1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật là ly thân là gần ... ly dị không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunga, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunga

    dunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có thật là ly thân là gần ... ly dị không ?

    Mình tham gia diễn đàn đã lâu nhưng không post bài. Hôm nay đọc bài báo này mình cứ suy nghĩ mãi nên mượn nick em mình để xin tư vấn. Mình cũng đang ở tình trạng mà bài báo đề cập nhưng thực sự mình chỉ muốn 2 đứa có thời gian để suy ngẫm chứ ko muốn tình trạng tồi đi. Các bạn có thể cho mình lời khuyên với.
    http://thugian.com.vn/news/143/2DB749/Ly-than-la-gan-ly-di-
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ thế!!! Bài báo phân tích cũng đúng đấy chứ!
  3. dunga

    dunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Mình cứ tưởng rằng làm như thế 2 đứa có thời gian suy ngẫm lại nhưng mà cái tôi của cả 2 lại quá lớn, cho nên có những lúc tưởng như có thể gần nhau được ... nhưng lại càng xa hơn.
    3 tháng trôi qua rồi , mình phải làm sao đây ?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu chị cảm thấy cần có anh ấy, thử bớt 1 chút "TÔI" đi và chủ động làm lành với anh ấy xem sao!
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vậy trước hết Anh/Chị hãy hạ thấp cái tôi của mình lại
    cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng văng hạt nào.
    Mỗi ngày nt hỏi han , mua quà , chăm sóc nhau 1 chút .
    VD: khi thấy vợ phơi quần áo thì chồng ra lấy hộ mắc áo , rùi treo lên dây...
    Hay khi chồng đang sửa xe thì vợ pha cho 1 cốc nước chanh mát lịm , ân cần mang đến , nếu có thể thì cầm cốc cho anh ấy hút cũng đc. . cực cool đó
    Khi V/C thấy mình có thành ý chắc chắn sẽ cũng trùng xuống
    Khi 2 cái tôi đã bé lại thì VC lại vui vẻ ngay í mà
    Chúc anh chị sớm làm lành

Chia sẻ trang này