1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thân thì tự mà lo!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi th6789, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th6789

    th6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có thân thì tự mà lo!

    Có thể mình sẽ hối hận lắm nếu tiếp tục đánh những con chữ này... Nhưng hãy coi đây là tâm sự của một đứa con gái chưa biết nhọc nhằn, chỉ biết trách móc và trách móc...

    Mình nên bắt đầu từ gia đình mình, một gia đình có cấu tạo đơn giản chưa từng thấy. Chỉ có một mẹ...một con...một người bố đã đi xa lắm rồi...một gia đình bên nội cả đời chẳng liên quan...và một đống các bà dì lắm miệng nhiều lời...

    Mình yêu cái gia đình này lắm. Cụ thể là yêu mẹ và yêu các bà dì xơi xơi lắm điều. Mọi người cũng yêu mình lắm. Mình luôn là trung tâm, thiếu chị thì các em út có phần bớt hớn hở, các bà dì có phần giảm tươi vui.

    Nhưng mà, mọi người yêu mình theo cách riêng của mọi người, không theo cái cách mà thiên hạ vẫn yêu nhau.

    Mình sinh ra vốn dĩ đã thừa hưởng cái ngốc ngếch vô tư của bố. Nghe bảo bố mình hiền lắm. Mình cũng thế vừa hiền vừa ngố vừa ngu. Trời sắp khéo thay cho mình vào một cái nơi mà hội tụ toàn điều kiện cho cái ngu phát triển.

    Bàn tán! Đó là văn hoá của nhà mình. Có chuyện gì là a lô xô mổ xẻ phân tích. Gọi điện thoại nhiều khi bằng cả tấn lúa. Phân tích nhiều, lý lẽ nhiều, ai cũng ba hoa chích choè như nhau cả. Nói xong, sướng cái miệng, để đấy, rồi năm tháng nó vùi lấp đi.

    Cuộc sống của mình dần đần cũng bị cái vùi lấp đó cuốn đi lúc nào không biết...
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bi quan thế e ? hãy vui tươi và yêu đời lên nha Cuộc đời này còn rất nhiều điều cho e khám phá học tập
  3. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình rơi vào cảnh có thân mà ko lo được.phải để thằng bạn lo.hối hận rồi.thank bạn nhiều.
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Chuyện bình thường tớ có nhiều chuyện khủng khiếp hơn
    hôm nào rảnh tớ kể cho mà nghe
  5. raovatthue

    raovatthue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có quá nhiều điều đang đợi ấy chứ
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xời ạ tưởng j ...phình phường thoai ...sao bạn lại phải nhìn nó với một cái nhìn khó chịu nhờ...chẳng có j là xấu hổ cả ...dù sao cũng là gia đình...có thối có nát thì vẫn cứ là gia đình của mình chứ bạn .......
  7. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Hey, "giọng văn" bạn này nghe quen lắm, ko biết có phải bạn mình ko nữa, nhưng theo cách đặt tên chắc là ko phải rồi
    Mà theo cái cách bạn "trình bày hoàn cảnh" thì thấy bạn đâu phải là người bi quan đâu
    "Có thân thì tự mà lo", câu này chắc tự nhủ với bản thân nhiều lần rồi ha
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất những người nói nhiều,bản thân cũng không muốn nói nhiều,nhưng đã là cuộc sống thì phải giống như biển cả,biển phải có sóng mới là biển,nhưng mình phải tự tin và lạc quan lên,giống như một người thuyền trưởng giỏi vậy,mà muốn giỏi thì phải va vấp nhiều,giống như bạn sống trong một gia đình như vậy thì bạn mới nhìn ra được vấn đề để mà vượt qua,chúc vui.
  10. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đới là thế mà.Mình không lo cho mình,thì còn ai lo cho mình mãi đc ??? Thôi thì qua đc ngày nào thì hay ngày nấy thôi.
    Cố gắng mà sống cho hết kiếp bạn ạ.Kiếp sau sẽ đc làm chủ tất cả,kiếp này cứ tạm hài lòng với cs đi nhé !
    Được mum_mim_tim_ong_xa sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 06/03/2009

Chia sẻ trang này