1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tha thứ được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi forgiveme, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đến tận giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và bạn gái của bạn. Bạn nói là bạn gái bạn đã yêu người khác ? Bạn có chắc là yêu không ? Hay chỉ một lúc xao lòng, chống chếnh thôi. Vì nếu bạn gái bạn đã yêu người khác thực sự thì có lẽ đã không nghĩ đến chuyện thú nhận với bạn để cầu xin bạn tha thứ, mà sẽ muốn chia tay bạn. Còn nếu bạn đã xác định được rõ ràng là cô ấy đã yêu người khác rồi, yêu thực sự, thì chuyện cho cô ấy quay lại là không nên chút nào. Ngược lại, nếu tình cảm của cô ấy với gã kia chỉ chuyện thoáng qua và bạn cảm thấy nếu tha thứ cho cô ấy lần này thì cô ấy sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng nữa, mình nghĩ bạn nên nghĩ lại. Các bạn đã có với nhau rất nhiều, bây giờ vẫn còn rất nhiều, sao lại vứt bỏ đi tất cả? Mà sao đến bây giờ, khi sắp quyết định chia tay hay không, bạn vẫn chưa xác định được cô ấy có have *** với kẻ kia không nhỉ. Có vẻ bạn vẫn chưa hề nói chuyện thật thẳng thắn với cô ấy.
  2. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hungdo3d quả là xứng đáng với cương vị người trị vì vương quốc tình yêu, những lời cậu ấy nói quá chính xác.
    tôi có một câu chuyện muốn kể ra ở đây, mong các cậu trai hãy rộng lòng hơn một chút. nó hoàn toàn có thật
    có hai người yêu nhau, đã trao cho nhau tất cả, đã hoàn toàn thuộc về nhau................. và, người con trai đi du học. 4 tháng sau, anh ta về chơi, họ đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc, trước khi đi họ đã đi đăng kí kết hôn và thề nguyện chờ nhau đến khi người con trai trở về. ................... hơn 1 năm rưỡi sau, người đi xa vẫn chưa trở về, dù rằng thời hạn du học chỉ là 2 năm, và.... anh ấy đã có người khác ở bên ấy. khi biết được tin ấy, cô gái rất buồn, khóc nhiều, rất nhiều.... nhưng, là một người mạnh mẽ, cô ấy quyết định chia tay. dù rất đau đớn, dù người yêu có níu kéo, có hứa hẹn sẽ sửa sang lỗi lầm.................... trong thời gian cô ấy đau khổ nhất, có một người thứ 3 xuất hiện, ban đầu họ chỉ là bạn bè, họ đã chia sẻ với nhau những buồn vui, rồi họ cảm thấy rất hợp nhau..... và cô gái đã vượt qua nỗi đau kia....... rồi điều gì đến đã đến, người thứ 3 kia, dù rất cố gắng kiềm chế tình cảm của mình nhưng ko được, anh đã yêu. cô gái đã nhận lời............ họ cũng đã trao cho nhau tất cả....... tuy nhận lời yêu người thứ 3 kia, và cũng ít nhiều có tình cảm với người đó, nhưng, trong thâm tâm, người cô ấy yêu nhất chỉ có một mà thôi, dù cho cô ấy có cố quên, cố tình đòi chia tay, cố tình đòi ly dị với người đi xa kia........................... sau một thời gian chẳng ngắn, nhưng cũng chẳng dài, chỉ đủ cho kỉ niệm hằn sâu trong tâm trí, vì một số lý do, cô ấy đã chia tay với người đến sau kia.................
    cô ấy là người tôi yêu, đã từng yêu, sẽ mãi mãi vẫn yêu.......
    nếu là người đi xa, bạn có thể bỏ qua cho cô ấy không? có thể quan niệm á đông cũ kỹ của ai đó không chấp nhận. nhưng hãy nghĩ tâm hồn của cô ấy chỉ thuộc về một người mà thôi. và người đó hãy trân trọng nó.......
  3. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chuyện này giống như video clip trong bài Always của Bonjovi nhưng cuối cùng kết cục như nhau cả thôi. Tình yêu không phải là điều quan trọng nhất, trong tình yêu nếu có một số điều không giữ gìn được thì tốt nhất hãy xa nhau, với lại yêu nhau ko nhất thiết là phải ở bên nhau. Chiếm hữu nhau.
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nói thế là bác quyết định chia tay với ngưòi con gái ấy sao ? Mặc cho bác hungdo_3d đã phân chia phải trái 1 cách chính xác với bác ? Vậy nói cái này nha ,cô gái ấy chán bác và yêu người khác cũng là đúng thôi .Bây giờ là thời buổi nào rồi mà bác còn cổ hủ thế ? Nghĩ xem ,khi have *** ,ai là người chịu thiệt nhất ? Chắc chắn là người con gái rồi .Mà con gái thì hay chao đảo lắm . Bác có chắc là bác đã chăm sóc cô ấy đúng mực chưa ? Hay bác chỉ biết đòi hỏi cô ấy phải chung thủy với bác ,vì nghĩ rằng con gái cần phải thế ? Bác đi du học ,để cô ấy ở lại một mình ,vậy đã là thiệt thòi cho cô ấy lắm rồi ,sao bác không biết thông cảm vậy ?
    Rồi ,như mọi ngưòi đã nói đó ,biết đâu cô ấy với người kia chỉ là phút yếu lòng khi cô đơn thôi ,còn bác vẫn là number one trong mắt cô ấy? Mà điều đó là đúng rùi ấy chứ . Bằng chứng là cô ấy đã trở về ,trong khi cô ấy hoàn toàn có thể "đá" bác rồi ấy chứ .Sao bác khắt khe thế ?Sao bác cổ hủ thế ?
    Bác nên suy nghĩ lại đi ...Cô gái ấy đáng thương hơn là đáng trách .... huhu ... toyo rất thương cô ấy
  5. cuutuivoi

    cuutuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    choi oi,sai lam lai cang them sai lam,fogiveme oi,dung doi cho gi nua,hoặc bỏ la bo,hoac yeu la yeu,cu nấn ná mãi k d0ược đâu,bây giờ mình cũng đang trong tình trạng như vậy,cứ nghĩ là:k có mình thì người ấy sống k nổi,nhưng trong lòng dằn vặt lắm,tội nghiệp cho người ta thì ai thương mình đây????Cứ cho người ta thời gian,một thàng,hai thang rồi lai 3....ho. sẽ chằng bao giò tự lập được mà ban thân mình sẽ càng lấm vô sâu hơn!!!!k biết fogiveme co hiểu tôi k??Nhưng thành thật khuyên bạn đó,nếu quyết định bỏ rồi thì hãy dứt áo mà ra đi đi,!!!!Còn nếu bạn còn thương người ta thì đừng suy nghĩ nhiều nữa,bỏ wa tất cả mà vui sống đi,cuộc đời này sẽ công bằng với mọi người.
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ chứ sao lại không,còn tình cảm là còn tất cả,quan trọng là hiện tại và tương lai chứ không phải là quá khứ.
  7. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mất niềm tin là mất tất cả. Tôi không phải là người khắt khe, bởi tôi đã cho cô ấy nhiều hơn 3 lần để sửa chữa. Như thế chưa đủ ư?
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải quyết đoán,dùng dà dùng dằng như đàn bà,lỗi là của cô ta,ông có cái lỗi gì mà phải day dứt,tôi đàn ông con trai còn thấy bực mình vì cái tính chẳng dứt khóat của ông,huống hồ người yêu ông.Tôi thấy ông nhạy cảm kiểu đàn bà thế nào ấy.
  9. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    to forgiveme: chuyện nay` không phải tôi lôi tư` clip nao` ra đâu, chuyện thật đấy, tôi chính là người thứ 3 đó......
    tôi cũng chẳng biết nên khuyên anh điều gì cả, chỉ biết nói rằng nếu anh quay lại với cô ấy thì đừng lăn tăn chuyện đó nữa, đừng nghĩ đến làm gì, còn nếu anh không tha thứ được, vẫn còn nghĩ đến thì anh hãy giải thoát cho cô ấy đi, đừng kéo dài nữa mà làm khổ cả hai.............. không gì kinh khủng với cô ấy hơn khi anh tiếp tục với cô ấy nhưng thỉnh thoảng lại lôi chuyện cũ ra để trách móc....
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này em đã nghĩ đến và tất nhiên sự phản bội thì không thể tha thứ được. Nhưng theo như những gì một số người nói và anh Hưng nói, fải đặt vào hoàn cảnh và đặt vị trí mình thì mình sẽ làm gì.... Bản thân em nghĩ cái quan trọng nhất là tình yêu giữa 2 người là như thế nào?? Nếu người yêu mình thật sự thương yêu mình, thật sự biết lỗi lầm khi làm chuyện đó thì có thể xem xét được. Ko chỉ riêng con gái nhẹ dạ, dễ chao đảo đâu nhá, em thấy các bác zai cũng có người như vậy lắm. Thế thì bọn con gái bọn em fải xử sự như thế nào nhỉ??? Lúc đó điều em quan tâm nhất là tình cảm em dành cho anh ta và tình cảm anh ta dành cho em. Nếu anh ta cũng ko có vẻ gì là hết lòng với mình thì chia tay cho cả 2 thoải mái. Còn nếu anh ta còn yêu em, thật sự muốn có em thì em xem xét đến bản thân em có thể chấp nhận được với những gì anh ta làm ko?? Nếu có thể cho nó vào quá khứ của anh ta thì em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ta với niềm hạnh phúc thật sự. Còn nếu mà cứ một chốc lại nghĩ đến cảnh anh ta nằm với người con gái khác, mình ko chịu được thì chia tay, vừa đỡ khổ cho mình, vừa đỡ khổi cho anh ta ( khi mà mình yêu mà cứ do dự như vậy). Nói chung nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phụ thuộc vào tình cảm của mỗi người nữa mà.
    Ai cảm thấy ko chấp nhận được thì chia tay, ai cảm thấy vẫn yêu thì tiếp tục yêu. Bản thân với em, cái chuyện đó ko to tác cho lắm vì ko fải ai cũng làm đúng hoàn toàn. Nhưng hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì đó, hãy nghĩ đến người các bạn yêu.

Chia sẻ trang này