1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co' thể chẳng bao giờ anh nhận ra tình cam cua em bởi sẽ chẳng bao giờ em nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi builanphuong2001, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái box Tâm Sự này được 2 bác hhv với tdna vào đây thì đúng là thành chiến trường mất. Em cũng đang chán, cho em tham gia ạ.
    Giữa bác truongdu và tdna, các bác gái nên chọn ai ạ?? Câu trả lời là chẳng chọn ai cả... vì ngay ở đây, ngay ở đây thôi, có một chàng trai rất là vô cùng tuyệt vời ạ. Đấy là longatum ạ. Bạn gái nào đang thất tình lên đây rên rỉ, xin liên lạc ngay: death_creator2001@yahoo.com để được gặp một anh con trai Hà Thành, tốt nghiệp đại học xịn hơn cả đại học ngoại giao, không thích nhận em gái, chỉ thích nhận người yêu. capacity unlimited... yêu bao nhiêu em cũng được ạ.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehhe, làm gì đến mức độ đấy, em vốn tốt tính, thích đi an ủi những người có nhiều tâm sự mà.
    bác Long tũn học A1 ams à, em đang cần một private tutor về English, bác xem lớp bác có bạn gái nào vừa xinh vừa giỏi tiếng Anh không, giới thiệu em cái

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  3. builanphuong2001

    builanphuong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em vẫn chẳng thể nói ra và em chấp nhận một điều em sẽ mãi là em gai' MINNIE của anh .
    Mọi nỗi buồn rồi cũng qua nhanh khi em nhận ra rằng
    với anh em chỉ có thể làm em gái .Em đang nghĩ ngày mai em sẽ gọi điện cho anh và nói chuyện với anh thật hồn nhiên vô tư như con người của em là vậy.........
    lan phuong
    [/blue][/size=4]
  4. vnn123

    vnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu gọi là MẠNG ĐÁNH !!!
    Sao lại có thể dễ dàng tương tư một người mà chưa hiểu nhiều vè họ thế nhỉ????
    Hãy để mình là một người hấp dẫn và đáng yêu, đừng biến mình thành kẻ chạy theo tình yêu !!!!
  5. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn hãy tìm cách nào để tìm hiểu tình cảm của anh ấy xem.
    Thật ra mà nói thì mình còn khổ sở thê thảm hơn bạn nhiều. Tôi và anh ấy vẫn quan hệ với nhau nhưng có cảm giác anh càng ngày càng xa tôi hơn mặc dù tôi là người không có lỗi. Tôi lại rất yêu anh và có cảm giác không thể mất anh, tôi phải làm gì để giữ anh ? Làm gì để hiểu anh đang nghĩ và địn là gì ???
    Có ai giúp tôi với không ?
  6. uptownboy

    uptownboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    sao lai co nhung moi tinh rac roi qua zay co chu
    cu nhu ta day ne chang thich ai cung hay do chu
    he he
    tới khổ vì yêu
  7. kienbeo76

    kienbeo76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nào , chẳng có vấn đề gì cả , phải không.Bố tdna lắm chuyện quá đi,
    Yêu làm gì đời là bể khổ
    Cổ đeo xiềng đấy là tình yêu.
    phải không hả bà con!
    Cuộc đời còn nhiều chuyện để nói lắm.
    Có con quạ ở trên cao
    Cạnh bờ rào
    Tôi lấy sào
    Chọc một phát.....
    Phương mất anh
    Vào chiều vắng
    Lòng cay đắng
    Chẳng hề chi.
    Phải không nào, cố lên , mình cũng đang là 1 kẻ seven love đây! Thế nhưng có sao đâu .Sếp Truong du ơi . Quyết không yêu để dành tiền uống rượu
    Sống vô tư cho con gái nó thèm
    Kienbeo[size/=5]
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái giờ đây đang đòi cho mình cái quyền được nói trước. Nhưng thật buồn khi mà liệu các cô đã có đủ chín chắn trong suy nghĩ chưa nhỉ ??? Các cô có hiểu họ sẽ nghĩ gì khi nghe thấy các cô nói ra cái tấm lòng của các cô chưa ??? Người đứng đắn thì thông cảm và nói cho các cô biết tình cảm thật của họ. Người không đứng đắn thì mừng thầm. Và thế là ... thêm một cô gái trở thành nạn nhân ... Ngay cả gia đình của LP này cũng kỳ, con gái mới đưa một anh chàng về nhà lần đầu mà đã nghĩ xa xôi. Nếu tôi còn trẻ như các bạn, tôi sẽ cố sống thật vui vẻ, thật vô tư vì thời gian chẳng bao giờ trở lại.
    Sutumom
  9. ducthang

    ducthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rằng đó ko fải là điều gì đó xấu xa, đó có lẽ là 1 kỷ niệm đẹp của THỜI ĐẠI TT ĐẠI CHÚNG
    Em cứ đối xử bình thường bình với anh ấy đúng với bản thân mình .Là em thì càng đc chiều ,NGỐC ạ!!
    thang
  10. tamlyhoc

    tamlyhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà hhv lại có thể nghĩ như vậy được nhĩ , bạn đừng có tưởng là ai cũng như bạn nhé .
    Tình yêu dù không được đáp lại nhung nó cũng có cái thú của nó , nhưng không nên xa rời thực tế bạn bụi lanphương à, tôi nghĩ là anh ta chỉ coi bạn là em gái thôi
    thuynga

Chia sẻ trang này