1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết?!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi nhmp21, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Cây mọc ra từ? rốn

    Mới đây trên trang web Premiere Radio Networks, một người đàn ông tên Stephan M. ở thành phố Montreal (Quebec, Canada) đã kể lại câu chuyện vui và hoàn toàn có thật, tựa đề: ?oLàm thế nào mà rốn tôi mọc ra cây??
    ?oTháng 9 năm ngoái tôi đi dã ngoại bằng ca nô một mình. Ngay hôm đầu tiên, ca nô lật nhào vì phóng nhanh vượt ẩu, tôi chỉ còn giữ lại được chút đồ ăn và lều bạt, còn tất cả các dụng cụ khác, trong đó có cả quần áo dự phòng đều bị nước cuốn trôi. Thế là tôi phải ?odiện? bộ quần áo lấm lem bùn đất suốt 6 ngày sau đó.
    Việc đầu tiên khi về đến nhà là tôi nhào vào phòng tắm. Lúc cởi áo len ra, tôi quá đỗi bất ngờ khi phát hiện ra mấy cái lá bé xíu, xanh mướt mọc ra từ núm rốn. Ngay lập tức tôi phi ra ngoài, vồ lấy máy ảnh và chụp lia lịa (ảnh dưới). Rồi tôi cẩn thận gỡ cái cây con con ra để quan sát kỹ hơn: nó có rễ hẳn hoi, vẫn còn quấn quít cùng mấy sợi lông tơ.
    [​IMG][​IMG]
    Nhưng làm cách nào mà cái hạt giống có thể chui tận vào trong rốn, nảy mầm và lớn nhanh đến vậy? Tôi đoán là do cái rốn của tôi đã cho nó môi trường quá lý tưởng: 1 ít đất bẩn két lại từ mấy ngày không tắm, độ ẩm do mồ hôi, hơi ấm từ nhiệt độ bên trong cơ thể, cộng thêm chút ánh sáng chui qua cái áo len lỗ rộng, vừa đủ để làm quang hợp?
    Tôi đã cho cái cây vào một cái bình đất nhỏ và tưới nước mỗi ngày. Thật không may, nó chết ngay mấy hôm sau đó.


  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ông ?ocàng cua?



    Suốt hơn 1 thế kỷ, con cháu dòng họ Stiles đeo đẳng nỗi ám ảnh về căn bệnh quái gở di truyền: những ngón tay giữa biến mất không dấu vết, nhường chỗ cho một đường xẻ rãnh kinh hoàng ?otẽ? lòng bàn tay ra làm đôi, trông chẳng khác nào chiếc càng cua dị dạng.
    [​IMG]
    Grady Franklin Stiles, Jr. và 4 chiếc càng cua dị dạng.
    Ông nội William là người đầu tiên trong gia đình Stiles mắc căn bệnh dị thường vào năm 1805. Tiếp đó, cô con gái Elisha Stiles và 2 người con trai là Jacob Stiles, Grady Stiles Sr. cũng bị di truyền từ bố.
    Tuy nhiên Grady Stiles là người không chịu khuất phục số phận, ông đã sử dụng chính khiếm khuyết dị dạng này đánh đổi lấy danh tiếng từ công chúng hiếu kỳ. Chính vì thế việc ?ocậu bé càng cua? Grady Franklin Stiles, Jr. , ngay sau khi chào đời tại thành phố Pittsburgh vào ngày 18/7/1937 đã làm báo chí rùm beng, một phần cũng là bởi lúc đó cha cậu đã quá nổi tiếng.
    Giống như các thành viên dị tật khác trong gia đình, hai bàn tay của bé Grady Franklin bị xẻ làm đôi. Đường rãnh sâu hoắm đi gần hết lòng, dường như tạo điều kiện cho hai chiếc ?ocàng? dễ ngọ nguậy hơn. Hai bàn chân Grady cũng mang biểu hiện tương tự, và đây chính là ưu thế nổi trội của cậu bé so với cha và 2 ông bác.
    Khi còn bé, Grady là đứa trẻ ốm đau quặt quẹo suốt, cộng với đôi bàn chân hai ngón khác thường càng khiến cậu bé khó lòng đi lại. Cũng vì thế mà Grady bắt đầu học cách lân la di chuyển bằng hai bàn tay, sau trở thành kĩ năng không bỏ được. Phần cơ thể trên của cậu, nhờ vậy mà phát triển vạm vỡ hơn hẳn, trong khi đôi chân thì ngày một teo dần.
    Grady Franklin theo chân cha bước vào ?onghiệp diễn? từ rất sớm. Sau này ông cưới vợ 2 lần và có 4 người con. Hai trong số đó, một bé gái tên Cathy và một bé trai Grady III, bị mắc chứng ?ocàng cua? di truyền. Và mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng 2 đứa bé tỏ ra rất hòa thuận và ăn ý trong các cuộc lưu diễn khắp nước Mỹ.
    Grady-cha, theo lời đồn đại, là một người rất cục cằn và lỗ mãng. Ông thường xuyên chìm trong cơn say rồi dùng ?ođôi càng cua? bặm trợn mà bổ lên đầu vợ và con cái.
    Năm 1978, cô con gái đầu lòng Donna khăn khăng đòi kết hôn với một anh chàng mà không được sự đồng ý từ gia đình. Ngay trước đám cưới, Grady-cha trong cơn nổi giận lôi đình đã rút súng kết liễu đời chú rể.
    Lợi dụng khuyết tật quái thai, Grady-cha chỉ lãnh 15 năm án treo mặc dù không tỏ chút dấu hiệu của sự ăn năn hối lỗi. Sự kiện này càng khiến hắn thêm dương dương tự đắc và ?olộng hành?, để rồi vào đêm ngày 19/11 năm 1993, ?oông càng cua? đã nhận 3 viên đạn vào giữa sọ từ nòng súng của 1 kẻ giết thuê. Tên sát nhân 19 tuổi khai báo, người đứng tên hợp đồng giết mướn trị giá 1.500 USD không ai khác chính là Maria - bà vợ tái hôn của Grady đang quẫn trí vì bị hành hạ thống khổ.
    Cuộc sống của những người con ?oông càng cua? không vì thế mà xáo trộn. Grady III cưới vợ và có một con gái - không dị tật. Con gái của Cathy kém may mắn hơn, tuy nhiên cô bé biết cam chịu với đôi càng cua ?ogia truyền? và vẫn thường xuyên cùng mẹ đi lưu diễn nhiều nơi trên đất Mỹ.

  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông trong chai


    Hugo Zamoratte - người được mệnh danh ?oChúa tể những chiếc chai? - bất ngờ phát hiện ra tài năng phi thường của chính mình sau 1 tai nạn.


    [​IMG]
    "Chúa tể" Hugo Zamoratte. ​

    Sinh ra tại thành phố San Miguel de Tucumán, Argentina, Hugo là người đầu tiên trong dòng họ Zamoratte đi theo nghiệp diễn. Cũng nhờ 1 lần ngã trật khớp tay vào năm 1964 - khi đó anh đang phục vụ trong đội cận vệ Hoàng Gia, Hugo bắt đầu tập yoga và đem lòng đam mêm môn nghệ thuật uốn dẻo. Tuy nhiên, phải nhiều năm sau ý tưởng ?oép xác trong chai? mới hình thành.
    ?oMất 18 tháng ròng rã tập luyện tôi mới xoay sở chui nổi vào cái chai chật hẹp. Không gian ấy đã trở thành quen thuộc với tôi suốt 20 năm nay. Đôi khi có cảm giác, cuộc sống trong chai còn thú vị gấp nhiều lần thế giới rộng lớn bên ngoài? - Hugo tâm sự.
    Cũng đã có lần ?oChúa tể? suýt bỏ mạng vì tập luyện ?oquá đà?. Hồi ấy là năm 1982, trong 1 khách sạn ở thành phố Santiago de Chile, Hugo kẹt cứng trong chai không tài nào chui ra nổi. Trong phòng chỉ có mỗi mình anh và cửa phòng thì đóng kín. May mắn là 40 phút sau đó, nhân viên đến dọn dẹp và giải cứu cho ông hoàng hút chết.
    ?oLúc đó tôi đã rơi vào ảo giác và nghĩ rằng đời mình sắp đến hồi kết?.
    Năm 1973, với tuổi đời 26, Hugo Zamoratte chính thức bắt đầu nghiệp diễn như 1 nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Tới nay anh đã có trong tay không ít giải vàng của Festival Xiếc quốc tế.


    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục lòi mắt


    Từ nhiều năm nay, người đàn ông Brazil 48 tuổi ấy mưu sinh bằng cái nghề biểu diễn độc nhất vô nhị: trợn căng mắt như thể cả con ngươi sắp? rớt ra khỏi tròng.
    ?oSau nhiều năm tập luyện, đến bây giờ hai con mắt tôi có thể lồi đến 95% ra khỏi hốc mắt, tức là con ngươi ?olộn tròng? ra ngoài được khoảng 4 phân ? - ông Claudio Pinto ở thành phố Belo Horizonte, Brazil, ước chừng.
    Qua nhiều lần đo đạc và kiểm tra, các bác sĩ cũng khẳng định: họ chưa từng chứng kiến, thậm chí chưa từng một lần nghe nói tới ai có khả năng đặc biệt như thế này.
    Ông Pinto hy vọng không lâu nữa sẽ được ghi danh trong sách Kỷ lục Guiness thế giới. Còn hiện tại, ?oCám ơn món quà của Chúa, nhờ nó mà tôi kiếm tiền khá dễ dàng?.


    [​IMG]
    Ông Pinto bên tấm poster quảng cáo show diễn ​
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Giải đố, đố ai giải đuợc đấy!!!!!!!!
    1.
    Một nhà rất giàu có , sợ buổi đêm trong khi ngủ trộm viếng thăm nhà , họ thuê 1 người canh nhà ban đêm . Một sáng nọ , người canh nhà hộc tốc chạy vào nài nỉ ông chủ đừng đi công tác bằng chuyến bay sắp tới vì anh ta nằm mơ thấy chuyến bay đó bị gặp nạn và tất cả mọi người đều chết . Y như rằng chuyện đó đúng sự thật . Gia đình đó cám ơn anh ta, tặng thưởng rất nhiều thứ nhưng rồi đuổi anh ta đi. Hành động của gia đình có hợp lý không?
    2.
    Có 2 anh em sinh đôi giống hệt nhau ...một người nói dối , một người thật thà, lớn lên cha mẹ xây cho 2 căn nhà cũng giống hệt nhau ,bây giờ bạn tới nhà 1 trong 2 người và cũng gặp 1 trong 2 người bạn hỏi một câu như thế nào để biết căn nhà đó là của ai?
    3.
    Có một người phụ nữ đứng trước một ngôi mộ mới xây và khóc: " Cha ơi sao cha bỏ con, con ơi sao con bỏ mẹ". Hỏi người nằm dưới mộ là ai, người đó có quan hệ thế nào với người phụ nữ kia?
    4.
    Có một con sâu đứng bên bờ sông, nó muốn qua bờ bên kia nhưng không có cầu hay thuyền bè gì cả. Hỏi nó phải làm thế nào để qua sông?
    5.
    Có ba con khỉ cùng đi qua một chiếc cầu khỉ .một con lông màu nâu,một con lông màu vàng,một con lông màu ngũ sắc.Bỗng một con bị rơi xuống nước.Còn hai con trên cầu.hỏi con khỉ bị rơi xuống nước lông như thế nào?

    6.
    Một mẹ sinh rất nhiều con,
    Sáng ra chết hết chẳng còn một ai.
    Chỉ còn ông khách vãng lai,
    Mặt trông gớm ghiết, chẳng ai dám nhìn...!

    7.
    a) Tại sao ra trận chết nhiều ?
    b) Tại sao nướng bánh mì lại khét ?
    c) Tại sao đàn bà đẻ nhiều ?
    Tìm sự logic của 3 câu a, b, c trên

    8.
    Ban đứng trong nhà có 3 cái công tăc trong đó chỉ có 1 cái công tắc nối với bóng đèn ngoài sân ,khi bóng sáng ban ở trong nhà không nhìn thấy .Và bạn chỉ đc chạy ra ngoài sân xem bóng sáng hay không duy nhất chỉ 1 lần .Bằng cách nào bạn có thể biết công tắc nào là công tắc đèn
    9.
    Mônalisa (bức tranh nổi tiếng), người đẹp này không có gì?
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài hành tinh cấy chíp vào người trái đất?

    Hiện giới khoa học vẫn tiếp tục tranh cãi về sự thật quanh những lời đồn đoán rằng người ngoài hành tinh đã cấy các thiết bị phát sóng vô tuyến vào người trái đất nhằm kiểm soát họ. Những bằng chứng về sự việc trên ngày càng tăng khiến các nhà nghiên cứu khó lòng gạt chúng sang một bên.

    [​IMG]
    Bác sĩ R.Lear (phải) phẫu thuật lấy vật thể thu phát tín hiệu trong người một bệnh nhân​
    Các nhà nghiên cứu các vật thể bay không xác định (UFO) xác nhận đã tìm thấy nhiều trường hợp những vật thể nhỏ xíu có khả năng thu phát tín hiệu đã được cấy trong các bộ phận cơ thể người: trong màng nhầy, dưới lớp da đầu, trong xương tay hay chân... Những vật thể trên không hề gây cảm giác khó chịu cho người bị cấy và thường chỉ được phát hiện một cách tình cờ, như chụp X-quang chẳng hạn. Tuy nhiên, khi được lấy ra và đặt dưới ánh đèn, chúng luôn làm cho các nhà khoa học bối rối. Những vật thể nhỏ này chứa các thiết bị thu phát tín hiệu cực nhỏ.
    Phát hiện đầu tiên
    Trường hợp đầu tiên được ghi nhận cách đây vài năm tại đảo Whidbey, thuộc bang Washington (Mỹ) do nữ bác sĩ M.Nolan báo cáo. Trong khi chữa bệnh cho bệnh nhân tại đây, cô phát hiện những thiết bị thu phát tín hiệu trong cơ thể của một nhóm người. Tất cả những người trong nhóm đều bị cấy thiết bị trên vào chân, ngay trên đầu gối. Thiết bị bí ẩn này có hình dạng như các ống xy-lanh nhỏ và nằm ngay bên dưới lớp da của người bệnh, khiến cả vùng da ngay đó bị sưng tấy và đỏ lên.
    Khi Nolan chà xát khu vực đó, những vật thể nhỏ xíu bắt đầu thu nhỏ lại và biến mất. Tuy nhiên, những vật trên vẫn còn nằm bên trong cơ thể các bệnh nhân của cô. Sau khi tìm hiểu, các bệnh nhân đều chỉ nhớ một chi tiết duy nhất. Khi đang ở trong phòng, họ đột nhiên nghe một tiếng động cực lớn tựa như tiếng sấm nổ (một vài người cho biết họ thấy một luồng ánh sáng). Sau đó họ có cảm giác rằng khoảng 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng không thể nào nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nếu cho rằng đây là hành động của các lực lượng đặc biệt trên trái đất thì không có cơ sở. Thứ nhất là vì không có động cơ cho các hành động đó, điều quan trọng nữa là cấu trúc của các vật thể rõ ràng đã vượt qua kỹ thuật hiện đại của con người. Những yếu tố đó cho phép các nhà nghiên cứu giả định rằng, sự việc trên không thể nào xảy ra nếu không có sự can thiệp của một thế lực ngoài hành tinh.
    Giải mã con chip

    [​IMG]
    Vật thể sau khi được lấy ra. ​
    Các nhà nghiên cứu UFO như D.Sims, bác sĩ phẫu thuật R.Lear và những người khác quyết định lao vào phân tích các vật thể bí ẩn trên với sự giúp đỡ của kính quang phổ. D.Sims đã thiết lập một tổ chức tại Mỹ, có tên là Quỹ nghiên cứu tương tác và kỹ thuật không gian (FIRST). Hàng chục cuộc phẫu thuật đã được tiến hành và cuối cùng người ta cũng phát hiện ra cấu tạo cơ bản của các vật thể nhỏ xíu trên. Kết quả phân tích hóa học rất đáng ngạc nhiên. Trên bề mặt 4x5 mm, có các chất như nhôm, calcium, sắt, barium, đồng, magnesium, manganese, sodium, kền, chì, kẽm, silicon, titanium... Các nhà nghiên cứu UFO đã bị thu hút bởi thực tế rằng các vật thể thu phát tín hiệu trên có nhiều nét tương đồng với các con chip siêu nhỏ được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên trái đất. Có lẽ chúng cũng có công dụng tương tự nhau: dò tìm dấu vết của một người, kiểm soát tình trạng thể chất của họ, hoàn thành một kết nối... Một giả thuyết nữa là các con chip trên được dùng để gây ảnh hưởng lên cách suy nghĩ và hành động của vật chủ vào một thời điểm nào đó. Thực tế, các nhà khoa học từng dùng chip để dò tìm hoạt động của một số loài vật như chim chóc, cá heo...
    Giả thuyết trái đất của chúng ta chịu sự khống chế của các sinh vật ngoài trái đất vốn không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, đến nay giới khoa học vẫn chưa lý giải được mục đích thực sự của hành động cài thiết bị thu phát sóng trên cơ thể con người.

    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 10/10/2006
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Kích thước của trái đất so với các hành tinh khác
    Trái đất quả là bao la và rộng lớn, nhưng chúng ta hãy thử so sánh kích thước trái đất với các hành tinh khác...

    Trái đất với những hành tinh cùng hệ mặt trời như sao hỏa, sao thủy....

    [​IMG]
    Toàn cảnh các hành tinh trong hệ mặt trời, trái đất quả là bé nhỏ :)
    [​IMG]
    Ở hình này thì trái đất còn là 1 dấu chấm ^_^
    [​IMG]
    Mặt trời so với các ngôi sao khác trong vũ trụ
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này còn lạ nữa :
    ?oChuyện lạ? ở trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình:
    Tử tù biệt giam vẫn... có thai


    Chuyện nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh đang bị biệt giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình mang thai đang là một sự cố hy hữu và có lẽ là đầu tiên trong lịch sử thi hành án của Việt Nam. Bởi theo một chuyên gia pháp luật, trong trường hợp này, tử tù sẽ thoát án tử hình.
    Nhưng vì sao đã là tử tù, ở phòng biệt giam lại có thể mang thai?
    Bị tử hình vì buôn ma tuý

    Theo bản án của Toà án Nhân dân Tối cao, ngày 24/10/2004, Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1967), có hộ khẩu thường trú tại thôn Khuôn Lạc, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên đã mang theo 1 tỉ đồng lên chợ Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình mua heroin về bán kiếm lời. Trên đường về Hà Nội, đến địa phận huyện Cao Phong (Hoà Bình) thì gặp tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và tạm giữ.

    Sau đó, Nguyễn Thị Oanh bị Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hoà Bình đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Oanh về tội mua bán trái phép chất ma tuý theo điểm B, khoản 4, điều 194 BLHS.

    Tại phiên toà sơ thẩm ngày 20/12/2005 và phiên toà phúc thẩm ngày 28/4/2006, TAND tỉnh Hoà Bình và TAND Tối cao đã tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

    Tiếp đó, trong các tháng 5 và tháng 7/2006, TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đã có văn bản khẳng định không kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 453 ngày 28/4/2006 đối với Nguyễn Thị Oanh. Như vậy, tử tù Nguyễn Thị Oanh chỉ còn chờ ngày ra pháp trường để thi hành án tử hình.

    Nhưng bất ngờ ngày 12/9/2006, các cơ quan tố tụng của tỉnh Hoà Bình nhận được văn bản của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự, được sự uỷ quyền của người nhà tử tù Nguyễn Thị Oanh gửi khiếu nại đến các cơ quan tố tụng. Văn bản có nội dung phản ánh tử tù Nguyễn Thị Oanh đã mang thai trong khi bị biệt giam chờ ngày thi hành án tử hình.

    Biệt giam mà vẫn có thai!

    Để đảm bảo quyền lợi cho tử tù Nguyễn Thị Oanh, các cơ quan tố tụng của tỉnh Hoà Bình đã khẩn trương vào cuộc. Ngày 18/9, Trại tạm giam Công an Hoà Bình có báo cáo gửi Toà án Nhân dân Hoà Bình về việc Nguyễn Thị Oanh có thai. Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hoà Bình báo cáo về việc điều tra xác minh làm rõ việc nêu trong đơn kiến nghị của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự.

    Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định và tại bản giám định pháp y số 131 ngày 15/9, Trung tâm Giám định pháp y kết luận: ?oHiện tại phạm nhân Nguyễn Thị Oanh mang thai 11 tuần 2 ngày, tình trạng thai nhi phát triển bình thường, có tổn thương viêm âm đạo cổ tử cung?.

    Nhưng vấn đề đặt ra là trong khi tử tù Oanh bị biệt giam tại sao lại vẫn có thai? Ai là ?otác giả? của thai nhi trong khi chồng Nguyễn Thị Oanh đang thụ lý án tù giam tại trại Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phúc?

    Sự việc hy hữu này đang được giới chuyên môn bình luận theo hướng tử tù Oanh chủ động có thai để thoát án tử hình. Một cán bộ ngành tư pháp cho biết, việc tử tù Nguyễn Thị Oanh (39 tuổi), mang thai trong điều kiện biệt giam là một sự cố hy hữu, có lẽ là duy nhất từ trước tới nay trong lịch sử thi hành án hình sự Việt Nam.

    Theo Minh Anh
    Lao Động
  9. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:
    "Tác giả" của thai nhi trong bụng tử tù Nguyễn Thị Oanh.
    Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tích cực điều tra, làm rõ về vụ tử tù Nguyễn Thị Oanh có thai trong quá trình biệt giam. Theo thông tin mà Báo CAND có được, vụ việc trên có sự bố trí sắp xếp từ bên ngoài, hiện nay CQĐT đã xác định được bố của thai nhi...
    Theo các thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Oanh bị biệt giam từ ngày 25/10/2004 tới nay. Thế nhưng, ngay tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hoà Bình, Nguyễn Thị Oanh đã có thai hơn 12 tuần.
    Tử tù Nguyễn Thị Oanh, 39 tuổi, sinh tại La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên. Ngày 12/9/2006, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Hoà Bình nhận được đơn kiến nghị của Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự. Theo đó, Văn phòng luật sư cho biết về việc trong quá trình chờ thi hành án tử hình, Nguyễn Thị Oanh đột ngột có thai.
    Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc làm rõ thông tin của luật sư. Qua quá trình điều tra cho thấy sự việc Nguyễn Thị Oanh mang thai là có thật.
    Tại bản giám định pháp y số 131 ngày 15/9/2006, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hoà Bình kết luận phạm nhân Nguyễn Thị Oanh đã có thai hơn 11 tuần. Hiện nay, thai nhi vẫn phát triển bình thường. Oanh có mắc một vài bệnh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
    Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với mọi sai phạm, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã tước danh hiệu CAND đối với 2 cán bộ Trại tạm giam, Công an tỉnh Hoà Bình là Đại uý Nguyễn Thuyên và chiến sĩ nghĩa vụ Bùi Văn Quyết.
    Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thuyên (40 tuổi) và Bùi Văn Quyết (22 tuổi) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
    Qua quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết khai nhận đã nhiều lần để cho Nguyễn Trường Thiên (40 tuổi), trú tại Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai, đang chấp hành hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mua bán hoá đơn VAT) vào phòng biệt giam của Oanh.
    Thiên mang án 5 năm tù, là phạm nhân tự giác của Trại tạm giam - Công an tỉnh Hoà Bình. Hàng ngày, nhiệm vụ của Thiên là phải quét dọn và mang cơm cho các phạm nhân đang thụ án. Vốn là kẻ khéo mồm, chẳng biết bằng cách nào, Thiên đã gây được lòng tin với cán bộ quản giáo. Vì thế, việc Thiên nán lại tại phòng biệt giam của Oanh không bị vào "tầm ngắm" của các cán bộ quản giáo.
    Vậy là qua những lần mang cơm cho tử tội Nguyễn Thị Oanh, Thiên đã nhiều lần "tán tỉnh" Oanh. Như "mở cờ trong bụng", Oanh cũng hưởng ứng nhiệt liệt những hành động của Thiên. Như có sự tính toán từ trước, mỗi lần được gặp Thiên, Oanh đều cố gắng tìm cách khêu gợi, quyến rũ Thiên để quan hệ.
    Theo các thông tin chúng tôi nắm được, hằng ngày, Oanh cố gắng trang điểm bằng tất cả những phương pháp có thể để "giữ chân" Thiên. Mỗi lần Thiên mang cơm tới, Oanh đều rất vui vẻ, cười nói. Hai người cứ thế lén lút quan hệ với nhau trong suốt một thời gian dài.
    Mối quan hệ tình ái hy hữu trong chốn đại lao giữa Thiên và Oanh có thể kéo dài như vậy liên quan trách nhiệm của Thuyên và Quyết. Theo lời khai ban đầu, Thiên đã nhiều lần có quan hệ với Oanh ngay trong buồng giam của tử tù. Trong quá trình đó, Oanh đã có thai với Thiên.
    Về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Oanh, trước đó ngày 20/12/2005, Oanh bị Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình tuyên án tử hình vì buôn bán trái phép 20 bánh heroin có trọng lượng 7.013,8 gam và 26 viên hồng phiến.
    Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đang làm rõ sự việc Oanh có thai để xử lý các cá nhân liên quan tới vụ án hy hữu này

  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Sẽ giám định ADN xác định ?otác giả? bào thai của nữ tử tù



    Liên quan vụ nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh có thai 3 tháng mặc dù đang ở phòng biệt giam, cơ quan điều tra có thể sẽ phải giám định ADN để xác định xem ?otác giả? cái thai là ai. Hiện, công an đã lấy lời khai của phạm nhân Nguyễn Trường Thiên và 2 cảnh sát bảo vệ trại giam Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết.
    Trong lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, Nguyễn Trường Thiên (án 5 năm tù về tội lừa đảo tiền thuế VAT) nói, hằng ngày ra vào quét dọn, bưng bê cơm nước cho các phạm nhân, Thiên đã xúc động trước sự quyến rũ của tử tù Nguyễn Thị Oanh. Hai người có quan hệ ******** với nhau một lần duy nhất.
    Nguyễn Thị Oanh cũng khai, do bị biệt giam tới 2 năm và quá thiếu thốn về mặt tình cảm nên cũng không dằn lòng được khi gặp Thiên.
    Trong khi đó, Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết cho biết đã nhiều lần để cho Thiên vào phòng biệt giam của Oanh để đưa cơm nước và quét dọn hằng ngày. Một số lần không có sự giám sát trực tiếp. Hai người chỉ thừa nhận mình đã sơ hở, mất cảnh giác trong công tác giám sát bảo vệ nên đã không phát hiện ra việc 2 phạm nhân đã ?oquan hệ? với nhau ngay trong buồng biệt giam.
    Hiện nay, ngoài các lời khai, chưa có bằng chứng pháp lý cụ thể nào khẳng định Thiên là bố của bào thai trong bụng Oanh.
    Cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng Oanh còn có thể quan hệ ******** với người khác ngoài Thiên để đạt được mục đích có thai nhằm thoát khỏi án tử hình. Và như vậy, có thể sẽ phải giám định ADN để xác định xem ?otác giả? cái thai là ai.
    Một cán bộ điều tra cho biết, việc giám định ADN chưa thể thực hiện ngay bởi 6 tháng nữa cháu bé mới chào đời

Chia sẻ trang này