1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tha thứ được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi forgiveme, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chả rõ ràng gì cả?Thế là thế nào?Có nghĩa là bác bị phản bội 3 lần à?Cứ mỗi lần bác sang Tây là lại bị cắm thêm 1 cái sừng trên đầu đúng không?Khiếp nhu cầu chị này cao quá.
  2. boy_vohoc

    boy_vohoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thưc ra nếu thật sự cô ấy hối hân hay hối cải thì vẫn có thể tha thứ đươc, phụ nữ mà, nhẹ dạ cả tin với lại chắc gì cô ta đã have *** với thằng đó, mà sao mấy người đàn ông con chai ở đây thấy ng` yêu mình bị thằng mất dạy kia nó lừa mà chỉ biết oán giận cô ấy, sao ko vác dao chém chết cha thằng kia đi mà lai bày đặt chia tay với cả phản bội, đánh kẻ trạy đi chứ ai lại đánh người trạy lại đúng ko?
    này forgiveme tặng bạn câu này nhé:....... có thể đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ.
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì mình có thể tha thứ được, nếu bạn vẫn con` yêu người ta thì chắc chắn bạn sẽ tha thứ và sẽ ko tính đến chuyện là 2 hay 3 lần. Tôi nghĩ đối với cô gái ấy thì tình yêu vẫn còn rất nhiều đối với bạn thì cô ấy mới mong sự tha thứ từ bạn.Hãy tha thứ cho cô ấy nếu bạn còn yêu, tôi chỉ sợ nếu bạn quyết định chia tay thì rồi đây người buồn và luyến tiéc nhiều hơn sẽ là bạn Hãy bỏ qua sự tự ái, làm theo tình cảm đi.
  4. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    sẽ chẳng bao giờ đâu vì một lần như thế thì biết đâu khi lấy nhau khi tớ đi công tác cô ấy lại having *** với ai đó thì sao ? chuyện này là không bao giờ chấp nhận được cho du là ai cũng vậy .
  5. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến mức thế, lần đầu khi phản bội, hôn thằng đó, cô ấy mail cho tôi, bảo ko xứng đáng với tôi nữa, ko còn yêu tôi nữa. OK chia tay. Được 2 ngày cô ấy bảo còn yêu tôi rất nhiều, và đã chia tay với thằng đó, tôi đồng ý quay lại ko lăn tăn, ai chẳng có sai lầm... một thời gian sau, lại biết cô ấy đang bắt cá 2 tay, nhưng có vẻ tình yêu vẫn còn trong sáng.. cô ấy tỏ vẻ rất hối hận, và hứa ko gặp mặt hay liên lạc gì cả. OK đã có với nhau bao nhiêu chuyện, vả lại vẫn còn tình cảm, đồng ý chẳng lăn tăn gì cả, ... đến ngày tôi về lại được biết vẫn còn liên lạc và còn đi chơi với thằng đó nữa. Vậy đơn giản tính là 3 lần... còn chuyện having *** cũng có thể lắm vì thằng kia nó cũng biết là cô ấy đã trao tất cả cho tôi, con trai mà khi đó khó giữ lắm...
    Các bác cứ bàn luận thoải mái đi, tôi thì đã có quyết định của mình Kể ra cô ấy cũng chẳng đáng trách vì cũng chẳng hại đến ai ngoài bản thân mình có điều tình yêu thì chẳng thể tiếp tục được nữa, tình yêu thì tôi cũng đã thấy cô ấy yêu tôi nhiều đến mức nào, cũng được thấy cô ấy yêu thằng đó nhiều đến mức nào, hối hận và tỏ vẻ muốn sửa chữa cũng chẳng phải là lần đầu. Chuyện đó thực ra chỉ nên một lần là quá đủ.
    Cũng chẳng có gì để nói. Ở đời tha thứ, nếu đứng bên ngoài mà nói, dùng những lý tưởng cao đẹp của cuộc sống để suy xét thì thấy thật tuyệt vời, ai cũng có thể làm được, nhưng những người đó đâu biết tha thứ là một việc vô cùng khó khăn, khi tha thứ cho một người, thì mình phải đánh đổi sự đau khổ của bản thân lấy sự thanh thản trong tâm hồn của họ, khi đau khổ cũng ko được cho họ biết vì sợ họ buồn... vậy mà tôi đã làm chuyện đó ko chỉ một lần... yêu là ko bao giờ phải nói lời hối tiếc, tôi cũng chả hối tiếc, có điều sau chuyện này, cũng thấy được nhiều điều. Bây giờ cô ấy còn yêu tôi hay không chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì đã đến lúc không nên tiếp tục nữa, nếu tiếp tục, ngay cả bản thân cô và bản thân tôi cũng chẳng thể tôn trọng tôi được nữa.
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này có những suy nghĩ..được!,rút lại những lời em trách móc bác nhé.Cái chính là tôn trọng mình đã rồi hãy nghĩ đến tôn trọng người khác.
  7. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đã như vậy thì chia tay thôi, tiếp tục làm gì miễn cưỡng bản thân....nếu đã thấy không thể tha thứ được thì có cố gắng ở cạnh người đấy cũng chẳng mang lại được hp cho người đấy đâu....Mỗi lần tha thứ cho người ta mình lại làm tổn thương mình 1 lần...đau đớn lắm...Em nghĩ quá con số 3 là đủ lắm rồi...Sao mọi người chẳng ai nghĩ đến chữ chung thuỷ nhỉ? Em thi nghĩ con trai thích nhất ở người con gái là tính chung thuỷ..
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic..Bỏ thì thương vương thì tội
  9. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi đã thay đổi nội dung của bài viết này theo yêu cấu của thành viên. Vì bài viết sẽ có thể gây bất lợi cho chủ nhân của nó.
    tôi sẽ xoá bài này trong 24h tới !
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 16/09/2004
  10. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ở đời người tốt cũng nhiều, người xấu cũng lắm, chỉ trách là bạn không biết nhìn người thôi, chẳng việc gì mà tự mình tổn thương mình đến vậy, loại đàn ông đến mức như người đó, trên đời không phải là không có nhưng cũng không sẵn lắm đâu, và cũng dễ nhận ra thôi.
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 18/09/2004

Chia sẻ trang này