1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật dân Triền Tiên yêu mến vị chủ tịch của họ?

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi minhthuan78, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthuan78

    minhthuan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, Triều Tiên là một đất nước khó hiểu nhất theo lý lẽ logic thông thường. Tại sao?
    Cũng là 1 đảng lãnh đạo, nhưng đất nước này tiêu cực đến mức tập trung quyền lực quá lớn vào 1 vài cá nhân/gia đình trị. Tôi cũng được biết, mức sống dân nước họ thua xa nước láng giềng là Hàn Quốc, thậm chí còn lâm vào tình cảnh thiếu thốn.
    Lúc trước tôi có xem 1 vài hình ảnh giới thiệu về Triều Tiên (cái này cũng khó kiếm vì hầu hết mọi lĩnh vực thông tin đều bị giới cầm quyền cấm đoán). Người đưa thông tin cố thông tin về hình ảnh của 1 đất nước thanh bình. Nhưng đối với tôi, nó giống như thời bao cấp của VN thời trước. Nhìn những bức ảnh, dân họ mặc "đồng phục" từ quần áo đến giày dép khá giống nhau, và dĩ nhiên là không có nhiều hàng hóa cho dân lựa chọn.
    Thế giới đang nhìn họ như 1 nước nghèo và hiếu chiến. Thử xem lại 20 năm cầm quyền của vị chủ tịch. Cứ mỗi lần kinh tế trong nước khó khăn, khủng hoảng lương thực thì hầu như chính quyền lại dấy lên phong trào hạt nhân trong nước nhằm thương lượng với thế giới viện trợ nhân đạo.
    Kinh tế trong nước thì èo uột, nền sản xuất hàng hóa không phát triển, dân sống ở mức nghèo khổ và đặc biệt là các vấn đề thông tin ở đây đều bị cấm đoán tới mức quái lạ. Có lẽ chính quyền đang thực hiện chính sách ngu dân. Trong khi đó, sự xa hoa của gia đình ngài chủ tịch thì khỏi phải bàn...
    Thế thì tại sao khi ngài chủ tịch qua đời, dân chúng lại khóc lóc thảm thiết thế kia? Họ có thật sự yêu mến vị chủ tịch của họ?
    Tôi chưa từng thấy dân chúng nước nào lại khóc lóc thảm đến mức như vậy. Thậm chí tôi cho rằng còn thảm hơn cả cha chết. Tôi cho rằng đó là giả tạo. Thử nhìn đám đông quần chúng tập trung tại quảng trường gào thét thê thảm kia xem. Ông nào cũng đập tay xuống nền gạch kêu gào thảm thiết. Giống nhau quá!!! Đạo diễn kém cõi chăng? Lại 1 thông tin hình ảnh không đúng về đất nước họ cho thế giới và toàn thể nhân dân của họ? Ở quanh đây thôi, trên đất nước mình, bạn có người thân hay người quen nào về từ đất nước họ mà cảm thấy hài lòng chưa? Tôi thì chưa.
    Đánh giá của các vị nước ngoài sau khi tiếp xúc ông chủ tịch đại khái rằng ông ta là 1 người thông minh nhưng chấp nhận mạo hiểm để giữ lấy quyền lợi của gia đình. Điều này có thể phản ánh bản chất của giới cầm quyền Triều Tiên hiện nay.
    Giới cầm quyền ở đây thật là vô đối!!!
    Nhưng tại sao tôi lại phải nói. Đơn giản là bức xúc và dù muốn hay không nó cũng ảnh hưởng 1 phần đến kinh tế thế giới trong đó có VN mình.
    Theo các bạn thì sao? >:D<

Chia sẻ trang này