1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thai với người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocquai, 09/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu lo lắng về vấn đề sức khoẻ thì không nên bỏ, phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ và khả năng làm mẹ sau này. Còn nếu suy xét cho tương lai thì mình nghĩ tốt hơn là bỏ, một đứa con ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, không chỉ đơn giản là có thể nuôi nấng nó hay không. Cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu và hạnh phúc tương lai sẽ có rất nhiều thay đổi và biết đâu lúc đó bạn lại thấy ân hận về quyết định của mình. Mình thì nghĩ đó không phải là ích kỉ, không phải chỉ nghĩ cho mình mà là nghĩ cho cả đứa bé đó. Liệu khi lớn lên, nó có ước rằng mình đã không được sinh ra không? Mình đã gặp một số người con được sinh ra như vậy, và đa số họ đều nghĩ là những người mẹ không nên sinh họ ra. Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé bạn, hãy đảm bảo rằng nếu con bạn được sinh ra, bạn sẽ cố hết sức vì hạnh phúc của nó.
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là Em không hề có ý định trả thù. Yêu nhau không đến được với nhau là chuyện rất thường tình, nhất là trong Xã Hội bây giờ. Vả lại, Em cũng đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, TY không phải cứ níu kéo là được. Tuy nhiên, nhân định không bằng trời định, sự việc xảy ra lần này đã làm Em rất khó xử. Em chỉ thương cái gọi là Con Người thôi...
    Thứ hai, Em cũng biết đây là 1 quyết định cực kì quan trọng của cuộc đời Em. Thế cho nên, lời khuyên của Anh nói riêng và mọi người nói chung, lúc này là rất quan trọng đối với Em. Ít ra, nó cũng giải quyết được tâm lý của Em lúc này... Mình còn rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ... Mọi người không biết Em là ai, nên Em mới có thể mạnh dạnh đưa lên đây nhờ mọi người tư vấn. Còn chuyện này, đâu phải là vấn đề để đem ra khoe khoang đâu?
    Cảm ơn Anh nhiều lắm...
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhìn thấy chữ kí của bạn....
    Tìm một lối thoát cho riêng mình. Cảm ơn nhiều ...
  4. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng bỏ đi niềm hạnh phúc của mình. Mình không có quyền tước bỏ đi quyền được làm người, được sống hạnh phúc của nó. Cả quyền được làm mẹ của chị nữa. Dù thế nào thì có con vẫn là một niềm hạnh phúc.
    Mong chị hạnh phúc.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này chỉ bạn là người sai lầm khi đã để đến mức có thai với người yêu cũ, bạn quá yêu người ta trong khi người ta có yêu bạn hay không đó là 1 vấn đề ??? . Trong chuyện tình yêu mình cũng nghe đc 1 điều là tâm lý của con gái bao giờ cũng muốn đc gửi cái ji đó thiêng liêng nhất , trao trọn niềm tin yêu cho người mình yêu, và con cái là sự kết tinh của tình yêu, như bạn chẳng hạn, nhưng 2 người lại không thể đến đc với nhau, mà bạn vẫn cố để đến mức có thai, trong khi biết anh ta sẽ lấy vợ , liệu lúc đó bạn có nghĩ cho bạn và cho tương lai của đứa bé không ??? Mai sau khi bạn lại yêu 1người khác và người ta cũng yêu bạn thì đứa con sẽ lại là 1 rào cản cực kỳ lớn với chuyện bạn có con rồi sẽ là 1 điều dằn vặt suốt cuộc sống của bạn và chồng sau này, thà rằng lấy người có chồng rồi còn hơn là lấy vợ đã có con, cái này là định kiến vẫn còn khá nặng, và chỉ thật sự tình yêu của người đó với bạn phair thật lớn và bao dung mới xoá đc suy nghĩ của người đó về chuyện đã đến với bạn,
    Theo ý kiến của chủ quan của mình, bỏ đi 1 đứa trẻ là 1 điều rất tội lỗi vì nó chẳng có lỗi ji , nhưng nếu để nó lại thì sẽ là rất không công bằng cho nó,cho bạn và tương lai của cả 2 người sau này, cách nào cũng khó, nhưng Nếu cái thai đó còn bé thì mình nghĩ bạn nên bỏ, còn nếu đã lớn thì nên sinh cháu, và bạn hãy chăm sóc cho nó để bù lại cho nó những điều nó thiệt thòi
    Chúc bạn sẽ có những quyết định sáng suốt nhất
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tội cho vợ chưa cưới của người yêu cũ của bạn. Bây giờ bạn chỉ nghĩ đến chuyện sinh bé ảnh hưởng đến tương lai của bạn, thế bạn có nghĩ đến một gia đình sẽ tan nát vì con bạn ko? 11 tết này họ cưới rồi, chắc họ hàng 2 bên đều đã biết. Nếu bây giờ bạn cho họ biết bạn có con với chú rể thì họ phải làm sao. Nếu bạn ko cho họ biết mà sau này họ phát hiện ra thì thế nào? Người yêu cũ của bạn là một thằng tồi, nhưng hắn lại hạnh phúc quá.
    Mình có con bạn thân, người yêu hiện giờ của nó cũng làm cho người yêu cũ có thai. Chị ý bắt cưới ko được, thế là đến cơ quan người yêu cũ nói xấu, đến gặp bố mẹ bạn mình nói xấu. May mắn là bạn mình chưa cưới anh ta, hy vọng nó sẽ sớm chia tay và quên được anh ta.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Để 1 thằng đàn ông buộc phải làm bố một thằng nhóc không phải con mình thì bất nhân bất nghĩa
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mẹ nó vô tình cho nó hình thành trong tuyệt vọng... Nó là điều không mong muốn của bố nó, và có lẽ của cả tất thảy...
    Muốn đặt tên nó thế nào? là Tuyệt Tình ? ( dù sao nó là điều sót lại của Tuyệt Tình )
    Cho đi dễ dàng và nhận lại khó khăn
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Thai nhi mới 1 tháng <- với tình cảnh của em này thì nên bỏ
    Mặc dù hơi thất đức nhưng sẽ tránh rất nhiều rắc rối sau này
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ủa... sao trong 1 topic nào đó thấy kể đã đi xa, đã đẻ con, lại còn định qua Tết dắt con đi đám cưới... thế mà bi giờ thì 1 tháng... mơ hồ nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này