1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co' thể chẳng bao giờ anh nhận ra tình cam cua em bởi sẽ chẳng bao giờ em nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi builanphuong2001, 19/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. builanphuong2001

    builanphuong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    co' thể chẳng bao giờ anh nhận ra tình cam cua em bởi sẽ chẳng bao giờ em nói

    anh là trai Hà thành có học vấn,tôt nghiệp đại hoc ngoại giao sau mấy năm thực tập ơ nước ngoài.Em chỉ là một cô gái ở mảnh đất hoa phương đỏ cach' xa anh một trăm cây số .Em may mắn vô tình quen anh trên mạng , qua mấy cuộc điện thoại và mấy lần chat em hiểu thêm về anh ,anh nhận em là em gái , em vừa buồn lại vừa vui biết nói sao bây giờ.............Anh vẫn vô tư cười nói qua điện thoại ,em cũng cười theo để thấy mình không trở nên lúng túng,ngượng nghịu.Em sẽ chẳng thể nào nói được với anh rằng ............ anh ạ...........

    lan phuong
    [/blue][/size=4]
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lại mạng. Chuối quá. Tahn vãn cái quái gì cơ chứ. Xem lại mình xem. Có biết bao người ngay cạnh, không lẽ những người đó không đáng yêu sao ??? để rồi bi giờ lại dằn vặt, đau khổ vì một kẻ ở xa, một mối tình hư ảo.
    Thực tế tí đi, đừng có kêu gào mãi thế.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  3. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bố TruongDu này lên mạng suốt ngày mà chưa được ai yêu, chắc cay cú quá đây hê hê.
    Nếu mối tình là hư ảo thì sao lại làm người ta đau khổ được???
    Yêu đơn phương thì chẳng lẽ ngoài mạng không có, chẳng lẽ đó không phải là hư ảo, và không nên than vãn.
    "Có biết bao người ngay cạnh, không lẽ những người đó không đáng yêu sao ??? " ?????, chẳng hiểu câu này có ý gì, chắc là đúng vậy, nhưng mà tại sao Builanphuong không yêu được nhỉ???
  4. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Bac truongdu buon cuoi nhe ? chang ton trong nguoi khac gi ca !
    Nay ban gai gi oi ! Toi thi chua iu bao gio nhung ma nay nhe ! toi khuyen ban phai noi mau di thoi , cang nhanh cang tot , ko noi la thiet va hoi tiec ca mot doi do!!!!!!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Lan Phương ơi .
    Ở đây có hai kẻ đẹp trai thiên thần là tdna và truongdu,bé chọn ai nào ??
    he he he
    -------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là dại quá, tớ hồi trước cũng hay lấy cái mẽ con trai Hanoi, đi thực tập ở nước ngoài rồi buồn quá, quen tạm một em gái nhà quê như em builanphuong2001 để tán cho đỡ buồn, nhưng mà khi về đến Hanoi thì chẳng còn nhớ em đấy là em quái nào nữa. Nó gọi là yêu chiến thuật ấy mà, không ngờ vẫn còn những em bé ngây thơ tin vào mấy cái đấy, thảm

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  7. builanphuong2001

    builanphuong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đã trực tiếp gặp anh trực tiếp nói chuyện với anh bởi anh đã xuống nhà em chơi như lời anh đã hứa.Mọi người thân xung quanh em đều qui' mến anh vì anh hiền lành ngoan ngoãn và co' học vấn.Co' người còn noi' với mẹ em rằng :"chị chọn thằng này làm con rể thì quá tuyệt vời " Em nghe được và chỉ cười không nói bởi em không cho phép mình nghĩ ngợi xa xôi.
    Anh noi' chuyện với mọi người trong gia đình em co' vẻ hợp và rất thoải mái ,duy chỉ có em vẫn không thể nào thoải mái trước anh mặc dù em đã cố (trong lòng em luôn cảm thấy vậy )
    Anh vẫn luôn vui vẻ cười đùa trước em và mọi người
    còn em chỉ lặng lẽ bên cạnh anh ,chấp nhận giữ lại trong lòng mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất về anh và lấy đó làm niềm vui cho mình
    lan phuong
    [/blue][/size=4]
  8. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Internet-->Chat--> Quen biết --> Em gái --> "Một cái gì đó"
    Nguyên nhân đau khổ là đây !
    DoiPhieuDu
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Lan Phương ơi ,quên hắn đi .Có học vấn ? Anh không thiếu cái này .Tốt nghiệp đại học ngoại giao ? Hô hô hô ,chắn may lắm là qua Zimbabwe làm tham tán dưới quyền anh thôi mà .
    Lần cuối anh hỏi .Anh và bác Truongdu ,em chọn thiên thần nào ?
    Email liên hệ của anh tdna@coithienthai.com
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em gái à ,nghe tdna nói lời chân thật nhé .Những mối tình như vậy chẳng có đâu ,đó chỉ là sự mơ mộng của những người trẻ tuổi mà thôi ,chỉ là sự rung động trong tâm hồn em ,trong tâm hồn người thiếu nữ mà thôi .Những người xung quanh em đấy ,sao không nhận ra vẻ đẹp trong con người họ???
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường

Chia sẻ trang này