1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận được khi anh ấy mê gái?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi red_champagne, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_champagne

    red_champagne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thể chấp nhận được khi anh ấy mê gái?

    Anh người yêu của mình có cái tật thích cái đẹp, thích nhìn ngắm, quan sát linh tinh. Ngay cả khi đi bên mình, anh ấy vẫn thường nhìn những ngưòi con gái khác. Mình sẽ cho là bình thường nếu chỉ nhìn qua rồi thôi, đằng này anh ấy nhìn rồi nhìn mãi, lộ liễu như vậy. Đó là đối với người lạ, đôi khi với người quen của mình, anh ấy cũng nhìn , cũng ngắm như vậy. Anh ấy làm mình có cảm giác thiếu tôn trọng mình, làm mình cảm thấy tủi thân vô cùng. Mình thấy khó chịu và tỏ thái độ, nhưng hình như nó đã là bản tính của anh ấy mất rồi. Phải chăng mình quá khó tính? Trong trường hợp bạn trai hay chồng của mình như vậy, các bạn nữ có chấp nhận được không? Các bạn trai có làm như vậy không khi biết mình làm thế bạn gái mình sẽ buồn lắm?
  2. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận được chứ, red_champagne cũng là con gái mờ, mê red_... cũng là mê gái mờ, người iêu mình mê mình thì chấp nhận quá đi ấy chớ, hề hề
    Đùa tí, hơi vô duyên, con trai ai chả thích ngắm con gái xinh, zưng mà í í cả người quen của người iêu thì..... hơi bực mình đấy. Bác tỏ thái độ rồi, chỉnh rồi zưng bác zai cứ chứng nèo tật ấy thì ...ấy, tuỳ bác, ko lại bảo nhà iem xui dại.
    Các bác zai nèo có tật trên thì sắm quả kính mà tròng vèo mắt.Kính đen càng tốt, trông vừa hoành tráng vừa đỡ làm các bác gái đau lòng.
    Mệt quá, ứ mún post gì nữa, đi ngủ đây.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trùi, xui lắm mới đụng mấy thèn bồ dzậy
    Bỏ đi bạn ơi, chịu được 1,2 ngày nhưng ko chịu được cả đời đâu
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai bạn kì thật ,nếu anh ta có ngắm thì kín đáo một chút.Như bạn nói thì anh ta chẳng tôn trọng bạn gì cả.Mình mà ở vào hoàn cảnh thế dứt khoát bỏ cho xong ,làm sao mà sông cả đời với một người như vậy được.Mệt lắm ,lúc nào cũng bực cả mình.
  5. Gio_lanh_dau_mua

    Gio_lanh_dau_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Oài, người yêu của mình cũng vậy. Thấy cô nào đẹp mắt cũng sáng trưng lên như cái đèn pha ô tô. Đó là một nét bản năng của đàn ông rùi. Chấp nhận nó đi, mình lúc đầu cũng khó chịu nhưng sau riết rồi quen, có khi còn nhanh mắt hơn, chỉ cho anh ấy chiêm ngưỡng cái đẹp của các cô.
    Mình cho rằng chuyện đó bạn trai như vậy tuy hơi bực bực, nhưng không quan trọng lắm, nếu anh ta chỉ nhìn thì ok. Còn nếu anh ta lại có hành động gì gì... sau những cái nhìn đó thì phải xem xét lại. Việc đàn ông họ ngắm nghía cô này cô khác thì mặc họ đi. Vấn đề là bạn phải luôn tự tin vào bản thân mình, vào những gì bạn có và phải hiểu được rằng anh ta yêu mình vì những giá trị đó.
    Hơn nữa, bạn hay trau chuốt bản thân, chăm lo tới bản thân nhiều hơn nữa để anh ấy khi đi với bạn, mắt anh ấy sẽ bớt bị lác xệch lác xạc . Để người khác bị lác vì ai đó và vì mình nhiều người khác bị lác cũng là một cái tội .
  6. Hai_Prince

    Hai_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [:))] Đa?n ông bao giơ? cufng thích cái đẹp (đó la? ba?n năng, ma? ca? đa?n ông lâfn đa?n ba? cufng vậy thôi). Tại sao các cô chi? soi xét như vậy.
    Hafy thư? nghif ma? xem: pha?i la?m gi? đê? ngươ?i yêu cứ muốn nhi?n mafi, hay cứ đê? cho anh ta nhi?n di chôf khác.
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cái topic nà y hay thật !
    Tớ nghĩ, mê cái đẹp thì ai cũng thích thôi, nhưng trong trường hợp này, có vẻ người yêu bạn hơi... !!! ( chưa nghĩ ra từ gì chính xác) .
    Ơ, định nói nhiều lắm nhưng văn tớ dốt quá. Hay kể chuyện của vợ chồng tớ nhá :
    Anh xã nhà tớ là hoạ sĩ, dĩ nhiên rất thích cái đẹp, nhất là ngắm nhìn các cô gái đẹp. Đi cũng mình , thấ ycô nà ođẹp đều quay lại ngắm, được cái, anh xã tớ 0 hề dấu diếm điều đó, và nói thẳng là rấ tthích nhìn phụ nữ dẹp ( trông như những bông hoa)
    lúc đầu tớ cũng thấy "tự ái "ghê lắm. nhưng sau khi tìm hiều (1 thời gian) phát hiện ra là 0 có gì đáng lo cả, anh ý làm nghệ thuật, nhìn thấy cái đẹp và yêu thích đó là điều hiển nhiên, ( còn hơn là thấy cô nào hở hang mới nhìn, 0 biết phân biệt đep jxấu haha)
    Và thế là mỗi khi anh ý đi cùng tớ nhìn theo một cô gái, tớ nhìn theo luôn và hỏi rất thân thiện là " Cô này đẹp anh nhỉ, em thích đôi mắt " .. và thế là bọn tớ có 1 câu chuyện về cái đẹp của phụ nữ trên 1 đoạn đường.. anh ý cũng quên luôn viêc nhìn tiếp các cô khác. Từ đó tớ dần dần rút ra được "gu" thẩm mĩ của chồng mình thích "xì-tai "phu nữ thế nào. Những điểm gì phù hợp với mình, tớ chẳng dại gì mà không cố gắng học tập hoặc sủa đổi, thế là.. đến bây giờ.. chồng tớ có thêm 1 "job" là đi ngoài đường, ngắm các cô mặc đẹp để về tư vấn cho tớ về phong cách trang điểm, ăn mặc thế nào cho xinh ( chứ thú thật, tớ 0 xinh lém thì chớ, nhiều lúc hứng lên ăn mặc trông như thằng bụi đời.." haha...
    Tớ đã làm thay đổi được "mục đích" viêc ngắm nhìn của chồng tớ : từ ngắm để thích mắt thành việc mỗi khi ngắm 1 cô lại nhớ đến vợ mnìh.. hihi.. Và bây giờ, anh ý 0 những ngắm các cô ngoài đường mà còn ngắm luôn ...các manocanh trong shop, thấy mặc bộ nào đẹp và hợp với tớ là về rủ tớ đi mua..
    Chuyện của gia đình son chúng tớ là như vậy, 0 hiểu có giúp được gì các bạn gái khác không ?
    Còn bản thân tớ, tớ thấy 1 điều hài lòng là tớ làm cho anh ấy có thể chia sẻ với tớ mọi nhu cầu và sở thích, mặc dù, nhiều sở thích có thể nói là hơi trái mắt và không tiện nói ra,
    hãy để anh ấy được tự do chia sẻ sở thích cá nhân với vợ - người yêu mình chứ 0 phải với người con gái " tâm đầu ý hợp " nào các mọi người ạ !
    Chúc mọi người hanh phúc !
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy trong chuyện bạn kể có hai thứ cần phân biệt rõ ràng:
    - Con trai thích ngắm các cô gái đẹp là chuyện bình thường. Có nhìn các cô khác thì họ mới biết giá trị của người yêu mình thế nào. Dĩ nhiên ở đây chỉ bàn đến chuyện nhìn ngắm, không kèm hành động khác.
    - Trước mặt người quen của bạn mà anh ta cũng làm như vậy không giấu giếm, không cố gắng tỏ ra lịch sự thì lại là chuyện khác. Làm như vậy là anh ta không tôn trọng bạn một chút nào, bạn còn phải đặt câu hỏi liệu anh ta có yêu bạn thật sự hay không? Vì khi yêu thực sự, người ta luôn chú ý để những người quen của người yêu mình có ấn tượng tốt về mình. Như thế họ mới ủng hộ cho mối quan hệ của hai người chứ.
    Chuyện của esheep hay quá, vote cho bạn 5*!
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    sao ma giống first love của tôi thế, chắc cũng vì tính đó nên tôi cũng giảm yêu anh ta đi phần nào. Tat nhiên con trai thì ai chẳng thích ngắm các cô gái đẹp. Nhưng nếu đi cùng gf mình nghĩ hoặc là khg nên làm thế, hoac nếu có ngắm thì cũng kín đáo 1 chút. Đây ông ẽbf của mình còn nhìn và bảo: em phải để tóc giống cô kia kìa... rồi là: em thấy cô kia xinh khg. Xong dến nhà bạn gái mình, lúc về anh ta còn bảo: cô ay mặc đẹp nhỉ, xong hôm sau còn khen và trêu cô ấy là: hôm nay em xinh gái thế... Mình nghe mà phát tức xùng xục lên
    Thế nên mình với anh ấy hay bất đồng, rối cái gì đến cũng phải đến
    HIhi, giờ thì nếu đi cùng con trai mà thân 1 chút mình cũng ngắm các cô và bảo: cô kia trông hay nhỉ, anh thấy thế khg hihihi
  10. red_champagne

    red_champagne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không rõ là có giảm yêu phần nào không, chỉ biết rõ rằng mình không còn tôn trọng anh ấy tuyệt đối nữa. Nó thật sự ảnh hưởng mình to lớn, thái độ của mình đối với anh ấy đôi khi có cả sự xem thường. Đúng là thật may mắn cho bạn gái nào gặp được người biết cư xử, yêu thương, tôn trọng các bạn và đặc biệt là không chú ý nhiều đến những người con gái khác. Chỉ yêu và biết có bạn mà thôi. Mình chúc mừng cho hạnh phúc của bạn esheep, có lẽ bạn đang rất hạnh phúc và yêu quý anh ấy nhỉ. Còn mình thì mình chỉ mong có 1 người đàn ông khiến mình phải luôn nể phục.

Chia sẻ trang này