình huống như thế này, mong các bạn góp ý hãy cẩn thận hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của tác giả hơn nữa, cũng như tác giả nên nói rõ và kĩ hơn, về cô ấy về mối quan hệ của các bạn. Chứ post ngắn củn lủn thế này khác nào đem con bỏ chợ. Ai thích góp í gì thì góp í.
  8. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người phái nữ, tôi muốn nói lên tiếng nói của mình. Tình yêu - khi nói về tình yêu ta phải nói với sự nghiêm túc và chân thành. Vậy bắt cá 2 tay là nghiêm túc, là chân thành không? Cuộc sống có nhiều thử thách, mới xa một chút đã lãng tình thì có thể gọi là người đó có trái tim trung thuỷ hay không? Có rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời, và không nên lựa chọn cho mình một thứ "rác rưởi" trong tình yêu, đó là thứ tình yêu hai mặt. Hãy sớm quên đi con người đó để cuộc sống trong sáng hơn... Tôi yêu rất mạnh mẽ, rất dám hy sinh vì tình yêu, nhưng không thể chấp nhận cuộc tình tay ba...Không và không bao giờ...
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Con gái yếu đuối nhẹ dạ dễ sa ngã lắm.
    Nhưng cũng không nhất thiết phải tha thứ, dù sao chuyện đó cung khó chấp nhận lắm, nhất là sau này khi lấy nhau rồi. Anh quá rộng lượng khi nghĩ người thiệt thòi nhất là cô ấy.Sao anh không nghỉ xem mọi người nghĩ gì về anh khi biết cô ấy như thế?
  10. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ gì về tôi đâu quan trọng, tôi chỉ sống cho bản thân tôi và không làm gì hổ thẹn với bản thân là đủ, cám ơn mọi người đã góp ý, thật ra tôi chỉ hơi buồn nên viết lên đây thôi, còn tôi lúc nào cũng làm theo quyết định của bản thân mình, tôi đã tha thứ cho cô ấy không chỉ một lần, đến giờ chia tay là điều không thể khác được. Có điều trong lòng thấy không được thanh thản lắm, và làm điều đó bây giờ hình như cũng không ổn. Tôi là chỗ dựa và là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô ấy bây giờ. Đành phải chịu đau khổ thêm một thời gian nữa, sẽ có ngày tôi sẽ ra đi và được sống như đúng bản thân mình muốn, có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ tha thứ dù chỉ 1 lần cho sự phản bội, vì trong tình yêu, khi đă phản bội vốn chẳng còn gì để tha thứ.

Chia sẻ trang này