1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thật yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi beyond_the_flying_bird, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyond_the_flying_bird

    beyond_the_flying_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có thật yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc?

    Một ngày nữa lại qua đi và bao hoài nghi, mệt mỏi chất chồng đã làm em không thể chịu đựng thêm được nữa. Một ngày chơi vơi mà em phải quyết định những thứ quan trọng trong đời, em cô đơn vì không ai có thể chia sẻ được với em, kể cả anh. Có người bảo anh còn trẻ con hơn cả em, thế thì em biết bấu víu vào đâu mỗi khi sơ sảy và vấp ngã, khi những mệt nhọc của cuộc sống đánh gục em? Mặc dù giờ đây em đã học được cách chấp nhận và mỉm cười với những điều không theo ý mình, với những thứ mà chúng ta vẫn gọi đùa là "củ chuối" của cuộc sống, em chai lỳ hơn nhưng em không mạnh mẽ hơn, và có phải điều đó có nghĩa là lúc này đây em dễ buông xuôi hơn lúc nào hết hay không? Có những lúc em không còn cảm nhận được sự ấp áp và mạnh mẽ của đôi bàn tay anh, không còn nhận ra được ánh mắt tràn đầy yêu thương che chở của anh nữa.... mặc dù em biết rằng mình vẫn yêu anh. Như giờ đây em không cảm thấy nhớ anh, hay là em đã trở nên vô cảm? Gương mặt anh em vẫn mường tượng ra nhưng nó nhoà đi cùng với bao gương mặt khác... anh cũng chỉ là một trong rất nhiều những người đang hiện hữu trong cuộc sống của em, em không thấy gương mặt đó đặc biệt như ngày xưa. Nghĩ rằng trong cuộc sống của em rồi sẽ không có anh, em không cảm thấy sợ hãi và đau nhói như trước, thế là thế nào hả anh?
    Có lẽ em cần thời gian để kiểm chứng lại những cảm giác này của mình, em mong chúng chỉ là những giây phút thoáng qua và em sẽ trở lại em ngày xưa, yêu anh nồng nhiệt và chỉ cần duy nhất anh mà thôi. Duy nhất của em......

    Được beyond_the_flying_bird sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 26/02/2005
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không thật tí nào cả !
    Yêu cũng cảm thấy tiếc như thường . Tiếc vì mất tự do , mất thời gian ...v.v.. nhưng được thì cũng ko ít à nha !
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thấy topic nào cũng là tình yêu hoặc liên quan đến tình yêu thế này.
    Ốc tiêu nói sai roài. Nếu yêu mà lại thấy tiếc thời gian, thấy mất tự do thì không phải là yêu. Tất cả xuất phát từ sự tự nguyện thôi. Bây giờ cô nàng ấy cho bạn tự do, muốn làm gì thì làm, thích đến lúc nào thì đến, bạn lại chẳng khóc thét lên rồi gán cho người ta hờ hững, vô tình ấy chứ. Có khi lại giả vờ gây ra vài vụ với em này em kia xem cô ấy có ghen không ấy chứ.
    Bird này, bạn đặt câu hỏi thế lẽ nào bạn đã thấy tiếc vì yêu rồi? Nhưng theo như tớ thấy thì không phải thế. Mà chỉ bởi vì bạn đang ở trong giai đoạn chán nản, bế tắc, và chỉ cần 1 lỗi nhỏ của người kia (như không làm cho bạn 1 việc gì đó) cũng khiến bạn bực mình. Tớ tin rằng bạn sẽ vượt qua được thôi, nhì?
    Điều quan trọng là phải có niềm tin và không bao giờ cảm thấy rất tiếc. Thật đấy, không lý thuyết 1 tẹo nào đâu. Nếu người đó không như bạn mong đợi, thì hoặc chấp nhận thế, hoặc làm cho ng` đó tốt hơn nếu có thể, nếu không thì dừng lại (điều này tớ tin là bạn không thực hiện). Ý tớ là làm gì thì làm, nhưng đừng có hối tiếc về việc bạn đã yêu người đó.
    From Ma Còi with love >:D<

    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 26/02/2005
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế à!
    Vậy mà theo tớ được biết nhiều người yêu rồi còn khổ hơn !
    Thi vị hạnh phúc chẳng thấy đâu , chỉ thấy lúc nào cũng giận với chẳng dỗi !
    Trong khi đấy , đang chơi vui vẻ với bạn bè fải xin fép về trước , chẳng bao giờ hết mình được như ngày xưa . Hỏi ra mới biết fải về đón "vợ".
    Đi đường chẳng dám nhìn ngang liếc dọc , toàn fải nhìn thẳng <=== Cứ như vậy mai sau mất hết cảm hứng thưởng thức cái đẹp !
    Theo cảm nhận của tớ yêu cũng fải tiếc , mức độ ít hay nhiều tuỳ thuộc vào " Kẻ được yêu "
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có chứ . Tớ yêu rồi này . Và bây giờ tớ đang ngồi đây để hối hận và tiếc nuối đây ( ui cha , nghe quằn quại quá )
    Tớ hối hận quá , giá mà tớ đã không làm như thế , không nói như thế thì đã không xảy ra những chuyện như thế , và không bị người yêu giận như thế này .... hic hic ....

Chia sẻ trang này