1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thai với người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocquai, 09/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có thai với người yêu cũ...

    Yêu nhau, rồi chia tay là lẽ thường tình...
    Vô tình lần cuối cùng gặp nhau, và có hậu quả là 1 hài nhi bé bỏng trong bụng... Nằm ngoài ý muốn của Anh ấy. Còn tôi, rất yêu Anh ấy, nhưng không có nghĩa là tôi cố tình làm chuyện này để níu kéo.
    1 tháng nữa Anh ấy rước người con gái khác về làm Vợ. Còn cái thai của tôi cũng được 1 tháng rồi...
    Anh ấy biết, muốn tôi bỏ...
    Người yêu cũ đang muốn quay lại và cầu hôn tôi...
    Gia đình tôi khá giả, việc nuôi 1 đứa con không phải là điều khó, và gia đình tôi sẽ chấp nhận việc nó. Tuy nhiên, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của tôi sau này. Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu thương cái hình hài bé nhỏ này. Tôi không muốn làm chuyện thất đức, nó chẳng có tội gì cả... Có nên gạt bỏ tất cả định kiến để giữ nó lại hay không??
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chịu em Ko nên hại người vô tội
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ý Anh là sao?? Ở đây ai là người vô tội?? Có mỗi đứa trẻ thôi, mà bản thân Em đã không muốn bỏ rồi.
    Thật ra, theo 1 số quan niệm cho rằng, bỏ thai nhi không phải là vô nhân đạo. Nếu ta giữ lại, mà không nuôi nấng tử tế, không cho nó 1 gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác, đôi khi còn trút thù hận của quá khứ lên nó thì mới là vô nhân đạo.
    Nhưng Em đang sống trong Việt Nam, suy nghĩ theo quan niệm đa số của người Á Đông, và quan trọng là suy nghĩ của riêng Em, Em không muốn bỏ nó... Vì Em còn rất yêu Anh ấy, thế nên yêu tất cả những gì thuộc về Anh ấy, hơn thế nữa, nó cũng là của mình... Em đã có suy nghĩ sẽ giữ lại, tất nhiên sẽ nói dối không cho Anh ấy biết, rồi sau này sẽ tính sau, ví dụ như cho Anh ấy gặp hoặc biết chẳng hạn.
    Còn lời cầu hôn của người tình cũ, nó cũng không quan trọng lắm với Em ở thời điểm này. Dù có cái thai hay không, Em cũng không chấp nhận vội vàng. Nó như 1 cách trả thù Anh ấy vậy...
    Cụ thể về lời khuyên hơn đi...
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói là Luật nhân quả đó, hại 1 đứa trẻ ko cho nó ra đời là ko nên, nó ra đời thì .....khổ (về tinh thần) cả mẹ con
    Ko biết khuyên thế nào, nhưng vẫn nghiêng về PA 1 hơn: Để lại.
    Tuỳ đồng chí Quyết định.
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ko nên giữ lại vì rắc rối sẽ lớn hơn nhiều so với bạn tưởng, hơn nữa hiện giờ thời gian còn tương đối sớm, nói chung, càng nhanh càng tốt
    Just my 2 cents
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chính vì biết mình vẫn còn thời gian để giữ lại hay bỏ thì mới mạo muội hỏi ý kiến mọi người chút. Chỉ là cho nhẹ lòng. Chứ vẫn biết rằng, tất cả đều do ý thức của mình quyết định thôi...
    Sắp hết 1 năm rồi... Không muốn phải ăn 1 cái Tết nặng nề... 11 Tết còn đi ăn hỏi Anh ấy nữa chứ...
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên giữ đứa con lại:
    1. Bạn đã muốn giữ nó
    2. Bạn có thể nuôi nó
    3. Đây là lần đầu bạn mang thai, chỉ mới 1 tháng thôi nên bạn sẽ bỏ nó dễ dàng. Nhưng sẽ gây ra một số hậu quả khó lường khi bạn mang thai đứa kế tiếp.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chả khuyên gì, chỉ thấy hơi bị unfair với cái ông kia, có 1 đứa con, rồi bị nói dối nên ko biết -> nghiễm nhiên bị mất quyền quyết định.
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình một cơ hội sửa sai và làm lại.
    Một quyết định nông nổi, một ham muốn trả thù nhất thời, mà làm lạc lỡ bao nhiêu số phận, có đáng không?
    Nhìn một năm, ôm một đứa bé đỏ hỏn trong tay, số phận em sẽ khác nhiều.
    Nhìn mười năm, khi đứa bé đó lớn lên, thiếu sự dìu dắt, chăm sóc của người cha, liệu có phải là quá tàn nhẫn với cả tuổi thơ của nó?
    Và nhìn hai mươi năm, cuộc sống của đứa bé đó liệu có gì đảm bảo?
    Em đang đứng trước một quyết định mang tính chất quyết định cuộc đời em. Hãy cân nhắc kĩ. Đừng vì những ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà làm hỏng cả tương lai, tuổi trẻ của mình.
    Hãy nói thật với ba mẹ mình. Anh tin rằng em sẽ nhận được những lời khuyên đúng đắn nhất.
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix đúng là phá thai ko cho 1 đứa trẻ ra đời thì hơi tội lỗi nhưng mà ko phá thì có thể có nhiều vấn đề
    Nếu mà chị cảm thấy nuôi đc nó thì hãy để ko sau nay có nhiều cái gia đình, xã hội và chị chưa có gia đình ,nhiều rắc rối lắm
    Đúng là tội lỗi nhưng em vân nghiên về phương án phá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này