1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thằng suốt ngày nháy máy cho em, cứu em với...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 13/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Có thằng suốt ngày nháy máy cho em, cứu em với...

    Cứu em với! Mấy hôm trước em gọi điện cho 1 em nhân viên trong cty nhưng nhầm số sang đthoại của 1 thằng nào đấy. Đầu tiên cứ tưởng nó là người nhà của P.Anh nên có để lại tên nhờ nhắn lại sau đó mới biết là ko phải số của P.Anh. Thế là nó nhắn tin lại để xin số của P.Anh nhưng em ko trả lời, sau đó nó lại nhắn tin làm quen, xin nghe nhạc chờ... tất nhiên là em không rảnh mà trả lời mấy chuyện đó. Thế là ngày đêm cứ rảnh là nó nháy máy cho em. Không kể lúc em ăn trưa, ăn sáng, ăn tối hay em đang họp. từ 5h sáng đến cả 2h30 sáng, em đã nhắn tin bảo nó chấm dứt đi nhưng nó nhắn tin trả lời là muốn gây ấn tượng và càng gọi. Em gọi lại nó nghe nhưng không nói gì. Em stress quá, em không thể tắt máy trong lúc làm việc , lúc ngủ vì em phải để báo thức. Nó lại đang nháy cho em đây. Đêm qua 2 rưỡi sáng nó còn nháy cho em. Em đã gọi báo tổng đài nhưng họ bảo em theo dõi thêm 1, 2 ngày nữa rồi fax nhờ can thiệp, em không chờ được nữa rồi em chết mất. Đây là số của nó : 0982. 203.844 . Các bác có cách nào để nó chấm dứt tình trạng này mách em với.

    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 13/08/2008
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri vừa rồi cũng mới bị đấy, nó là bạn cùng lớp của nhỏ em và muốn chọc phá con em mình nhưng toàn khiến mình đang ngủ tỉnh giấc ko à. Điên lên bảo con em mình nhắn tin qua cảnh cáo nó đi. Con em mình cũng nhắn tin qua cảnh cáo nhưng thằng đó nó lì ghê gớm (trẻ con dạo này hư thế ko biết). Mình kêu nó lấy điện thoại của mình ra gọi lại cho nó vì như thế nó mới bắt máy. Lúc đầu mình nói chuyện với nó trước sau đó đến con em mình, nó nổi điên lên như muốn băm vằm cái thằng kia ra. Do hôm đó là chủ nhật nên bọn mình gặp ông anh họ và thằng em trai hiiii nhá máy liên tiếp. Còn riêng mình thì đã cho số cu em đó lên mạng nằm rồi. Thằng kia sợ xanh mặt tắt máy luôn.
    Chủ topic cho lời cảnh báo trước đi sau đó hãy hành sự cho nó biết tay. Cái bọn ko công rỗi nghề, đi chơi cả ngày đã mệt rũ rồi ngủ cũng ko được yên. Các bác trên ttvnol ơi, giúp cho bạn này với; người ta kêu thống thiết thế kia kìa.
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Không phù hợp tại box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này