1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết, rằng ở Đức........

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông......... Winter....... Ở VN từ thỡi bé xíu tin hĩn, chơi em cũng chưa bao giờ bị ngã. Thế mà sang đây, ngay đầu năm rồi em đã bị ngã cái oạch. Không thể tưởng tượng.
    Quỳnh Trang 88
  2. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kinh ! và vì thế cho nên trong năm vừa qua ngoại tệ " tràn" về Việt Nam cũng kỷ lục. Đáng mừng kinh khủng.
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Đức cũng đâu đi xuống thảm hại như em nói đâu em(chỉ tụt từ hàng thứ 8 xuống tới hàng thứ 18 của thế giới thui à). Làm chui là do thuế lương và các khoản phải nộp theo quy định quá cao, dẫn đến thuê mướn công nhân chính thức quá đắt. Bảo hiểm tăng. 37 khoản thuế mà nhà nước Đức thu hàng trăm tỷ ,uro. Hiếm có một nước nào tiền lương cầm tay lại ít như ở Đức. Trong 1000, người làm công chỉ nhận được ~330, trong khi đó ở Pháp ~410,, và Anh những 520,. Ko có gì đáng ngạc nhiên khi nạn làm lậu phát triển cả. Dư luận đòi giảm thuế, và luật thuế mới được áp dụng từ 1-2004. Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm liên tục trong 4 tháng liền làm người ta hy vọng rằng giai đoạn tồi tệ nhất của nền kinh tế đã đi qua. Có lẽ từ đây chính phủ Đức sẽ tạo ra được bước ngoặt mới về tăng trưởng kinh tế và lao động.
    Với con số gần 100.000 người Việt đang sống và làm việc tại Đức, và hàng trăm nghìn người sống ở khắp nới trên thế giới, thì khi kinh tế Đức nói riêng và nước ngoài phát triển nói chung, "ngoại tệ tràn về" là chuyện... "ko thể tránh khỏi" bạn ạ.
    I don't want to miss a thing!!!
  4. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ... Và ở Đức con gái còn rất "" dễ"" lấy chồng nữa.. Ặc ặc . Tin vô cùng mừng cho chị em sắp sang Đức....
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    He he... Người dễ vẫn cứ dễ, nhưng người ế vẫn hoàn ế (đừng ai đem tui là làm gương là tui tự ái chít đấy[r23]) Sao bạn Chinh lại bít tin này? Nhưng còn thiếu. Dễ lấy chồng, nhưng cũnng rất dễ... bỏ chồng, nếu như các bạn ko áp dụng câu nói "Trâu ta ăn cỏ đồng ta". Cứ hỏi thử bà con ở đây coi tui nói có đúng ko ha? Tui có wen với một bác, lấy vợ Đức cũng đã 20 chục năm rùi chứ chẳng ít, mà bây giờ than "chịu ko nổi! Phải về VN lấy vợ khác thui". Còn rất nhiều cô lấy chồng Đức, có một con vào học rồi cũng... bỏ. Thui cứ "Ta về ta tắm ao ta; Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Nhờ!
    I don't want to miss a thing!!!
  6. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Thắm nói đúng quá. Dẫu sao thì cũng là cuộc sống cả một đời.
    Vô cùng hoan nghênh suy nghĩ của Thắm....
    "Trâu ta phải ăn cỏ đồng ta" như thế mới dễ tiêu hoá được. Và quan trọng hơn nữa là " Cỏ đồng ta phải đợi trâu ta ăn" . Thắm nhờ....!

    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  7. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @nhóc : chị ui, bác ấy lập gia đình được 20 chục năm rùi hả chị ? Khiếp, sống dai nhỉ, những 200 năm rồi cơ đấy ! Sao vẫn chưa thấy sách kỉ lục Guiness công bố rằng người sống lâu nhất hành tinh này là một ngươid Đức gốc Việt Nam nhỉ ? Thấy nghi ngờ quá hén .........
    @dinhchinh : lâu lắm rồi anh em mình không online cùng nhau nhỉ ? Thế tình hình sao rồi hả anh ? Chiến dịch có tốt đẹp cả không hay là để em và thủ trưởng Too ra tay đây. Chứ cứ để tình hình này là dễ mai một lắm đấy. Mà chuyện đấy thì không biết đâu mà lần được.......

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  8. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn cỏ quá.
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  9. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cỏ thì cũng có nhiều loại lắm đấy anh Chinh ạ. Có cỏ tươi, cỏ khô, cỏ dành cho gia súc, cỏ để dùng cho thi đấu trong sân vận động hay là cỏ giống tốt cho ươm để xuất khẩu sang nước khác . Thế anh Chinh nhà ta thích ăn loại cỏ gì nhỉ để em đây và Too lo liệu cho. . Bây giờ nền kinh tế nước nhà phát triển nhanh và mạnh lắm nên con người ta ăn theo yêu cầu . Từ đó suy ra người khác giúp đỡ cũng theo nhu cầu nốt. Nhẩy anh Chinh nhẩy....................

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  10. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhẩy!!! Thông minh ra phết. Anh thích ăn món cỏ mà bạn Thắm nói ấy. Nhưng phải ăn cả đời đấy. Bé có giúp anh được không?
    Hai ban tay trắng lại còn chai...

Chia sẻ trang này