1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết?!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi nhmp21, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Một nhà thờ xương người kỳ quái

    Hầm mộ Sedlec - 1 nhà thờ Thiên chúa giáo nhỏ nhắn, cổ xưa, nằm ngay bên dưới Nghĩa trang Các vị thánh ở vùng ngoại ô Kutná Hora (CH Séc) - là nơi quy tụ của hơn 40.000 bộ xương người lớn nhỏ. Có điều, hài cốt không nằm trong quan tài mà? nhảy nhót khắp nơi, thay thế cho đồ dùng và đồ trang trí.
    [​IMG] [​IMG]
    Năm 1278, ngài viện trưởng Henry của Tu viện Sedlec dòng Xi-tô đã được đích thân vua Otakar II của xứ Bohemia gửi đến Miền Đất thánh. Hoàn thành sứ mệnh trở về, ông mang theo một nhúm đất Golgotha màu nhiệm và rải lên khắp nghĩa trang.
    Kể từ đó, nghĩa trang Sedlec trở thành 1 trong những nơi yên nghỉ ?ođắt khách? nhất châu Âu, đặc biệt vào thời trung cổ. Sau nạn dịch Black Death nửa cuối thế kỷ 14 và cuộc nội chiến hội Hussite (tôn giáo của người Bohemia, do John Huss lãnh đạo), lại có thêm hàng nghìn ?onhân khẩu? đăng ký nhập hộ tịch ở đây, khiến nghĩa trang kéo dài ra tưởng chừng bất tận.
    Giữa thế kỷ 15, một nhà thờ theo kiến trúc Gô-tich được dựng lên ngay chính giữa nghĩa trang, đồng thời mở thêm gian thờ nhỏ bên dưới, coi đó là hầm mộ cho những thi hài không khai quật trong quá trình tu sửa. Đến mãi năm 1511, người ta mới tìm được 1 nhân vật đủ tài năng để khai quật hài cốt và bài trí xương xẩu, theo lưu truyền, đó là một thầy tu đã mù lòa 1 bên mắt.
    Năm 1870, gia đình Schwarzenberg quyền thế đã thuê thợ chạm khắc gỗ lừng danh František Rint đưa mớ hỗn độn hài cốt vào ?okhuôn khổ?. Rốt cuộc, tác phẩm nghệ thuật của ông đã đạt mục đích: khách tham quan hầm mộ Sedlec từ nhiều thập kỷ nay chưa bao giờ khỏi? lạnh tóc gáy bởi những hình thù kỳ quái đến ghê người.
    Bốn ụ đất hình chuông khổng lồ nghiêm cẩn chiếm giữ 4 góc tối của nhà thờ. Chính giữa trần giáo đường lủng lẳng một ngọn đèn treo không kém phần ?ohoành tráng? - cũng là nơi duy nhất bạn tìm thấy không thiếu 1 loại xương nào thuộc cơ thể người, mỗi loại ít nhất 1 cái.
    Ngay cả huy hiệu dòng họ Schwarzenberg và chữ ký của trưởng tu viện Rint cũng được tái tạo bằng xương, trưng bày ngay trước cửa ra vào.
    Được biết ở Rome cũng có một hầm mộ xương người tương tự mang tên Santa Maria della Concezione dei Cappuccini.


    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 30/09/2006
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Sau 100 năm, hồ Ba Bể sẽ biến mất?

    70 vạn tấn phù sa bồi lấp lòng hồ Ba Bể mỗi năm là con số tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi (Bộ NN&PTNT). Và khối lượng phù sa bồi lấp có nguy cơ tăng dần. Trong khi đó hồ Ba Bể đang được UNESCO xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế giới nhưng lại đứng trước nguy cơ thành sân bóng.
    Nằm ở độ cao 145 m so với mực nước biển, với diện tích mặt nước 600 ha, chiều dài gần 9 km, rộng từ 200 ?"1.200m, hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn) được xem là hồ tự nhiên lớn nhất ở Việt Nam, và một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Độ sâu trung bình của hồ Ba Bể từ 20 đến 30m. Thế nhưng thắng cảnh nổi tiếng này đang dần bị thu hẹp do dòng chảy các con sông đổ vào hồ.
    Qua đo đạc các bãi hồ, nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Thủy lợi xác định lượng bồi lấp tại các cửa sông chợ Lèng là 18,37 vạn m3, cửa sông Bó Lù trên 11 vạn m3, cửa sông Tà Han 9,7 vạn m3. Tổng lượng bồi lắp năm 2002 là trên 42 vạn m3.
    Căn cứ chuỗi số liệu từ năm 1975 đến 2002, các chuyên gia cho biết mỗi năm có khoảng 70 vạn tấn phù sa bồi lấp vào lòng hồ. Với tốc độ này, bãi bồi lấp hồ mỗi năm lấn ra từ 10 đến 60 m, nâng đáy hồ lên trung bình 30 cm. Con số này có nguy cơ tăng dần. Nếu không có biện pháp khắc phục, dự báo chưa đến 100 năm nữa hồ Ba Bể chỉ còn là một sân bóng bằng phẳng.
    Cứu hồ Ba Bể bằng cách nào?
    Sau khi xác định thực trạng, nguyên nhân và định hướng giải pháp chống bồi lắng tại các cửa sông đổ vào hồ Ba Bể, năm 2003 Viện Khoa học Thủy lợi đã lập dự án tiền khả thi hệ thống công trình thủy lợi chống bồi lấp hồ Ba Bể với hai hạng mục chính, gồm xây dựng cụm công trình thủy lợi trên sông Bó Lù và Tà Han để chặn giữ bùn cát ra sông Gâm, giảm 2/3 lượng cát lấp hồ, xây dựng cụm công trình thủy lợi trên sông chợ Lèng với mục đích ổn định luồng lạch cửa sông, hút phù sa ở cửa sông, trả lại diện tích mặt nước cho hồ. Hiện nay các dự án đang được các cơ quan hữu trách xem xét.
    Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia ngoài Viện, để cứu hồ Ba Bể, ngoài các biện pháp công trình, cần thực hiện các biện pháp đồng bộ khác như di dân tái định cư, chấm dứt nạn phá rừng ven hồ để giảm xói lở đất xuống lòng hồ, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ di sản cho người dân?
    Ông Thân Đức Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn, cho biết bồi lắng là chuyện có thực, do cát chảy thẳng xuống mỗi năm nên khu vực giáp Lan Mẫu đã biến thành bãi. Tuy nhiên, việc hồ Ba Bể có thể biến mất thì đến nay ?ochúng tôi chưa biết thông tin đó?.
    Ông Hùng cũng cho biết ?ođể giảm tình trạng nguồn nước chảy không kéo theo phù sa xuống lòng hồ, giải pháp mà tỉnh triển khai trong những năm gần đây là tập trung trồng rừng đầu nguồn. Bên cạnh đó trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện dự án nạo vét lòng hồ. Theo tôi, về lâu dài thì không có cách nào tốt hơn là trồng và giữ được diện tích rừng đầu nguồn, tất nhiên kinh phí đầu tư cũng không phải nhỏ vì ở đó có nhiều dân cư đang sinh sống?.

  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Bé tí hon, lớn thành khổng lồ



    Sinh tại thành phố Graz, nước Áo năm 1899, đã có lúc Adam Rainer tưởng rằng mình sẽ phải đội lốt ?ochú lùn? suốt đời, bởi cho đến năm 21 tuổi, chiều cao của anh mới vẻn vẹn được 1m18. Ai ngờ bước sang tuổi 22, chàng trai bắt đầu lớn nhanh vùn vụt.
    Từ giữa năm 1921, chiều cao của Adam phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc và không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 32, anh chàng đã cao lên gần? gấp đôi so với hồi còn bị gọi là ?olùn tịt?: 2m18. Như vậy tính ra, mỗi năm Adam cao thêm gần 9,2 cm, và chính hiện tượng bất thường này đã vắt kiệt sức Adam, khiến anh phải nằm gần như liệt giường.
    Theo giải thích của giới chuyên gia, nguyên nhân của sự rối loạn tăng trưởng này là do hoạt động thất thường của tuyến yên - tuyến nội tiết chuyên có nhiệm vụ sản sinh ra hormone chiều cao. Có vẻ như sau năm 21 tuổi, từ chỗ nhỏ giọt tí tách, ?oanh? tuyến yên này đã tháo van cho hormone ào ạt đổ ra như thác lũ. Cơ thể đồng thời phải huy động mọi chất dinh dưỡng, năng lượng để duy trì sự tăng trưởng không kiểm soát, khiến chủ nhân của nó lúc nào cũng ốm yếu và gần như không thể đi lại được.
    [​IMG]
    Minh hoạ 3 giai đoạn phát triển chiều cao của Adam.​
    Sau này, chiều cao Adam vẫn tăng đều đặn nhưng với tốc độ giảm đi nhiều. Đến lúc ông từ trần vào năm 1950, thọ 51 tuổi, người ta đo thi thể người chết được đúng 2m34. Adam Rainer là trường hợp đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất mang căn bệnh ?obé tí hon, lớn thành khổng lồ? của lịch sử y học.

  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    ?oQuán quân lùn? thế giới sắp bị tiếm ngôi


    Lúc mới chào đời Khagendra Thapa Magar cân chưa đến 6 lạng. Tới nay sau 14 năm, ?othiếu niên? người Nepal này cũng chỉ nặng chừng 4,5 kg và cao 50 cm.
    Ấy thế mà bé tí hon Khagendra có hẳn 1 đội ngũ cổ động viên đông đảo, 1 website riêng (www.khagendratma.org) và 1 tổ chức tình nguyện chuyên quyên góp tiền ủng hộ ?ocậu bé bất hạnh?(?!).
    Mới đây, những tình nguyện viên này đã chính thức đệ đơn lên Guiness thế giới đòi đính chính lại kỷ lục ?oNgười bé nhỏ nhất hành tinh?. Theo ông Min Bahadur Rana - người đứng đầu tổ chức: ?oChúng tôi được biết, hiện tại kỷ lục này thuộc về một cậu bé người Giooc-đan-ni có chiều cao 63,5 cm, như vậy so với Khagendra là vẫn cao hơn?.
    Trong lúc chờ đợi nhận danh hiệu mới, thiếu niên nhí Khagendra sẽ có tour ?olưu diễn? vòng quanh Nepal nhằm kêu gọi từ thiện. ?oQua chuyến đi gia đình hy vọng sẽ quyên đủ tiền trang trải cho chi phí chữa bệnh, học hành và lo cho tương lai của cháu? - trích lời ông bố Rup Bahadur Thapa.
    Thời gian rảnh, Khagendra thích nhất là chơi với đá cuội và... niệm Phật.


    [​IMG]
    Với bạn cùng tuổi tại quê nhà - làng Banglung, tây bắc Nepal.
    [​IMG]
    Khagendra với điệu nhảy làng Banglung


    [​IMG]
    Khagendra và mẹ ​


  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Người lùn nhất của tiểu lục địa


    [​IMG]
    Trong cái xóm lao động nghèo khổ, thậm chí người ta còn không biết tên thật của gã. Cũng lam lũ, cũng quần quật làm tất cả những công việc của người bình thường, chưa bao giờ người đàn ông thấp bé nhất tiểu lục địa đòi hỏi 1 đặc ân.
    Hình như vất vả tắt tối đời thường đã làm người ta quên đi niềm kiêu hãnh được sở hữu một ?okì quan? độc đáo của thế giới. Bởi nếu được chú ý sớm hơn, chắc hẳn gã đã có 1 ?osuất? trong Sách kỉ lục Guiness, hay ít ra cũng không quá lạc lõng và bị lãng quên giữa xóm nghèo hỗn độn của Nam Á này.


    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé nói tiếng dê


    Năm ngoái, lần đầu tiên một phóng viên bắt gặp ShuanShuan trong ngôi làng hẻo lánh Wangjiahe (Thiểm Tây, Trung Quốc). Lúc đó cậu bé đã được 6 tuổi, đang bị trói chặt vào gốc cây và không biết nói 1 câu gì ngoài những âm thanh ?obe-be? vô nghĩa.
    [​IMG]
    Mẹ ShuanShuan mất sớm từ khi cậu bé con mới được 4 tháng tuổi, bố thì mắc bệnh chậm phát triển trí não do đó bà nội 74 tuổi là người duy nhất chịu trách nhiệm trông nom đứa cháu. Tuy nhiên vì bà còn hàng núi việc đồng áng và dọn dẹp nhà cửa nên ShuanShuan gần như bị lãng quên hoàn toàn.
    Nhà nằm trên dốc đê thẳng đứng bên bờ sông Hoàng, thế nên kể từ lúc cậu bé dò dẫm biết đi, bà nội quyết định ?odùng biện pháp mạnh?: mỗi ngày trước khi làm đồng, bà trói chặt ShuanShuan vào gốc cây trước sân nhà, đến tối sau khi xong xuôi tất cả mọi công việc, bà mới cởi trói và cho thằng bé vào giường nằm ngủ.
    Gần 6 năm trời ròng rã như vậy, ShuanShuan cứ thui thủi một mình, không một ai quan tâm đến gần, không một đứa trẻ nào bén mảng đánh bạn, ngoại trừ một chú dê.
    Tay phóng viên tình cờ gặp ShuanShuan cho biết: bị trói chặt trong suốt một thời gian dài khiến 4 chi cậu bé gần như mềm oặt, ShuanShuan chỉ có thể di chuyển trong phạm vi chưa đầu 3m vuông. Không có người chỉ bảo, cậu cũng không biết phải tự chăm lo cho mình như thế nào, đến mức 6 tuổi nhưng vẫn phải có người đút cho ăn và thay quần áo.
    Và tuyệt nhiên, ShuanShuan không biết nói 1 từ nào thuộc ngôn ngữ con người. Tất cả những gì phát ra từ miệng cậu bé nghe giống hệt tiếng kêu vu vơ của loài dê.
    Với sự giúp đỡ của một số tổ chức nhân đạo, cuối năm ngoái ShuanShuan đã được đưa tới trung tâm phục hồi ngôn ngữ Thiểm Tây để học nói. Tuy nhiên cho đến bây giờ cậu bé vẫn chưa thể trò chuyện như người bình thường, mỗi lần cần gì cậu lại hét tướng lên.
    Có điều, giáo viên trong trường có nuôi 1 con dê, và ShuanShuan tỏ ra đặc biệt gắn bó với con vật này hơn cả bạn bè cùng trang lứa.

  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé thừa? 5 ngón tay chân


    Dị tật bất thường này gắn với cuộc đời Devender Harne ngay từ lúc mới sinh: hai bàn tay và 1 bàn chân 6 ngón, bàn chân còn lại 7 ngón, tổng cộng 4 chi bé Devender có 25 ngón tất thảy.
    Dù vậy, những ngón tay chân thừa thãi không mảy may làm cậu bé Ấn Độ 10 tuổi lạc lõng giữa đám bạn bè hay từ chối niềm yêu thích các môn thể thao. Không những thế Devender còn rất thạo việc dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ lúc rỗi rãi.
    Trong phần lớn các trường hợp dị tật, phần cơ thể ?okhông được mong đợi? thường khó phát triển hoàn thiện và hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên với bé Devender, 5 ngón tay chân thừa vẫn đồng đều như 20 người anh em chính thống còn lại, giúp cậu chủ thao tác công việc chẳng kém cạnh gì.
    Hiện tượng thừa ngón không phải là quá hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên thừa tới tận 5 ngón như bé Devender đến nay mới chỉ có một. Với thành tích này, cậu đã được ghi nhận trong kỷ lục Guiness thế giới.

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 03/10/2006
  8. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Long ra mảng xương sọ


    Hàng trăm người đang bu chặt lấy bệnh viện thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ để được nhìn tận mắt người đàn ông giơ cao? miếng xương sọ rơi ra từ chính đầu mình.
    [​IMG]
    Anh Sambhu Roy phải lấy khăn che phần não bên trong.​
    Theo giới chuyên khoa, sở dĩ mảnh xương có thể rụng ra khỏi đầu anh Sambhu Roy, 25 tuổi, làm nghề thợ điện, là do anh này bị mất máu nghiêm trọng sau vụ bỏng nặng hồi tháng 10 năm ngoái.
    ?oNăm ngoái khi anh Roy nhập viện, toàn bộ phần da đầu của anh đã bị cháy xém, vài tháng sau thì tróc từng mảng ra khỏi xương sọ? - Ratan Lal Bandyopadhyay, bác sĩ phẫu thuật trực tiếp điều trị Roy cho biết.
    ?oTiếp đó, chúng tôi nhận thấy một phần xương sọ của Roy bắt đầu long ra. Nguyên nhân là vùng bị thương tổn không được cung cấp đủ máu ?" hậu quả thường gặp trong những ca bỏng nặng?.
    Hôm Chủ nhật (1/7), mảng xương chính thức rơi ra từ hộp sọ. Tập thể bác sĩ y tá bệnh viện và hàng trăm người hiếu kì xúm quanh giường bệnh để nhìn anh Roy giơ lên mảnh sọ của chính mình ?" sự việc trước nay chưa từng, và chưa ở đâu có.
    Bandyopadhyay cho biết: thật kì lạ, lớp màng bao bọc phần não bên trong hộp sọ vẫn giữ được nguyên vẹn. Có thể lạc quan là lớp xương mới sẽ sớm hình thành, thay thế miếng xương ?ochết? vừa rơi ra. Và chắc chắn, Roy sẽ không chết.
    Về phần Roy, anh cho biết sẽ giữ lại mảnh sọ ?ođộc đắc? này đến cuối đời, bởi ?onhờ có nó mà tôi mới trở nên nổi tiếng?.

  9. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Gã đầu méo


    [​IMG]
    Khá khen cho kẻ nào có cú đấm trứ danh, đủ sức làm hộp sọ Shaun Bielby móp hẳn về một phía.
    Theo chính lời Shaun Bielby kể lại, hồi đầu năm anh thợ cơ khí này đã có 1 cuộc ẩu đả ra trò ngay trong quán rượu. Một cây gậy bịt đinh tán nặng trịch nện trúng đầu khiến các bác sĩ phải sắt đi một miếng sọ mới mong cứu vãn nổi mạng sống cho Bielby.
    Mới đây, anh đã có 1 cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ để ?ovo lại đầu cho tròn?. Bác sĩ bệnh viện Sheffield?Ts Hallamshire đã lắp vào chỗ lõm 1 miếng kim loại bằng titanium - hợp chất siêu chắc chuyên dùng để sản xuất máy bay, kèm theo 52 chiếc ghim kẹp.


    [​IMG]
    Shaun Bielby trước và sau phẫu thuật ​

    Sau lần bị đánh vỡ đầu, não Bielby bị thương tổn nặng khiến cho anh chàng 34 tuổi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như trẻ 12. Bielby hy vọng khi sọ anh tròn lại như thường, việc điều trị thương tổn tâm thần cũng trở nên dễ dàng hơn

  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh kính ?omọc? ra từ trán


    Một ngày cách đây 3 năm, bất ngờ trên trán Sarita Bista xuất hiện vết rách toạc khác thường. Lạ lùng hơn, từ bên trong vết khía rỉ máu ấy bắt đầu nhoi lên? miếng thủy tinh trong suốt, sắc lẻm, ra sức cựa quậy cho đến lúc rơi hẳn ra ngoài mới thôi. Và đó mới chỉ là miếng kính đầu tiên...
    Hiện tượng kỳ lạ này đã liên tục diễn ra trong suốt 3 năm qua, khi đó bé Sarita (sống tại quận Kailai, Nepal) mới được 9 tuổi.
    Theo quan sát của những người trong gia đình, kể từ ngày 18 tháng 1 đầu năm đến nay đã có tất thảy 130 mảnh kính chui ra từ trán cô bé, với chiều dài trung bình 4cm và dày khoảng 1mm. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, những miếng kính sắc nhọn hình tam giác ?othun thút? ngoi ra mỗi ngày.
    ?oBan đầu trên trán Sarita xuất hiện vết phồng rộp, rồi toạc dần ra rớm máu, sau đó thì đầu mẩu kính lộ diện? - mẹ của Sarita cho biết. ?oCó ngày con bé ?otòi? ra nhiều nhất được 12 miếng?.
    Mỗi lần ?osản xuất? như vậy, Sarita thường phải chịu đựng những cơn đau buốt khủng khiếp, nhiều lần không chịu nổi cô bé đã ngất đi. Thêm một điều kỳ lạ, những vật thể kinh hoàng này không phải bạ lúc nào ngoi lúc đấy, thường chúng chỉ ?olàm việc? từ 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm.


    [​IMG] [​IMG]
    Mẹ con Sarita và các mảnh thuỷ tinh quái ác​

    Một nhóm các bác sĩ hàng đầu thuộc bệnh viện Nepalgunj, thành phố Kohalpur đã tiến hành nghiên cứu bệnh lý có một không hai này.
    Tiến sĩ Jitendra Mahaseth, phó giám đốc bệnh viện cho biết: đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học xuất hiện một trường hợp lạ lùng như thế. ?oỞ một số ca hiếm gặp, xương sọ bệnh nhân mọc lớn khác thường và đâm ra ngoài trông như thể họ mọc sừng. Tuy nhiên hiện tượng cơ thể ?omọc? ra thuỷ tinh trước nay chưa bao giờ có?.
    Nhóm bác sĩ cho biết họ sẽ tìm kiếm giúp đỡ từ các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nepal để làm sáng tỏ trường hợp dị thường

Chia sẻ trang này