1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết, rằng ở Đức........

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chưa biết, rằng ở Đức........

    Nếu nói so sánh giữa Đức và VN thì thật là khó. Chắc chẳng ai trong chúng ta có thể. Nhưng một số điều có thể là bạn chưa biết, khiến bạn hết sức ngạc nhiên, bạn có tin ko? Kaum zu glauben, hä?? Hi`... Aber wahr. Tui kể cho nghe ha!

    Ngày đầu tiên tui đến nước Đức là vào mùa hè. Mua hè gì mà... chẳng nóng như ở VN gì cả, mặc dù trời nắng khá to. Kem ở đấy ngon wé, hi`... Chơi chán chơi chê đến 20h trời vẫn nắng. Ùi trời! Hmmm.... 21h tối trời vẫn nắng to. Rùi rùi. Trời đã bớt nắng. Hết nắng, nhìn đồng hồ đã là 10h kém (trời vừa tắt nắng thì tất nhiên chưa thể tối rồi). Ngồi theo dõi cho đến khi trời tối đã hơn 22h. <=== Điều này người mới qua có thể nhận ra ngay từ ngày đầu tiên, đúng ko?

    Ngày tiếp ra đường sẽ nhận thấy xe cộ, giao thông ở đây ngăn nắp, nghiêm chỉnh như thế nào. Và điều dễ nhìn ra là "các cột đèn xanh đèn đỏ chẳng có một chú Police nào hết trơn á". (Cái này ấn tượng vì đang ở HN, xe pháo ngộp trời. Trong một ko khí nhộn nhịp như vậy thì ko thể nào thiếu những con người mà được các "chiến sĩ chúng ta" phong tặng cho danh hiệu "Anh hùng núp").

    Ko phải là họ thiếu Police. Hàng ngày, hàng giờ, trên từng cây số, từng ngõ ngách, chúng ta vẫn liên tục nhìn thấy xe Police đi tuần. Họ còn nhiều Police đến nỗi chỉ một ông say ruợu leo lên nóc nhà ngồi, được thông báo lập tức ít nhất 3 chiếc xe của họ có mặt, chặn các ngả đường dẫn qua, ko cho xe qua. Sau đó nào là cuwsu hoả, cứu thương cả mấy chiếc (như nhà mình mà có mấy bác kiểu này thì... đặt sẵn cho mấy cái hòm gỗ bên dưới)
    Say rưọu đã vậy, thì những việc khác phải được coi trọng như thế nào. Báo đọng một Koffer trên con đường Dudweiler Str., direkt an der Bushaltestelle, có Bombe. Chỉ 2' sau toàn bộ con đường dẫn đến hay chạy qua con đường chính này đều bị Police các ngả chặn. Chuyên gia phá bomb tới, cuối cùng trong đó chỉ là sách (chuyện hoàn toàn thật, nhưng như đùa).
    Đấy mới chỉ là một trong những chuyện xảy ra ở thành phố nho nhỏ Saarbrücken thôi đấy, chứ các thành phố lớn chắc... còn nhiều chuyện hơn nữa kìa. Còn chuyện hôm bữa làm tui mất ngủ nữa cơ. Ngố lém. Tối kể tiếp.



    u?c Nhoc-kho-tinh s?a ch?a / chuy?n vo 20:48 ngy 04/07/2003
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm ngủ, thấy Blaulicht nháy loạn bên cửa sổ. Nhỏm dậy, ngó ra. Oái! Cứa hỏa... Thò đầu ra hỏi nhân viên cảnh sát bên cạnh đó thì được cho biết, một chú mèo con leo lên nóc nhà ko xuống được, kêu meo meo cả đêm, nên phải cho xe đến, đón chú xuống. Tin ko? Hoàn toàn thật!
    I don't want to miss a thing!!!
  3. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là lạ. Em cũng đã thấy, một con chó con chui vào một ống nước, ko chịu ra. Người chủ gọi, xe Polizei chặn đường, cứu hỏa, cứu thương nháy đèn ầm ĩ, khoan đục ống để lấy chó con ra.
    Quỳnh Trang 88
  4. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật tui đi ăn kem thấy một con nhỏ Đức tuyệt đẹp gọi 2 ly kem mổi ly 4 Kugeln . Một ly cho cô ta và một ly cho con chó đang nằm dưới đất . Phải chi tui được như vậy !
    Ti,nloi
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Toàn chuyện lạ có thật.....chuyện thật như đùa cả......
    .
    TXT
  6. masterx_vn

    masterx_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nước Đức chán chết .

    Đời buồn như chiếc lá
    Rụng rơi chiều cuối thu.
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chưa biết, rằng nước Đức chán nhưng chưa đến nỗi chết như Masterx_vn nói.[,)]. Và ko ngờ đất nước này cũng nhiều rắc rối đến vậy. Qua kết quả khảo sát của nhà kinh tế học Friedrich Schneider, thì mỗi năm tổng thu nhập lao động chui ở Đức lên đến 305 tỷ Euro, chiếm tới 16,5% tổng thu nhập quốc dân. Con số trên vào năm 1975 chỉ bằng 1/3 hiện nay, hay nói cách khác, lao động chui hiện nay đạt đến mức kỷ lục tăng gấp 3 lần so với năm 1975. Kinh ko?
    I don't want to miss a thing!!!
  8. Jacky108

    Jacky108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được bổ xung là mùa hè thì 21 h vẫn còn mặt trời thật đấy,nhưng mà mùa đông cũng thê thảm lắm, 15 h mà đường phố đã tối mò,chưa làm được gì đã muốn lên giường đi ngủ !
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mơ thấy đã sang mùa Đông, sợ vãi linh hồn..

    MITDAC@.....
  10. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kinh. Kinh. Nhưng mà whyyyyy? Phải có một nguyên nhân gì? Theo như chị và tất cả có cho rằng, đấy là nguyên nhân của nền kinh tế đang bị đi xuống hiện nay? Em nghe nói kinh tế của Đức đang xuống dốc một cách thảm hại. Và đây là một trong những nguyên nhân?
    Quỳnh Trang 88

Chia sẻ trang này