1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết, rằng ở Đức........

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thắm lại đi đâu rồi ! Sao không kể cho mọi người nghe những chuyện bên đó. Chinh thích nghe lắm. Nhất là những chuyện như " Cỏ ta đợi Trâu ta ăn" , " Tắm ao , ta với ta" ....
    Không biết " Cỏ " bây giờ thế nào rồi.Chắc vẫn xin xắn, non xanh mơn mởn, rợn chân trời....
    Tiếc quá , chẳng được ở bên đó mà bắt sâu cho "Cỏ" , bảo vệ " Cỏ"... Nhất định không cho đám "Trâu chọi" ... " gặm" mất. Tiếc lắm.....

    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    vui 1 tí, có chuyện tế nhị kể ra cho mọi người biết :
    về chuyện "đè tường" thì người Đức cũng chẳng văn minh hơn VN là mấy
    đợt đi Karneval ở Köln vừa rồi, ngay gần nhà thờ, mấy chú chắc do uống nhiều bia quá nên đứng 1 hàng ... lun
    hehe, định post ảnh lên nhưng mà ngại quá

    021412 76210129 ​

    &
  3. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh Cown cũng nói là họ say mà. Người Việt hun nhau vào bụi cây, pipi trên đường phố. Đức ngược lại. Cứ chỗ thoáng đãng nhất đứng hun nhau, bí lắm mới úp mặt vào tường, hay chui chỗ kín, còn bình thường chỗ nào chẳng có Toilette.
    Quỳnh Trang 88
  4. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em còn có 1 "kinh nghiệm xương máu" muốn chia xẻ cùng các bác: đối với bất kỳ các Angebot nào mà có thêm những đoạn viết chữ rất nhỏ (nhỏ hơn so với bình thường, thường nó nằm ở đoạn cuối) thì xin mời các bác hãy quan tâm và đọc cho kỹ những dòng chữ đó, đôi khi nó lại rất quan trọng bởi nếu mình không để ý thì sẽ mất tiền ngay. Cái Angebot thì nghe có vẻ rất chi là "lohnt sich" thế nhưng thêm 1 số điều khoản ở những dòng chữ bé đó khiến cho cái Angebot lại thành ra 1 sự "lừa đảo", tốn tiền đấy các bác ạ.
    MfG,

    Nummer Dreizehn
    Das Leben geht weiter !
  5. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    thật thế hả....hay nhỉ....nhưng mà ở riết đó rồi cũng sẽ chở nên nhàm chán mà thôi hehe
    Get FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de ...
    Visit us at www.vietchat.de
    LH: 0913038808
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Allergie gegen Frau??? Bác nói gì nghe ghê wá vậy bác? He he... Thanh niên Đức độc thân càng ngày càng cao ko có nghĩa là họ dị ứng phụ nữa muh. Cũng có thể họ càng ngày càng thông minh sáng suốt, nhận ra được cái sự tự do hạnh phúc đến thế nào khi ko bị phụ nữ quấy nhiễu.
    Hình như bác khuyên chị họ em ăn nhiều Schocolade có lý à nha. Chị ý suốt ngày sợ mập (người thì bé như cái tăm ý), nên em chưa thấy ai bị Allergie thảm hại như chị ý, hic... Em in cái này ra làm chứng mới được. Cám ơn bác nhiều!
    I don't want to miss a thing!!!
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ở Đưc khổ nhất là gần như ai cũng bị Allergie, ko cái này thì cái khác, đến là khổ. Mùa đông thì ko sao,chứ mùa hè ai cũng sụt sịt nghe mà chán.
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Anh yêu là con vịt què
    Loe nghoe đập phát chêt
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Một người lái xe du lịch chạy từ Moscau đến Hannover liên tục 50 tiếng ko nghỉ theo luật định. Người lái xe bị cảnh sát giao thông kiểm tra trên Autobbahn A2 khu vực Hannover phát hiện, mặc dù người lái xe đã tìm cách bào chữa, chạy tội. Viện kiểm soát truy tố người lái xe thêm một tội giả mạo giấy tờ. Ngoài ra người lái còn phải nột phạt 825,, xong tháng lương.
    I don't want to miss a thing!!!
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ở Đức, trẻ em cũng có quyền kiện lại quan chức. Nữ học sinh Fatima, 13 tuổi cùng 2 bạn nữ khác vào ngày Halloween, với trang phục hoá trang đến trước nhà Thị trưởng Dessau (Sachsen-Anhalt), ông Hans Georg Otto, ấn chuông và nói một câu thần chú theo truyền thống: "Hãy đưa đòon ăn ngọt ra đây, hay thích nhận của chua". Đồ ngọt chẳng thấy đâu, nhưng khi 2 bạn gái vừa đi khỏi thì ngài Thị trưởng đã cho Fatima một cái bạt tai - theo lời của nhân viên điều tra. Trước toà ngày Thị trưởng đã cãi là ko đụng chạm gì đến người của cô bé, nhưng Toà đã tin lời khai của cô bé hơn. Thế là chỉ vì một cái nhỡ tay mà ngài thị trưởng phải trả một khoản tiền phạt 7.500, cơ đấy.

    Này Thượng đế sao sinh ta là gái
    Ðể iu mà không dám ngỏ lời?​
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ở Đức xuất hiện cái mà người ta gọi là Dialer chắc mọi người cũng biết. Đối với những người sử dụng internet lại càng phải quan tâm hơn, vì rằng chỉ một sơ sảy, đường truyền của bạn lập tức bị ngắt, thay vào đó là kết nối với một dịch vụ cắt cổ Vorwahl 0190,... Nó dường như có ở rất nhiều nơi. Lúc đầu tui nghe nói tưởng chỉ ở những trang kiểu ấy ấy mới gặp, ko ngờ vào google tình trang Free SMS, click và cái mạng lập tức bị ngắt, nối vào mạng bằng một đường truyền khác, nhanh đến mức tui chưa kịp phản ứng trước khi trang được kết nối xong. Một lần kết nới như vậy kostet ca.50,, và mỗi phút kostet ca.2,, có khi hơn, nhưng luật mới áp dụng có đắt nhất cũng chỉ được 2,. Cũng may mình phản xạ nhanh, nên chỉ mất oan có 50, mấy.Một lần vấp ngã là một lần bới dại. Dialer đối với người sử dụng DSL ko có tác dụng. Đấy là về internet, còn với Handy cũng kiểu ấy. Đôi khi bạn có nhận được một tin nhắn đại loại kiểu flirten, nhưng thực tế là một kiểu câu tiền. Cái này diệt chết mấy người tò mò. Bạn ko thể trả lời bằng SMS, mà chỉ có thể gọi điện lại qua số 0190... (lại hắn), hỏi lại xem ai mà "hâm mộ" mình đến vậy. 100 người nhận được, chắc cũng vớt vát được một ông tò mò. Cho chít! Nhưng bi h khá hơn, ăn ít hơn, nhưng lại nguy hiểm hơn. Chỉ một SMS với những lời lẽ rất kiểu giận dỗi, vd: "Wieso antwortest du nicht auf meine SMS?". Thường thì đối với những SMS, người ta sẽ nghĩ là một tin nhắn lạc, hay một người cố tình muốn flirten với mình, mà ko ngần ngại tốt bụng nhắn lại cho người ta biết "Wer bist du denn? Hast du dich in der nummer geirrt?". Nhưng ko. Lần này thì ở hiền ko có gặp lành roài. Der Absender chỉ muốn abkassieren. Nếu ai phải klick đên tận tận cuối mới thấy, một Antwort kostet 2,99, cho một SMS vô nghĩa. Cũng may mình chưa "hân hạnh" được flirten kiểu này bao giờ. Ko nhớ đọc ở đâu ý, là từ giờ đến cuối năm 2004, những kostenpflichten 0190er-Nummmer sẽ được xoá bỏ. Ơn chúa!
    Nhoc-kho-tinh

Chia sẻ trang này