1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật là làm ăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Longcodon2002, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là cũng hiền thật, hay tại mới yêu nên chưa dám đi sâu vào đời tư của bạn gái bác? Bác chỉ hỏi có mỗi 1 câu rồi thôi ko nói gì để trong lòng băn khoăn đủ điều? bác có cần tự làm khổ mình thế ko hả bác? Nói những lời âu yếm, giật mình tắt cửa sổ. Những biểu hiện đó đủ thấy là ko bình thường rồi. Bác có quyền yêu cầu bạn gái bác giải thích chứ, coi thái độ lời nói thế nào là biết ngay. hehe. Đằng này bác lại ôm ấm ức về nhà cho nó nổ tung trong đầu. Tội gì mà thế hả bác? Bjờ thì nếu bác còn muốn tiếp tục thì chắc fải đi điều tra lun về man đầu trọc đó thoai.
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi trường hợp cần bình tĩnh tìm hiểu rõ ràng vấn đề. Lời kể của cậu Long mang tính chủ quan. Khi tâm trạng đã một mất mười ngờ thì nhìn ai cũng ra kẻ trộm thôi. Nếu sự thật cô ng yêu đàng điếm thì lúc ấy bỏ có muộn gì? Điều tra cho hai năm rõ mười thì mất cái gì? Khuyên ng ta bỏ nhau thì dễ, nói 1 câu là xong. Nhưng ng ta liệu có nên và có dễ dàng làm thế ko? Cậu Long đã nói khó khăn lắm mới có đc tình yêu này, và hẳn là cậu Long đã yêu Gái rất nhiều. Vậy càng cần xử lý vấn đề bình tĩnh, có tình có lý, tránh hiểu lầm đáng tiếc.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này