1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật Nhạc Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 24/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungmay_khong_bietnhuc_a

    chungmay_khong_bietnhuc_a Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lại có đứa ẩn bài.

    [​IMG]
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Những bạn nghe nhiều các ca khúc của Trịnh Công Sơn cho mình hỏi : có phải các ca khúc của ông không bao giờ có các cao trào phải không nhỉ? Mình không thích các ca khúc của Trịnh Công Sơn lắm, vì phần phối khí của nó quá nghèo nàn, nói chung các ca khúc Việt Nam có phối khí rất đơn giản.

    Hình như Trịnh Công Sơn không bao giờ để cho cảm xúc vút lên, bật lên mạnh mẽ thành các cao trào, ông có xu hướng kìm nén và vuốt ve cảm xúc, khiến cho chúng mang nặng nét biểu cảm u trầm.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sai rồi bạn, những ca khúc của Trịnh Công Sơn có nhiều bài có đoạn cao trào rất hay như bài "Diễm xưa": "Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhỡ mai trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đâu, bước chân em xin về mau"
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9vseq09ddu

    , hay như bài "Hạ trắng":

    "Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới,
    Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao,
    Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IUwh1DLiXH
  4. nammomomatotongchungno

    nammomomatotongchungno Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con vật nào lại làm trò xóa khóa bài/nick. Post lại:


    Chúng_tao_là_bản_thể muốn đánh giá xấu thì sẽ là xấu thôi. Nhưng việc đánh giá xấu được lại do nhiều yếu tố: cô lập đối tượng, giở rất nhiều ngón nghề tâm lý chiến, phá hoại đời sống...; mà muốn làm được phải có rất nhiều thứ: quyền lực, lực lượng, sự ngu hóa được tập trung cao độ trong lực lượng đó...

    Chúng mày có biết nhục không, khi cứ tiếp tục phá tao?
    Nam mô mồ mả tổ tông chúng mày.
  5. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Mình rất thích quan điểm của bạn, không thích thì không thích, chả phải so đo làm gì nhiều.
    Chỉ có điều, mình không thích mà thấy người khác thích thì kì thị là không hay - Mình hay rơi vào trường hợp bị kì thị vì mình là fan DBSK (1 nhóm nhạc HQ).
    Người ta có thể kì thị vì cái xấu bề nổi nhưng không quan tâm or có tìm nhưng không hiểu xem, bên cạnh đó còn cái tốt nào không? Thật đáng tiếc cho những người nhìn nhận phiến diện.
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn có chắc tới lúc về già rồi vẫn còn thấy thích nhóm DBSK như bây giờ nữa không? Thời trẻ ai cũng trải qua một thời mến mộ các ca sĩ biểu diễn, nhưng sau đó thì ai cũng phải chuyển sang nghe nhạc hướng nội nhiều hơn, các ca khúc xưa là một ví dụ. Nếu bạn không như vậy thì người khác chỉ lo cho "sự phát triển" của bạn mà thôi[:D]
  7. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Đúng thế, ngay cả mình cũng không chắc điều đó bạn ah. Tương lai là điều chưa tới mà.
    Có điều, bên cạnh nhạc DBSK, mình còn nghe rất nhiều nhạc khác nữa. Đa số là Rock ballad nhẹ nhàng (nặng đô cũng có), mấy ca khúc pop thập kỷ trước, nhạc hòa tấu của rất nhiều người.... Mình không hiểu bạn định nghĩa nhạc hướng nội thế nào? Mình yêu âm nhạc, rất mong được chia sẻ.

    PS: Thi thoảng mình cũng ngồi xem chèo và nghe cải lương :">
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Like!

Chia sẻ trang này