1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết?!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi nhmp21, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Vàng: Nói xấu vợ thế nỳ là hông được đâu nhé! "Ng­ười ta" chịu hy sinh cả đời, chiếu cố lắm mới để mắt tới "lão", theo "lão" bao năm nay...Híc!!!
    "Quanh năm buôn bán ở mom sông,
    Nuôi đủ năm con với một chồng..."
    Vậy mà...Híc! Thật khổ cái thân tôi!!!!!!!!!
    ---------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 02/12/2006
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    to bibianh: cái đấy cô phải hỏi vợ cô chứ nhỡ có một ngày như thế thì mời cô đến chung vui
    to november_rain07: ùh anh thấy em khổ thật cố lên nuôi thêm vài chồng nữa
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    UFO: thật hay đùa?


    Bất chấp lời ?othức tỉnh? từ giới khoa học, rằng chưa có cơ sở xác đáng nào để khẳng định sự tồn tại của người ngoài hành tinh, hình ảnh về đĩa bay vẫn luôn thu hút đông đảo chú ý từ dân chúng tò mò. Chúng ?onóng hổi? chẳng khác gì những bức ảnh ma.
    Xin giới thiệu một số bức ảnh UFO (hay ít nhất được cho là như vậy) mới nhất trong 2 năm trở lại đây.
    Một chiều tháng 6/2005, trong lúc tấp vào cửa hàng heo hút ven đường mua hoa quả, anh tài xế tình cờ đưa vật thể bay kỳ lạ trên bầu trời thành phố Jersey (Mỹ) chui vào ống kính.
    Tuy nhiên chẳng hiểu sao lúc bấm máy, anh chàng chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của UFO mặc dù nó bay ở một tầm khá thấp.

    [​IMG] [​IMG]

    Sự việc bất thường tương tự xảy ra tại rừng quốc gia ****aponset (bang Connecticut, Mỹ) vào ngày 20/6/2005. ?oChiếc đĩa? kỳ lạ, nhấp nháy vài tia sáng le lói và tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào.

    [​IMG] [​IMG]
    Tác giả bức hình chỉ bấm máy vu vơ khi lái xe ngang qua Sông Salt ở Canyon, bang Arizona, Mỹ vào ngày 6/8/2005. Mãi cho đến khi đưa hình ra máy tính ông mới phát hiện ra hình ảnh chiếc đĩa bay rõ mồn một, chứ không phải máy bay thông thường.

    [​IMG] [​IMG]


    Còn đây là tấm hình chụp trên một chuyến phà tới đảo Vancouver, Canada vào ngày 25/11/2005.

    [​IMG] [​IMG]

    UFO xuất hiện gần nhất là vào ngày 29/5/2006 tại Ixtapa, Mexico. Tay thợ ảnh ban đang giương máy chụp đường chân trời Ocean thì bất ngờ nhận ra vật thể kim loại kỳ lạ, rõ ràng không phải máy bay, đang phát ra những tia nhấp nháy sáng dịu.
    Sự việc này diễn ra chưa đầy phút, sau đó đĩa bay biến mất.

    [​IMG]
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    UFO ở Roswell: một sự thật bị che đậy?


    Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sớm ngày 25/6/1947, khi phi công Kenneth Arnold báo cáo về căn cứ trung tâm phát hiện một vật thể lạ trên vùng Mt Rainier, Washington. Kể từ lúc đó, thời đại của UFO chính thức ra đời.
    Thông tin rò rỉ qua đường điện tín bị giới báo chí chộp đường, và thế là mùa hè năm đó, không chỉ riêng Roswell mà ngay cả nước Mỹ nóng hừng hực bởi những câu chuyện kể đụng độ đĩa bay. Rùm beng nhất trong số đó là ?olần chạm trán? ở trại nuôi gia súc Foster ngoại ô Corona, New Mexico.
    Đầu tháng 7/1947, sau khi đọc các bài báo về Arnold, ông chủ trang trại Mac Brazel tức tốc tìm gặp Cảnh sát trưởng Hạt Chaves để ?okhoe? mảnh kim loại kỳ lạ nhặt được trong khu đất nhà mình - mà theo ông quả quyết chắc chắn là một mẩu lớn văng ra từ ?ođĩa bay?.
    Thông tin này ngay lập tức được cảnh sát trưởng George Wilcox báo cáo lên Lực lượng không quân Roswell (Roswell AAF).
    Không chậm trễ, thiếu tá tình báo Jessie Marcel lãnh trách nhiệm điều tra tỉ mỉ nội tình vụ việc. Mảnh vỡ được quân cảnh thu hồi tại nhà Wilcox, đưa về Căn cứ không quân số 8 ở Fort Worth, Texas rồi sau đó ?obay? sang Washington D.C.
    4 giờ chiều cùng ngày hôm ấy, mùng 7/7/1947, Lydia Sleppy - nhân viên đài phát thanh KSWS của Roswell - dùng máy điện báo truyền tin ?ođĩa bay rơi ở trang trại Foster? về tổng đài, tuy nhiên đường truyền này vô cớ bị gián đoạn, chắc hẳn có bàn tay can thiệp của FBI.

    [​IMG]
    "Mảnh vỡ" của đĩa bay ​


    Sáng ngày 8/7, Đại tá Blanchard của Roswell AAF yêu cầu Trung úy Walter Haut phát đi bản thông cáo báo chí, tuyên bố Quân đội đã bắt được những phần rơi rớt lại của đĩa bay. Liền sau đó, nhất loạt báo chí cả nước lấy lại thông tin này. Dân tình nước Mỹ được phen chấn động với thông tin ?otừ một nguồn không thể kém tin cậy hơn?.
    Ngay trong chiều hôm ấy, Tổng Tư lệnh Clemence McMullen ở Washington hội đàm khẩn cấp qua điện thoại với Ngài đại tá Thomas DuBose - chỉ huy Căn cứ Không quân Fort Worth, ra lệnh nhanh chóng dập tắt câu chuyện rùm beng về chiếc đĩa bay và gửi ngay ?omảnh vỡ kỳ lạ? về Washington để xác minh sáng tỏ.
    Vậy là chiều muộn hôm 8/7/1947, một cuộc họp báo gấp rút diễn ra tại Sở chỉ huy Lực lượng không quân số 8 tại Fort Worth, đích thân tướng Roger Ramey tuyên bố: vụ đĩa bay rơi ở trang trại Foster chỉ là 1 sự nhầm lẫn đáng tiếc; mảnh vỡ đĩa bay chẳng qua chỉ là quả khí cầu đo thời tiết mang radar được làm bằng nhôm và gỗ balsa. Để lời che đậy thêm phần thuyết phục, ông này đã đưa ra một miếng vỡ nát vụn và khẳng định đó là vật thu thập được ở hiện trường.
    Chicago Daily News, Los Angeles Herald Express, San Francisco Examiner và Roswell Daily Record là những tờ báo lớn duy nhất có cơ hội đăng tải bản thông cáo ?osai lệch? kia của AAF vì là báo ra buổi tối. Những báo uy tín khác như New York Times, Washington Post hay Chicago Tribune ra lò sáng sớm hôm sau đành ngậm ngùi đưa lên câu chuyện đã được che đậy kĩ càng.
    [​IMG]
    Thông cáo báo chí của AAF trên tờ Roswell Daily Record ngày 8/7/1947​

    Một cách khó hiểu, cho đến nay không ai có thể tìm lại bản gốc của bản thông cáo báo chí tai tiếng năm 1947 đó nữa. Cũng may, việc AAF ?ohiệu đính? nhầm lẫn đã nhanh chóng ?ohạ sốt? cho dân tình. Đến cuối tuần, tin ?ođĩa bay Roswell? gần như không còn độc tôn vị trí đầu trang, và cuối năm đó thì sự việc ?olặn tăm? như thể chưa bao giờ người ta nhắc đến nó.
    Về phần nông dân Mac Brazel, anh này sau đó bị quản thúc trong Căn cứ quân sự suốt 1 tuần, một thời gian sau đó trở về nhà với sự giám sát chặt chẽ của nhân viên an ninh. Cũng từ đó trở đi, Brazel không bao giờ kể về câu chuyện ?ođĩa bay xuất hiện trong trang trại?, thậm chí còn nói rằng đó là sự nhầm lẫn gây tai tiếng.
    Một số hình ảnh "người ngoài hành tinh Roswell"
    [​IMG][​IMG]
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Bộ Quốc phòng Anh muốn che đậy bí mật UFO?

    Dưới sự bảo vệ của Đạo luật Quyền tự do thông tin, một nhóm người không tên tuổi, chẳng rõ bằng cách nào đã phát hiện và công khai nhiều tài liệu tuyệt mật liên quan đến công tác nghiên cứu UFO mà lâu nay nước Anh luôn ra sức giấu kín.
    Theo tiết lộ của tài liệu mật, nhiều năm trước Bộ Quốc phòng đã thành lập đơn vị đặc nhiệm DI55 chuyên trách tìm kiếm UFO trên khắp địa bàn lãnh thổ châu Âu. Sau vài thập kỷ miệt mài, DI55 đã thu gom được một danh sách bất tận lời khai từ hơn 10.000 nhân chứng sống.
    Nhiều nhà lý luận âm mưu UFO trước đây đã xếp DI55 vào hàng ngũ tổ chức ?oNhững người mặc áo đen?, có nhiệm vụ bảo vệ người địa cầu trước sự đe dọa xâm lăng của sinh vật ngoài trái đất. Tuy nhiên đến năm 1976, khi nhà nghiên cứu Julian ******** tỏ ý muốn tiếp cận tư liệu UFO của Bộ Quốc phòng, ông đã bị từ chối thẳng thừng với lý do: thông tin tuyệt mật và không phục vụ bất cứ mục đích nghiên cứu khoa học nào.
    Cũng từ đó mà ******** nảy sinh ngờ vực: phải chăng Bộ đang cố ý che đậy âm mưu gì? Thêm nhiều giả thiết và phát hiện từ các nhà nghiên cứu càng thêm khẳng định: rõ ràng nước Anh đang tiến hành một cuộc điều tra UFO rất quy mô, và quy mô ấy không chỉ dừng lại ở phạm vi bàn giấy.
    Nỗ lực che đậy thông tin rò rỉ của Bộ quốc phòng bước vào giai đoạn cao trào trong những năm giữa thập kỷ 90, thế kỷ 20. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện vỡ lở ra rằng: Bộ không chỉ muốn giữ kín các chứng tích liên quan nghiên cứu UFO, mà còn cố gắng giấu nhẹm một sự thật bẽ bàng: không có bất cứ nguồn tài chính hỗ trợ nào cho hoạt động của DI55. Năm 1995, một nhân viên DI55 giấu tên tiết lộ: ?oÍt ai ngờ đơn vị đặc nhiệm cấp cao lại không có một đồng trợ cấp. Cũng chính vì thiếu kinh phí mà chúng tôi đã phải từ bỏ hàng nghìn vụ việc UFO cần điều tra?.
    ?oĂn theo? sự kiện rầm rộ này, tờ báo The Guardian uy tín đã liệt kê ra một số trường hợp UFO xuất hiện nổi tiếng ở Anh, thật giả ra sao chưa xác minh nhưng lừa đảo thì cũng nhiều.
    - Ngày 10/8/1965, một người đàn ông khẳng định đã nhìn thấy quả cầu màu đỏ sẫm bay ra từ hông quả đồi ở Warminster, vùng Wiltshire. Nửa tháng sau đó, một nhân chứng khác càng làm dân tình thêm xôn xao bằng bức ảnh chụp đĩa bay xuất hiện ngay trung tâm thành phố. Nhưng đến năm 1994, người ta lại nói đó chỉ là một trò lừa đảo, vật thể bay chỉ là một cuộn vải có đính cúc không hơn.
    - Ngày 26/12/1980: theo lời kể UFO đã đâm sầm xuống khu rừng Rendlesham thuộc vùng Suffolk, gần căn cứ quân sự Woodbridge của Mỹ. Sự kiện này rầm rộ tới mức nó được gọi là ?oRoswell của nước Anh?, theo tên gọi của vụ phát hiện UFO nổi tiếng ở New Mexico năm 1947. Các nhân chứng kể lại trên đĩa bay khắc dấu toàn những ký tự kỳ lạ như kiểu chữ Ai cập cổ, thậm chí còn có người ngoài hành tinh từ trong đó chui ra. Nhưng sau cùng đã có người thừa nhận đó là trò lừa bịp.
    - Ngày 28/11/1980: viên cảnh sát Alan Godfrey kể đã nhìn thấy một vật thể hình vòm, rộng chừng 6 mét bay vòng vòng giữa bầu trời Todmorden, Tây Yorkshire. Ông vội vã đi tìm cộng sự và quay trở lại hiện trường, UFO đã biến mất, tuy nhiên đất ở nơi Alan nhìn thấy đĩa bay khô cứng hơn hẳn vùng lân cận, mặc dù lúc ấy trời vừa ngớt cơn mưa.
    - Đầu nững năm 1990, hàng loạt người dân ở bắc Scotland đã chứng kiến UFO bay lượn trên đầu với vận tốc cực lớn. Nhưng tài liệu mật rò rỉ đầu năm nay thì tỏ ý nghi ngờ: rất có thể đó là máy bay do thám của Mỹ đang muốn chụp thăm dò Liên bang Xô Viết.
    - Tháng 5/2006: Bộ Quốc phòng Anh công bố chi tiết dự án Condign - một nghiên cứu bí mật đã diễn ra trong 4 năm nhằm tìm kiếm lời giải đáp về UFO. Báo cáo kết luận: trong phần lớn các trường hợp, UFO chẳng qua chỉ là ánh sáng thạch anh được tạo ra từ hiện tượng tích điện.
    Một số dấu vết bí ẩn được cho là vết tích đổ bộ của UFO ở nước Anh:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp bài về phong tục VN...
    23. Dạy con từ thủa bào thai
    Tục ngữ Việt Nam có câu: "Dạy con từ thủa còn thơ - Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về".
    ở đây chúng tôi muốn nêu: Không những dạy con từ thủa còn thơ mà phải dạy con ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bởi vì cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người phụ nữ mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tinh thần của đứa trẻ sau này.
    Người xưa thường nói: "Đàn bà hiền dịu, thì dễ có con. Thai sản là lẽ tự nhiên của trời, đất. Người không bệnh thì không cần phải uống thuốc".
    Theo y học cổ truyền "...Tâm khí kinh sợ thì con bị điên, thận khí không đủ thì con hở thóp, tì khí không hoà thì con gầy còm, tâm khí hư kém thì con nhút nhát. Con là theo khí mẹ, mẹ không cẩn thận sao được! Mẹ chớ uống nhiều thứ thuốc, uống nhiều rượu, chớ châm cứu xằng xiên, chớ đi đại, tiểu tiện vào chỗ không thường đi, chớ trèo cao xông pha hiểm trở, chớ gánh vác nặng nhọc, chớ ******** phóng túng, chớ nằm ngủ nhiều, chớ mặc áo quần quá ấm, chớ ăn cơm quá no. Tinh thần phải chấn tĩnh, không phạm đến thất tình ( mừng quá, giận quá, đau thương quá, ghen ghét quá, yêu quá, ham muốn quá v.v...). Muốn con sau này sinh ra thẳng thắn nghiêm trang thì người mẹ nên miệng nói lời ngay thẳng, làm việc ngay thẳng. Đàn bà rắp tâm làm việc ác thì không sinh đẻ được, người ta cứ tưởng là tại trời ghét bỏ, biết đâu rằng: Đó chính là do tự mình gây ra. Vì khí ở gan ruột bị uất kết, ba bộ mạch: tâm, tì, thận đều bị uất nên khó sinh..." (Theo "Phụ đạo sán nhiên" của Hải Thượng lãn ông).
    Vì lẽ đó dân gian có câu: "Cây khô không có lộc, người độc không có con".
    Cần phải giáo dục con từ trong bụng mẹ mà thuật ngữ khoa học gọi là "Thai giáo". Ngày xưa các bậc tiền bối đã răn dạy người mẹ tương lai (sản phụ) không được giận dữ, hoảng hốt, không được nghĩ điều xấu, làm việc xấu, nghe chuyện dở, nhìn cảnh tang thương, cần nói năng, đi đứng khoan thai...
    Có mối liên hệ khăng khít giữa thai nhi với sức khoẻ và tâm trạng người mẹ, giữa thai nhi với thế giới bên ngoài, có những phản ứng "Tiếp nhận" hoặc "Chối bỏ" của thai nhi trước các tác động của ngoại cảnh.
    Theo tài liệu nghiên cứu khoa học: Nhân cách con người được hình thành rất sớm, ngay từ trước khi ra đời. ý nghĩ, cảm xúc và những nỗi buồn vui của người mẹ truyền vào đứa con. Nhiều phụ nữ có thai đã biết giữ gìn tình cảm cân bằng do đó giữ được sức khoẻ cho đứa con. Những nỗi đau của người mẹ phải chịu đựng trong thời gian thai nghén ảnh hưởng mạnh tới đứa trẻ sơ sinh. Lòng thiết tha đối với đứa trẻ chưa ra đời là một biện pháp giữ gìn sức khoẻ cho đứa trẻ tốt nhất, và có ảnh hưởng quyết định tới quan hệ mẹ con sau này"...
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Kỉ niệm John và Beatles:
    (Nghe jang hồ đồn cái này là cây nhà lá vườn của box Beatles của TTVN)
    - Thời gian: 7h30 tối thứ năm, 7/12/2006
    - Địa điểm: Cafe Capuchino 58 Nguyễn Chí Thanh (đối diện trường Luật)
    - Nội dung Chương trình: Tưởng niệm John Lennon, Chơi hát các ca khúc Beatles, giao lưu thân mật đầm ấm, vui vẻ, ý nghĩa và bổ ích, tăng thêm tình đoàn kết thân ái hữu nghị giữa các thành viên, tạo cầu nối thân mật trong âm nhạc nói chung và nhạc Beat nói riêng.
    - Các bài hát dự kiến:
    1. It''''''''s only love
    2. If I fell
    3. Norwegian wood (Rừng Na Uy đây dzồi)
    4. Across the Universe
    5. You''''''''re gonna lose that girl
    6. No reply
    7. Here, there and every where
    8. I should have known better
    9. Yellow submarine
    10. I''''''''ll follow the sun
    11. And I love her
    12. In my life
    13. Don''''''''t let me down
    14. Misery
    15. Woman
    16. Imagine
    17. Jealous guy
    18. Oh my love
    19. Love
    20. Just like starting over
    21. You?Tve got to hide your love away
    22. Rock & Roll music
    23. I''''''''ll be back
    24. For no one
    25. Things we said today
    26. I''''''''''''''''m happy just to dance with you
    27. How do you do it
    28. I will
    (Thông tin lấy của bên Thăng Long ạ)
    => Nhà mình có ai mún đú hông?
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Oái!!! Vợ cũng hay nghe Beatles.Thích nhứt là "Yesterday"!!! Xem ra phải "đú" theo chồng thôi. Có gì àlố cho vợ với nghe!!!
    Vợ bít chỗ cafe nỳ roài. Nhưng chưa vào đó bao giờ.
    ------------------------
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    --------------------------============--------------------
    Vàng 1: Lại thêm một ...AQ!!!
    Vàng 2: Híc! Thực sự là em cũng vẫn đang "cố" đấy chứ. Lúc nào cũng phải "cố". "Của cố" là của được mà bác!!! Nhưng mừ cũng có mấy ai được cái vinh hạnh như "nhà em" đâu. Khổ thì khổ thật, nhưng có người các "vàng mười" để em đổi cho "cái sự khổ" của nhà em chưa chắc em đã đổi đâu đấy nhé!
    ---------------------
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Là rock fan nhưng có điều đặc biệt là a chẳng bao h nghe The Beatles. Hay là hôm đó đi nhỉ, cũng có vẻ hay đấy

Chia sẻ trang này