1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thai với người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocquai, 09/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đủ mạnh về tinh thần và vật chất + tình yêu vô bờ thì nên giữ , cái khốn nạn nhất là dư luận , bao nhiu cái mồm rảnh rổi sẽ chọt chịt, mịa, mà cũng đêk phải sợ j cả bạn! Hãy làm j bạn cho là đúng, cái hình hài kia đáng yêu lắm bạn ạ!
    Chúc vui!
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn tôi thấy sự lựa chọn có hay không có quyền sống của đứa bé đều từ lợi ích của bạn, 1 con người ích kỷ vì tôi không thấy bạn nói gì về đứa trẻ cả.
    Muốn làm 1 bà mẹ tốt, trước hết hãy làm 1 bà mẹ đi đã. Và muốn đứa bé có cuộc sống tốt thì hãy để cho nó có cuộc sống đã.
    Tất nhiên để nuôi nấng 1 con người đòi hỏi người mẹ hy sinh nhiều thứ, có khi phải hy sinh tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình để cho con mình được sống. Nói không bao giờ chẳng đơn giản, nói không là không dám nhận trách nhiệm về mình nữa.
    @ chủ topic: đừng bỏ đứa trẻ nhé, sau này bạn sẽ hối hận đấy.
  3. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá vì vào đọc chủ đề này hơi muộn, chắc bây giờ bạn đã có quyết định của riêng mình rồi. Tôi thấy mọi người khuyên bạn nên để lại vì nhiều lý do, một trong số đó là đứa bé đó chẳng có tội tình gì cả và phá bỏ là thất đức. Không biết tôi có phải là người quá thực tế không nhưng tôi lại nghĩ khác. Đúng là nếu bạn phá bỏ nó đi, ban đầu nghe có vẻ thất đức thật nhưng nếu được là người quyết định tôi sẽ nghĩ xa hơn một chút. Một đứa trẻ ra đời, để phát triển một cách bình thường, một trong những điều quan trọng nhất là có đủ cả bố và mẹ ngay từ nhỏ. Càng lớn vai trò của người bố càng quan trọng hơn. Sinh em bé ra mà không đảm bảo để nó được phát triển một cách bình thường thì còn thất đức và có lỗi với hẳn tương lai một con người. Rồi chắc chắn bạn sẽ lập gia đình, liệu bạn có đảm bảo người chồng đó sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình không? Ngay cả tương lai của bạn nữa, đứa con sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời của bạn. Chẳng thể nói trước được là tốt hơn hay xấu đi nhưng những khó khăn cho bạn nếu bạn sinh em bé đó thì đã nhìn thấy được phần nào. Mặc dù chắc là bạn đã quyết định rồi, nhưng vẫn xin có đôi lời như vậy và dù quyết định của bạn là để hay phá thì vẫn xin chia sẻ với bạn. Chúc bạn hạnh phúc!
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ...hôm nay mới biết cái topic này của em Thùy...
    Fun Story này của ai đấy...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trước hết, không thích những kiểu đưa ra tình huống như một dạng điều tra xã hội, vì biết đâu lúc nào đó mình gặp trường hợp như thế, thì bao nhiêu lời khuyên đấy, bài học đấy cũng vô nghĩa mà thôi- mình phải tự có quyết định của mình.
    Nếu như đã định giữ- thì là vì nó là của mình, chứ đừng nói là vì rất yêu anh ấy. Nếu anh ta rất yêu, anh ta sẽ không lấy vợ, cũng chẳng muốn bỏ con. Thậm chí có thể anh ta cũng chẳng cần biết bạn có bỏ con hay giữ lại. Tự làm, tự chịu. Bạn đang nghĩ đến chuyện gì mà sau này cho anh ấy gặp hoặc biết chẳng hạn? Để làm gì? Bắt anh ta chịu trách nhiệm, phá vỡ gia đình anh ta....Thế là vì cái gì? Vì tình yêu với con ư? Vì đấu tranh cho con có một ngưồi bố ư? Anh ta có bao giờ muốn nó ra đời?
    Cái gì không phải của mình, thì níu kéo mãi cũng chẳng được. Nếu xác định không muốn bỏ, thì hãy dồn tình yêu thưông cho nó, chứ đừng ảo tưổng rằng một ngày nào đó sẽ cho nó gặp bố nó- và như thế sẽ là tốt đẹp.
    Biết đâu, không xa nữa, bạn sẽ không còn rất yêu anh ta nữa.
    Và anh ta, cũng như người mà bạn gọi là ngưồi yêu cũ, chỉ còn đưộc gọi là ngưồi tình
    Sống với ảo tưởng, sẽ mãi chẳng tìm đưộc gì thật đâu.
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đang định ngủ nhớ ra cái topic này bật dậy tìm xem, để rồi thất vọng
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Ôm rơm nặng bụng
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hỏi sao hồi bé ông bà già mình cứ cấm đoán yêu đương
    ...
    Lớn tí thầy cô ra sức nhồi nhét kiến thức giáo dục giới tính
    ...Hờ
    Mà câu truyện này hay nhỉ!!
    ----------
    ""Vô tình lần cuối cùng gặp nhau, và có hậu quả là 1 hài nhi bé bỏng trong bụng... Nằm ngoài ý muốn của Anh ấy. Còn tôi, rất yêu Anh ấy, nhưng không có nghĩa là tôi cố tình làm chuyện này để níu kéo.""
    bạn rất yêu anh ấy tức là chuyện chia tay rất sốc, thế mà lần cuối gặp vẫn còn sức ..tò tí te??
    nếu lần cuối gặp mà bạn chưa biết sẽ .. bị đá, sao lại phải giải thích là bạn không cố tình giăng bẫy níu kéo???
    -------------
    ""1 tháng nữa Anh ấy rước người con gái khác về làm Vợ. Còn cái thai của tôi cũng được 1 tháng rồi""
    tức là bạn là người thứ 3 hoặc anh ấy cưới rất.. tốc độ???
    ------------
    ""Anh ấy biết, muốn tôi bỏ...
    Người yêu cũ đang muốn quay lại và cầu hôn tôi...""
    có thể hiểu là: anh ấy không phải người yêu cũ của bạn phải không?, và anh ấy đã bỏ bạn tức là không phải người yêu đương thời... vậy là chưa từng là người yêu,,hơ
    -------------
    ""Có nên gạt bỏ tất cả định kiến để giữ nó lại hay không??""
    định kiến của ai? bạn hay tôi hay ai khác mà bạn chưa đề cập
    Hơ.. nói chung là khó hiểu nhỉ, mình đọc sai ở đâu roài
  9. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    hic.. chuyện fức tạp quá.. em cũng rối hết cả lên.
  10. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    oi oi!! yeu ma phai dau kho the thi chan nhi?
    to dang dau long lam ban oi.
    [blue]yeu that long - long dau that [/blue]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này