1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co' thể chẳng bao giờ anh nhận ra tình cam cua em bởi sẽ chẳng bao giờ em nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi builanphuong2001, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hì, chủ nhân của Topic chỉ muốn mượn trang này để nói lên những gì cô ấy muốn nói , như kiểu đi ra bờ sông đào một cái hố, nằm úp mặt xuống để tâm sự cho đám rễ lau lách nghe thôi, chứ có quan tâm đến những gì mọi người nói đâu. Thế mà cứ um sùm cả lên. Thật đáng tiếc cho 2 chú hhv và tdna làm con thiêu thân cháy cánh, khà khà khà.
    Thật đúng là :
    Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
    Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa.
    Muốn biết số phận 2 chú ra sao, xem hồi sau sẽ rõ :))
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  2. andre

    andre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`h`i Anh cung hoc ngoai giao o nuoc ngoai day!!! Cung trai Ha Thanh, noi chung la y het nhu no luon, tham chi con hon y!!!!! Dong Y yeu anh di!!!!!!!!!! OK!!!!!!!!
  3. LyTieuLong123

    LyTieuLong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Noi that xin cac bac ha` hoang vu~, truong du va bac admin cua box tam su nao do thong cam chu em chat bao nhieu lau roi. Biet bao nhieu moi ti`nh kieu online nay`, tinh cam cua hai ben luc nao cung cuc ky suot muot..... em noi that nhieu luc em cu*' tuong la dang xem cai luong ........Nhung cuoi cung thi ca hai cung quay sang swear nhau online hay ca ngoai doi. Noi that y ma`, anh chang nay` quen dau chi quen 1 nguoi tren chat ma cung khong chi co 1 em gai.... noi chung tren chat la nen than trong roi .... chu' co khi may thang ban em chat chit xong gap nhau cuoi ho ho bao tao tan duoc con nay`.. no chet tao da man.. thoi de tan con khac... cac bac khong tin cu*' online chat ma xem..
  4. andre

    andre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BAc lytieulong123 phu phang the!!! bao nhieu hy vong cau em gai nay bi bac dap 1 cai do hat roi!!!!! DUNG LA AC NHU CON TE GIAC!!!!!!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hehe ,em cám ơn bác đã quan tâm tới hai thằng em .Bác nói đúng lắm ,chúng em tốt bụng thì có được gì đâu ,thà vẫn là thằng lưu manh như thưở nào còn hơn .
    Tôn trọng cảm xúc của người khác thì em cũng tôn trọng rồi ,nhưng làm cho họ sáng mắt ra,em nghĩ cũng không có thừa cho dù đó xem ra là công việc của bọn vô công rồi nghề
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  6. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mấy chú hhv, tdna, andre,... gì gì đó nữa, đừng mang cái mác con trai Hà thành ra, chẳng doạ được ai đâu. Loại con trai Hà thành ngày nay á, chẳng mấy thằng là tử tế, toàn đua đòi, chơi bời, không có chí tiến thủ, nói chung chẳng được mặt gì. Khổ thân cô em nào lại yêu con trai Hà thành.
    Còn cái trò đi học ở nước ngoài á, có tiền là đi được hết. Khi nào có bằng doctor thì hãy khoe nhé. Còn không thì im đi được rồi đấy.
    Never say Goodbye!
  7. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Khe` , tdna muốn làm cho người ta sáng mắt ra thì đúng là có công quả lớn rồi, xứng đáng là bậc " thiện tri thức". Mục đích thì cũng tạm được nhưng hành động thì kém hiệu quả thật, người ta đã chả sáng mắt mà mình còn bị đá nữa chứ, thảm thương quá :))
    Nhưng tôi vẫn cứ nghi nghi là ý đồ của bác không thực sự trong sáng, nên bị quả báo nhãn tiền ~_^
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  8. nochange

    nochange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng bây giờ như một cơn đại dịch hay sao ấy mà ai cũng vướng phải?(Nếu có gì sai mong bà con bỏ qua dùm).Chỉ có một lời khuyên là thẳng thắn và thành thật với chính mình.Mình hãy là mình.

    [beige][/beige

    NTBT

  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bạn builanphuong2001 mến ,
    Có lẽ mình cũng là con gái nên mình rất thích theo dõi chủ đề này của bạn, hơn nữa vì mình từng có những cảm xúc y hệt bạn, lãng mạn và cứ ngỡ đó là mốI tình đầu. Có điều chuyện của mình xảy ra cách đây 4 năm rồi và ko phải do ảnh hưởng của cái gọi là tình yêu bị MẠNG ĐÁNH (như thành viên vnn123 đã nói ), mà mình cũng có cảm giác giống thành viên chipy chi nữa. Bây giờ nhớ lại tự mình cười chính mình vì cảm xúc thần tượng hóa tình yêu quá ư là trẻ con ngày xưa. À, bây giờ mình suy nghĩ cũng chả người lớn chút nào, nhưng mình muốn an ủi bạn lắm. Phương ạ, mình rất đồng ý với quan niệm, cảm xúc của ai đấy khi nghĩ về tình yêu đôi lứa.
    "Tình yêu chợt đến, đó là sự thờ phụng đằng xa, một sự chiêm ngưỡng lặng cảm. Đó là sự thần thánh hóa con người mà mình không quen biết (bạn thì biết anh ấy nhiều ? ) , đó là tuổi trẻ ra với tuổi trẻ, là giấc mơ ban đêm trở thành tình sử nhưng vẫn còn là mơ, đó là bóng ma hằng mơ ước (kinh dị Phương nhỉ :) ? ) nay đã thành sự thực và hiện ra bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn chưa có tên, chưa có khiếm khuyết gì hết. Tóm lại là người yêu xa vời đang còn trong lý tưởng chẳng khác gì một con người tưởng tượng mà đã có hình dáng rồi "
    "Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu. "
    ( Câu chuyện xưa, Obexonop )
    Các bác trên đây đã nhắn nhủ với bạn nhiều rồi, mình chỉ biết nói thêm với bạn rằng hãy sống và suy nghĩ thành thật với lòng mình, bạn sẽ thanh thản. (Bác Admin ạ, em thấy các bác trên đây đều trân trọng cảm xúc của Phương đấy chứ ! ). Thần tượng hóa 1 người rồi có cảm xúc, rồi yêu là điều ko thể phủ nhận. Trong thực tế có mấy ai lao vào tình yêu mà ban đầu lại ko có cảm giác thần tượng người mình yêu như bạn (nhất là phía con gái )phải không ?Tuy nhiên bạn ạ, ko phải trên đời này, xung quanh bạn ko còn những người( có những "tiêu chuẩn" như anh ấy ) đã, đang và sẽ yêu bạn, hãy mở lòng với mọi người xung quanh nhé. Ôi, giá như 4 năm trước có TTVNOL thì mình sẽ không day dứt và lần mò cách giải quyết cảm xúc thần tượng của mình nhanh hơn.Bạn may mắn hơn mình nhiều đấy Phương , các bác thân yêu ở đây cố vấn một cách chân tình là thế. Mình rất thích gợi ý nhỏ của bác ducthang "Em cứ đối xử bình thường bình với anh ấy đúng với bản thân mình .Là em thì càng được chiều ,NGỐC ạ!! ".... và cả suy nghĩ của Phương nữa : "Mọi nỗi buồn rồi cũng qua nhanh khi em nhận ra rằng với anh em chỉ có thể làm em gái .Em đang nghĩ ngày mai em sẽ gọi điện cho anh và nói chuyện với anh thật hồn nhiên vô tư như con người của em là vậy......... ". Mình tin chắc rằng dễ thương và suy nghĩ chân thành như Phương, your prince will come and find you some day. Hãy nhớ rằng lúc buồn thì gửi tâm sự lên đây nè, ai cũng sẵn sàng chia sẻ với Phương hết !
    Nice to talk here !
  10. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Khoai lang

Chia sẻ trang này