1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật là yêu thương ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 20/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có thật là yêu thương ???

    Không biết bây giờ tự hỏi như vậy có còn ý nghĩa gì nữa không ?
    " Có thật là đã yêu ??
    Có thật là tình yêu ?? "
    Có quá muộn không anh khi em tự hỏi như vậy ??? Em như 1 người rơi xuống đầm lầy vậy , càng vùng vẫy em càng lún sâu , càng đau đớn . Em là 1 con ngốc . Em là 1 đứa ích kỷ . Bản thân em không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc nếu người yêu em có người con gái khác , chia sẻ tình yêu dành cho em để dành cho người khác VẬY MÀ em đang làm gì đây ??? Em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình , em không muốn trong tâm trí anh có ai khác ngòai em , em không muốn nghĩ đến việc anh đang âu yếm , quan tâm và chiều chuộng người con gái khác- người mà anh gọi là vợ giống như những gì anh đang đối với em . Em đã có những lúc đắm chìm trong cảm giác tội lỗi và mặc cảm , em lừa dối người yêu em , em yêu anh , em lấy mất 1 phần trong trái tim anh - nơi mà đáng lẽ ra chỉ dành riêng chi chị ý . Em mệt mỏi và cố thoát ra mà sao không thể , em yếu đuối quá , em tồi tệ quá . Rồi cũng đã có lúc em tự hỏi bản thân mình rằng " Có phải là tình yêu hay chỉ là phút thiếu thốn tình cảm nhất thời mà em ngã vào vòng tay anh ? Có phải vì em đã quen có anh bên cạnh bù đắp thời gian mà người yêu em đi du học mà em không đủ dũng cảm rời xa anh ? " Em không biết , em không trả lời được anh ah , em chỉ biết bây giờ em muốn phát điên lên khi nghĩ đến anh , đến em , đến những người mà em và anh đang làm tổn thương mặc dù họ chẳng biết gì . Đã nhiều lần em nói chia tay anh , đã nhiều lần em dặn lòng hãy cố quên , để anh trở về đúng như là anh trước đây , chỉ yêu 1 mình người con gái nay đã là vợ anh vậy . Sao anh còn níu kéo em ? Sao anh lại để em đau đớn mãi như thế ? Yêu anh em khổ lắm . Từ bé em đã rất ghét những người con gái đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , ghét những người con gái cứ sà vào những người con trai đã có người yêu , em ghét lắm . Vậy mà giờ đây em ......
    Làm sao để em quên được anh và dũng cảm rời xa anh ? Thời gian đầu bọn mình quen nhau em còn cố kìm được cảm xúc mỗi khi nghe ai đó nhắc đến vợ anh , khi anh lỡ lời kể về chị ý . Còn bây giờ , em không chịu đựng được nữa , em chỉ là người đến sau , em chỉ là 1 ai đó đi qua cuộc đời anh nhưng dừng lại hơi lâu mà thôi , vậy sao em lại ghen , vậy sao em lại đau khổ ??? Em ghen khi nghĩ đến hằng ngày anh ở bên chị ý , em ghen khi nghĩ đến đôi môi đã từng hôn em ngày nào cũng hôn 1 người khác nữa , em ghen mỗi khi em mất ngủ nhớ đến anh và biết anh đang nằm cạnh 1 người khác . Em đâu có quyền gì , em không dám nói với ai những điều này , em biết em sai , em biết em yêu anh là sai lầm , em biết nếu có nói ra mọi người cũng sẽ chỉ nói em hãy quên anh đi .
    Đã nhiều lúc em nhủ rằng " Anh không yêu em đâu , anh chỉ cần em để khỏa lấp những chỗ còn trống trong cuộc sống của anh , em chỉ là bến dừng chân để nghỉ mệt của anh để rồi anh lại tiếp tục con đường của mình , bỏ lại em sau lưng . " Em đã cố thuyết phục mình nghĩ vậy đó nhưng chẳng được bao lâu . Những gì anh đối xử với em , những tình cảm đó , những lời nói đó ....
    Em bây giờ lẫn lộn giữa đúng - sai , thật - giả ... Anh có như là anh của em nghĩ hay cũng chỉ như những người đàn ông khác trên thế gian này , đến rồi đi bạc bẽo ???
    Em là gì trong bộn bề cuộc sống ???
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ???


    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 20/09/2008
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thực đi...Đàn ông nhiều thằng hết lòng vì 1 ng ko fải vì m` nhưng bạc với m`... Chỉ vì nó ko fải là thằng đàn ông dành cho cuộc đời m`...
  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp đi rồi và chẳg biết mai này giữa dòg đời tấp nập ngược xuôi mình có còn gặp lại nhau ??? Hôm nay anh đã làm em khóc nhiều , anh nói nhữg lời thật tàn nhẫn , anh mắg em , xua đuổi em , anh muốn chia tay với em . Và em đã chấp nhận . Vậy sao anh còn nói ra sự thật ??? Sao còn nói anh sắp đi ??? Sao lại nói anh làm thế vì muốn khi anh đi em không còn đau khổ ??? Em ghét anh , ghét thứ tình yêu vụng trộm giữa anh và em , ghét cái cảm giác hụt hẫng đến đau lòng khi anh nói " Em hãy tập dần sống không có anh " . Uh , thà cứ tàn nhẫn nói với em nhữg lời cay độc để em lấy nỗi đau làm sức mạnh đứng lên , thà cứ để em nghĩ anh phụ bạc để quên anh dễ dãng . Anh thật ác với em !
    Bây giờ em không ngủ được , nước mắt cứ chảy mà không thể kìm lại nổi , cổ em nghẹn lại và em không thở đc . Trái tim em đau quá .... Em đã thật sự yêu anh , thật sự cần anh trong cuộc sống - người đàn ông mãi mãi chẳng thể thuộc về em .
    Đến bao giờ tim em mới hết đau ?????
  4. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    62 ngày nữa anh sẽ thật sự rời xa em rồi . 62 - con số cũg thật lớn nhưg sao em luôn cảm giác ngày đó thật gần , gần đến nỗi chỉ cần em nhắm mắt là anh đã đi rồi . Em nhớ anh , nhớ thật nhiều , mỗi sáng mỗi trưa đi học qua con đường nhà anh , em đều muốn chạy tới dù chỉ để được gặp anh 1 chút thui , hay chỉ cần nhìn thấy anh dù khi đó anh có đang ở bên một ai khác . Vậy mà tại sao mỗi lần anh nói muốn gặp em , mỗi lần anh nói nhớ em em lại thấy tim mình thắt lại và em chỉ muốn chạy trốn , em sợ , sợ phải gặp anh , nghe những lời ngọt ngào yêu thương của anh , sợ nghe anh nói " Anh yêu em " . Chị bạn em nói là " Đàn ông dù có ngoại tình nhưng lúc nào cũng vậy , khi bước chân ra khỏi nhà đàn ông không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ vợ , vì thế em nên từ bỏ sớm để đỡ phải đau khổ . " Và cũng rất rất nhiều lúc em tự hỏi " Em là gì trong cuộc sống đầy bận rộn của anh ? " , rồi cũng chính em cũng biết mà tự trả lời rằng " Em chẳng là gì , có lẽ chỉ là 1 người đi qua đời anh và dừng lại hơi lâu mà thôi " . Có phải thế không anh ???
    Hôm nay nhỏ bạn thân của em đã nhắc lại câu mà em hay nói với nó " cái gì là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình , cái gì không phải là của mình thì có cố có được thì rồi cũng mất thôi " . Uh , trước đây em luôn nghĩ vậy và chẳng bao giờ chấp nhận chia sẻ tình yêu của em với bất kì ai vì em tham lam lắm , em ích kỷ lắm , em chỉ muốn người yêu em yêu 1 mình em thôi , chỉ có riêng em mà thôi . Vậy mà giờ em lại như thế này , em biết sai mà vẫn cứ làm , em biết đau khổ đấy mà cứ lao vào để giờ những gì em nhận được làm vỡ nát trái tim em . Em luôn yêu anh nhưng có lẽ đã đến lúc em cần phải ra đi , anh hãy trở về bên người mà anh đã lấy làm vợ và sống thật vui vẻ nhé ! Cầu mong hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với anh - người em đã yêu bằng cả trái tim mình

Chia sẻ trang này