1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Thai Trước khi Cưới - Nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangyen_pr, 12/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình xin mạn phép đưa ra 1 chủ đề: Nên hay không có thai trước khi Kết hôn.
    Tớ có đọc đâu đó 1 topic rằng nhiều người cảm thấy hãnh diện, cảm thấy tự hào, cảm thấy đó là 1 điều bình thường khi có thai trước khi cưới.
    Nhưng khi nói chuyện với mấy người bạn trai, thì các ông bạn trai cũng cho rằng: Có bé trước là một điều may mắn, vì họ bảo: Con gái bây giờ, chẳng hiểu thế nào, hoặc dễ dãi quá, nên nhiều người có gia đình nhưng mãi chưa có con, có hỏi ra thì cũng do ngày xưa, đã làm nhiều điều dại dột, cũng chỉ vì một từ : Dễ dãi mà ra.
    Vậy vấn đề đặt ra:
    - Có con trước khi cưới - để cả 2 "an tâm" hơn nhưng rồi sẽ có những điều không hay, dị nghị hoặc chính là" nghi ngờ" đứa bé
    - Kết hôn xong rồi có con sau, có người có con, có người lại không có, lại đâm ra hối hận ngày xưa không "thử" trước.
    Hôm nay mình đặt ra vấn đề này, cô bạn gái mình đã có bầu, nhưng anh bạn trai kia nhất định không nhận vì " quan hệ có mỗi 1 lần" và quan trọng là: " anh ta không phải là người đầu tiên của cô bạn này" nên anh ta đã nghi ngờ còn cô gái này thì khẳng định là con anh ta. Nhưng anh ta vẫn không chịu cưới - đứa bé đã được 4 tháng tuổi, bụng cũng khá to và cô ấy rất lo lắng và sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn: Chấp nhận nuôi con dù không có cha.
    Theo các bạn, vấn đề có con trước thì sẽ thế nào? Và trong hoàn cảnh này, thì cô bạn này sẽ xử trí thế nào đây?[​IMG]
    Nguồn: Diễn đàn cẩm nang gia đình
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trong lúc vụ việc đang được cơ quan điều tra xem xét, tạm kết luận: thằng ku kia nhạy ghê, mỗi lần mà hàng về liền!
    Đọc chuyện này, khối chú bất lực đang sắp bị vợ bỏ sẽ reo lên một cách ngưỡng mộ và đầy bi tráng " Ôi, ước gì mình được như anh ấy!"
    =))
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Bây h mình thấy điều đó bình thường :D
  4. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là có vấn đề giữa cả 2 người, nhưng cái vấn đề mình đưa ra thì có lẽ: các bạn trẻ bây giờ, mình thấy sống thoáng hơn và bạo dạn hơn rất nhiều. Đôi khi thấy phục nhưng cũng thấy đau lòng với những hoàn cảnh éo le.
    Bạn mình thì chẳng còn nhỏ dại, nhưng chính điều đó làm cô ấy quyết tâm nuôi con 1 mình, còn anh chàng kia cũng 34 tuổi, mà lại chẳng hề muốn lập gia đình ( hay là ko muốn cưới). Vấn đề ở đây nữa chính là cô ấy chẳng còn là nguyên vẹn nên có thể bị anh ta rũ bỏ chăng???
  5. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ e còn bảo, mày cứ liệu hồn, cưới về mà tịt thì chết đòn, tốt nhất cứ có gì thì mới cưới =))
    cho nên cứ 2,3 tháng cưới là chuận :D
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này