1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thai với người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocquai, 09/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    trong bản thân bạn đã quyết định rồi vậy bạn chỉ thêm 1 chút quyết tâm thôi.Đúng là quyết định trong việc này có tính quyết định cho cả cuộc đời của bạn.Nhưng cái chính là ko làm trái với lương tâm của mình.Bạn bỏ nó ko ai có thể trách bạn đc,bạn ko bỏ nó cũng chưa chắc đã có người thấy đó là việc làm đúng.Nhưng cái chính là điều bạn muốn,điều bạn nghĩ,điều bạn chấp nhận và đó là cuộc sống là tương lai của bạn.
    Mong là sẽ có 1 đứa trẻ hạnh phúc ra đời
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chị rất yêu a người yêu cũ fải k? ngày trc e cũng có suy nghĩ như chị, nếu 1 ngày, ng yêu bỏ mình đi, e sẽ vẫn muốn có 1 đứa con với a ấy......... Nhưng chị ơi, thứ 1: nếu chị thật sự yêu thì chị nên nghĩ cho cả a ấy nữa, nếu chị để thai lại, k sớm thì muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến hp của gđ a ấy. Chẳng có sự thật nào có thể giấu mãi đc. Đấy là còn chưa xét đến hp của chị và chồng sau này của chị sẽ tnào nếu chị giữ thai lại.
    Thứ 2: Chắc chắn gia đình của chị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, lời đàm tiếu của xã hội là k thể tránh khỏi. Với lại, mình nên sống thực tế chị ạ. nhiều lúc cũng cần fải nhẫn tâm mà gạt bỏ cái tình cảm, cái yếu mềm, và cả sự dằn vặt đúng sai sang 1 bên để sống .
    p/s: đây là ý kiến của ng yêu e. Có lẽ con trai thì thường sâu sắc và sáng suốt hơn con gái ở 1 số quyết định quan trọng nên e post để chị tham khảo. Còn thâm tâm e thì ...có lẽ cũng giống những suy nghĩ của chị. Đó là muốn giữ lại, nhưng vẫn có sự fân vân. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi fải nhẫn tâm... fải k chị???????
    Chúc chị sớm có đc quyết định đúng đắn nhất!
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em cực kỳ quý trẻ con,và luôn dị ứng với mấy chuyện kiểu này.Nhưng lần này,tỉnh táo 1 chút thì em nghĩ chị nên bỏ,mặc dù viết ra thì em cũng đã thấy tội lỗi và đôi chút ân hận rùi .Chân thành khuyên chị thế thôi,nhưng nếu chị lựa chọn và chấp nhận thì hãy tin vào con đường mình chọn.Chúc chị may mắn
  4. X_trai_tim_dung_cam_X

    X_trai_tim_dung_cam_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cách đây 1 tháng 2 người vưỡn còn yêu nhau thía mà tháng sau bạn trai đã chuẩn bị cưới người con gái khác
    lại người yêu cũ quay lại cầu hôn thía có phải là anh ta biết rồi quay lại ko
    tóm lại ko nên loại bỏ 1 con người dù chưa có hình hài xác định
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai ngoài bạn có thể tự đưa ra lời khuyên vì nó quá quan trọng.Hãy tính về lâu về dài bạn ạ.
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn đã đọc truyện ngắn "Có con" của Phan Thị Vàng Anh chưa nhỉ? Nếu chưa thì đọc cũng hay lắm đó. Nhưng đại loại một sinh linh phải có cả tình yêu của mẹ đối với cha nó, và cha nó đối với mẹ nó nó mới là một thực thế quý giá được. Ko có hay sót một cái tình đó, thì nó sinh ra cũng giống như một thực thể nhưng thiếu mất 1 phần hồn. Chẳng biết nói thế nào, nhưng em bé nên sinh ra trong tình yêu và sự kì vọng của cả mẹ và cha, cả 2 người cùng muốn nó ra đời và yêu thương nó. Một mình bạn thì ko thể bù đắp lại cái phần "hồn" mà nó sẽ sau này thiếu hụt đâu.
    Tàn ác nhưng tớ nghĩ là nên bỏ. Giữ lại rồi thì người yêu cũ của bạn cũng biết, mà còn có khi nghĩ là bạn cố tình ép anh ta, rồi thì lại ép bạn phá thai nhi đó đi. Đứa nhỏ chưa thành hình hài chắc nó tủi lắm, nhỉ, vì cha ruột của nó nỡ chối bỏ rồi coi nó là của nợ, rồi thì chướng ngại vật cho cuộc sống của anh ta mà. Tớ thương đứa bé và cái phần hồn của nó thôi.
    Chúc bạn sáng suốt và thấu đáo
  7. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em cùng nghiêng về phương án bỏ. Dù sao chị cũng đã nói là sinh con ra ma ko chăm sóc tử tế cho nó thì là có tội. Em nghĩ rằng đứa con này nếu sinh ra sẽ khó mà có được tình cảm của cha nó, và có thể là cả bên gia đình chị nữa. Không loại trừ trường hợp bố nó mà biết có khi còn cảm thấy ghét bỏ nó nữa. Như thế thì khác gì mình gây nên tội với nó khiến nó thiệt thòi. Rồi sau này lúc nó lớn lên nữa nhiều lúc nó lại thấy tủi thân.
    Đứa bé cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của chị nữa. Lioệu chị có chắc sẽ tìm được người đàn ông vừa làm chồng mình vừa làm cha cho đứa bé được không? Hoặc nếu chị ở vậy nuôi con thì có nhiều cái mà bây giờ chị chưa lường hết được. Ở bên này cũng có nhiều người phụ nữ nuôi con một mình lắm nhưng đều có lý do của người ta cả. Người thì do không sống nổi với chồng. Nhiều người học hành cao, lương rất khá nhưng chờ đợi mãi mà không tìm được tình yêu thực sự khi đã gàn 40t rồi thì mới tính đến chuyện có con để đỡ cô quạnh khi về già. Nhuqngf người phụ nữ đó một mình nuôi con bên này đã khó, chị sống trong xã hội như VN còn khó gấp bội lần.
    Ý kiến em đại loại là thế. Trước khi quyết định chị nên suy nghĩ kỹ cho bản thân chị, con chị, anh kia va cả gia đình chị nữa.
    Chúc chị sớm có quyết định sáng suốt.
  8. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, bây giờ không thể nâng lên, đặt xuống xem cách nào tốt hơn cách nào, bạn hãy làm theo đúng lương tâm bạn mách bảo, mình cũng đã tuèng bỏ đi 1 đứa, nhưng khi đó mình không thể có điều kiện như bạn là nuôi nó và có sự cảm thông từ cha mẹ, mình không gnhĩ rằng khi có 1 đứa con thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Mình nghĩ mọi vấn đề đều từ nội tại mà ra.
    Mình cũng không dám khuyên nhưng mình nghĩ bạn nên giữ lại nó. Chúc bạn mau tìm ra hướng giải quyết và cái gì cũng nên nói với bố mẹ.

  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại. Sinh, sau này có người tíu tít. Lấy chồng làm gì???Mệt! Suốt ngày stress.
    Lấy chồng như gông đeo cổ.
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lần cuối gặp lại nhau và vô tình có mang điều đó chứng tỏ cậu rất yêu anh ấy nên mới giữ được 1 tháng rồi chứ nếu ko chả sợ bỏ xừ và tìm cách bỏ nó đi . Theo tớ gia đình nhà cậu có khả năng và cậu đã nói là gia đình sẽ chấp nhận việc đó , vậy có nên bỏ nó đi ko tớ mà là cậu tớ sẽ ko làm chuyện thất đức đó .Chúc sớm bình an
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này