1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thai với người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocquai, 09/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Transiberian

    Transiberian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lần cuối cùng gặp nhau, và có hậu quả là 1 hài nhi bé bỏng trong bụng... Nằm ngoài ý muốn của Anh ấy. Còn tôi, rất yêu Anh ấy, nhưng không có nghĩa là tôi cố tình làm chuyện này để níu kéo.
    1 tháng nữa Anh ấy rước người con gái khác về làm Vợ. Còn cái thai của tôi cũng được 1 tháng rồi...
    Anh ấy biết, muốn tôi bỏ...
    Người yêu cũ đang muốn quay lại và cầu hôn tôi...
    [/QUOTE]
    [/quote]
    Vớ vẩn vãi,lúc thì bảo anh ấy biết,lúc thì bảo nói dối kô cho anh ấy biết,thế cuối cùng là anh ý có tồn tại hay kô

    Được transiberian sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 17/07/2007
  2. CoolheartVTV

    CoolheartVTV Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Uầy!nghe nói bạn nhocquai hiểu biết lắm mà, già dặn lắm rồi mà sapo còn để cho dính cái này thế!
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CB .chọn cách đọc hết tâm sự mọi người và reply ..để biết rằng Ta còn hạnh phúc hơn bao người - CB đã dừng lại nơi topic "nóng bỏng " của bạn " Có thai với người yêu cũ "
    CB biết giờ có nói mọi chuyện cũng đã xong rồi ...trách bạn biết nói gì hơn đây ? Sao chia tay rồi lại gặp nhau..và để "dính bầu " , sao biết người ta sắp cưới vợ lại vẫn yêu thương người ta như thế - Đàn ông trên thế giới này ơi ! _Các Anh có tham lam quá không ? đã sắp ổn định hạnh phúc của riêng mình ...lại "gặp " người yêu cũ .
    Bạn nhẹ dạ trong tình yêu - Tôi trách bạn , trách cả người đàn ông của bạn - Thế nào là sự trân trọng khi Yêu ? cho dù chia tay cũng phải để lại tình cảm đẹp ..hay là chọn cách dẫm đạp và làm người yêu đau khổ ....
    Chuyện bây giờ đã thế ...CB đành khuyên bạn thật lòng hãy cân nhắc thật kỹ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH
    Để hay Bỏ đều có những tác hại của nó :
    * Để lại :
    -Bạn sẽ sinh 1 đứa con ra đời ( dù điều kiện gia đình bạn khá giả ) nhưng Nó vẫn thiếu tình Cha - con
    - Mặc cảm không cha sẽ len lõi vào tâm hồn con trẻ , và sẽ chẳng bình yên...
    -Bạn sẽ cảm thấy tủi thân và khó khăn khi một mình nuôi dạy con lớn khôn ...( mình không nói về vật chất )
    - Sẽ khó khăn khi làm lại từ đầu : 1 gia đình , 1 tấm chồng hiểu , yêu thương và thông cảm , con chung , con riêng ....
    (Mình xin mở ngoăc nói về đàn ông : họ rất ích kỷ bạn ạ : họ muốn bạn sẽ luôn là người phụ nữ đầu tiên...và cho dù thế nào thì nuôi thêm 1 đứa con không phải của mình ...làm họ phải suy nghĩ ..nhiều đấy ..
    Bỏ đi :
    -Hiện giờ 1 tháng - chí là 1 tế bào nhỏ xíu xiu ( nếu tính thật kỷ thì tinh trùng và trứng chắc cũng vừa gặp nhau và làm tổ trong dạ con ...mới chỉ tượng hình - khi bác sĩ xác nhận 1 tháng nghĩa là cộng vào chu kỳ của bạn 15 ngày đấy - Mình có đọc trong sức khỏe trong sinh sản ) - Bạn chỉ cần uống thuốc là có thể để chúng không làm" tổ" được rồi. Mình theo thuyết đạo Phật ..biết điều này ...thất đức ..nhưng mình là cô gái biết cân nhắc đúng sai ..mình chỉ phân tích MÀ KHÔNG KHUYÊN- BẠN PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH
    -Nếu quyết định bỏ , có thể có nguy cơ sau này khó sinh ( do đứa bé đầu không "cho đậu "
    -Sức khỏe bạn sẽ có chút rắc rối
    Ưu điểm : Phương pháp này sẽ giúp bạn không lo lắng về tương lai , biết kiểm soát mình và âu cũng là một bài học cho việc sống "vội " hôm nay - Đối với mình (7X) cho dù bạn khá giả như thế nào , học thức ra sao , hiện đại đến bực nào , thì chỉ có đêm "tân Hôn " mới nên "cho" và "nhận " .
    Mình biết bạn đang rối trí , và cũng chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ ...hãy bàn với Người Lớn trong nhà để cho bạn cách quyết định đúng đắn . Quan trọng nhất là bạn- Bạn phải biết quyết định hôm nay của bạn là quyết định cho cả tương lai ...BẠN PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐỜI MÌNH .
    Mình cầu mong bạn sẽ mau vượt qua giây phút này , và hãy cân nhắc thật kỹ bạn nhé !
    Thân thương
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    đến bi h mình mới biết topic của bạn, ko biết bạn đã quyết định thế nào. mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. Lúc đấy mình còn trẻ lắm, :), và mình hơn bạn ở chỗ mình có 1 người chồng dù ko đăng kí. Nhưng ngay khi bé chào đời chưa bao lâu thì vợ chồng mình chia tay ( hiểu lầm nhau ) và đây là thực tế khi bạn quyết định giữ lại cái thai:
    - mình tự nuôi con, GD cũng giúp rất nhiều nhưng ko tránh khỏi tủi thân và mặc cảm khi hàng xóm rì rầm này nọ.
    - Ra đường nhìn GD người ta có bố có mẹ đầy đủ, con mình chỉ có mẹ tủi thân lắm
    - Khi đứa trẻ lớn, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà bạn ko lường trước được về sự thiếu vắng người cha trong GD
    - tìm 1 người chồng thứ 2: người thiệt thòi chính là con bạn, vì hiếm người đàn ông nào yêu con riêng của vợ như con ruột anh ta.
    - Mình nghĩ bạn nên nói cho bố đứa trẻ, xem anh ta quyết định thế nào. Nếu anh ta ko nhận con, bạn bỏ hay giữ là quyền bạn, và anh ta cũng ko xứng đáng làm bố con bạn và để bạn yêu.
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xin các bà các cô, người ta hỏi từ đời tám hoánh nào rồi, nếu có thật thì cũng sắp có baby rồi các bà ạ. Giờ các bà mới mách nước thì vòng 2 nó cũng thành cái trống rồi.
    Chắc chắn là cô bé nhocquai này đã có quyết định rồi. Vấn đề là chuyện này có thật hay không mà thôi. Giờ còn lao vào trả lời e rằng quá muộn, topic này chỉ có thời hạn trong 1 tháng thôi. Giờ quá đến 6 tháng rồi. Giải quyết chỉ còn 1 con đường. các bà giờ xúm vào nói phỏng có ích không.
    1 ly cho cô bé Nhóc nhé.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 17/07/2007
  6. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Wellcome Linhcabin''s return
  7. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cha này là C@cj bin hả bạn ?
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Cũng đang định phân tích này nọ nhưng hoá ra bạn này hỏi lâu rùi, từ tháng 2 kia. Chả biết giờ thế nào nhỉ, ĐỂ hay BỎ hả bạn ơi. Mà để thì bi giờ cũng sắp đẻ rùi, còn giề mà tư mới cả vấn nữa
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Topic này đã lâu rồi. Mình lock lại nha. Kẻo kô lại có chiến sự xảy ra trong đây nữa à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này