1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật Nhạc Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 24/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn này trả lời khá chính xác. Vote cho bạn =D>
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Biết quý trọng một tài năng thì đó mới là người am hiểu về nghệ thuật, thiết nghĩ TCS quá bé nhỏ nếu đem ra so sánh với Mozart, Beethoven nhưng người bình thường như chúng ta còn quá thấp bé nếu so sánh với ông.
  3. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    So sánh gì hả bạn. Có ai so sánh Mozart với Bill Gates hay Steve Jobs ko???
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Về quan điểm nhạc Trịnh Công Sơn nghe có hay hay không thì tôi thấy ở đây mọi người đã nêu đủ, tựu chung là tại một số thời điểm, tâm trạng nghe khá hay.

    Giờ quay sang quan điểm liệu nhạc Trịnh có khả năng tác động làm cho một người từ tích cực trở nên tiêu cực, từ mạnh mẽ trở nên chìm đắm sâu vào yếu đuối. Cá nhân tôi quan sát thì thấy khả năng này ít. Thông thường người yếu đuối thì dễ bập vào tất cả các loại nhạc, thú vui, thuốc, sách báo, truyện ... làm xoa dịu thần kinh họ. Còn người mạnh mẽ thì họ chỉ thỉnh thoảng dùng vào những quãng yếu đuối trong cuộc sống thôi. Ở đây bản tính người là yếu tố quyết định, nhạc nào chỉ là yếu tố kết quả chứ nhạc không phải là yếu tố quyết định.
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chính cái yếu đuối đã tạo nên tâm hồn tinh tế của các nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn không sáng tác nhạc rock, mà sáng tác nhạc trữ tình tự sự, vì thế không có gì thấy làm lạ nếu nói nó là "yếu đuối".
  6. chung_may_0_biet_nhuc_a

    chung_may_0_biet_nhuc_a Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    chuyển căn nợ dạng ấy ái uông.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    vào link diễn ảo tung chảo này với các ng đẹp đi: http://www.hay88.com/2012/07/gioi-tre-dien-xuat-ao-tung-chao-voi-tranh-3d.html
    ;));));));));))

    có kịt bẩn thể nào làm nổi phim 3d về johann sebastian bach không?
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Câu trả lời ngắn gọn: Không. Ngược lại là đằng khác.

    Nói thêm: một thằng bá vơ (đạo diễn
    Đoàn Quang Anh Khanh) và một con c.a.v.e (Ca sĩ Trầm Hương) muốn xứng đáng nhận xét về Trịnh Công Sơn thì phải đợi 1000 năm nữa. Bọn này xứng đáng bị phanh thây, tan xương nát thịt suốt cả 1000 năm
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khả năng linh ứng của linh thú BKTN có vẻ giảm sút nhỉ, mãi mới thấy vào bảo vệ nghệ xĩ :))
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Âm nhạc cũng như món ăn đối với đời sống tinh thần.
    Người thích ăn cơm thì chê phở loãng, nhanh đói, đói bụng ăn phở vào thêm xót ruột, uể oải, không có sức. Có người lại thấy ăn phở vào nhanh ngấm, nhanh lấy lại sức. Cái này là sở thích và cơ địa từng người, phụ thuộc cả vào hoàn cảnh, thời gian, có lúc thích thế này, có lúc thích thế kia. Ngay cả tâm trạng khi nghe cùng một bài hát nhưng ở thời điểm khác nhau cũng có tác dụng khác nhau.
    - Hồi lớp 7, lớp 8 mình nghe nhạc Trịnh chẳng hiểu sâu về lời, nhưng thấy hay.
    - Lên cấp 3, biết chút chút về yêu đương thì nghe nhạc Trịnh để tán gái cho nó dẻo mỏ ( Thời kỳ những năm 90 nhé - bây giờ không áp dụng được, hình như phải là nhạc Hàn mới đúng gu các em bây giờ).
    - Đi học Đại học nghe nhạc Trịnh những lúc buồn chán vì không muốn nghe nhạc vàng, còn nhạc ngoại thì nghe được mỗi nhạc, chả hiểu mù gì về lời. Vả lại thi thoảng cũng đạo được ít lời và ý để họa mấy câu thơ, vẽ mấy bức tranh đẽo gái chơi.
    - Đi làm vất vả chẳng có thời gian, ít nghe nhạc Trịnh vì không hợp với nhịp sống tất bật, lo toan. Giờ toàn nghe tấu hài hoặc mấy bài nhạc Việt mới của bọn teen để cười sặc sụa, xem như một hình thức giải trí.
    Cá nhân mình thấy nhạc Trịnh là dòng nhạc để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn người nghe.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu lâu mới thấy BKTN nói được mấy câu ra hồn.
  10. minhsollsoll

    minhsollsoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này