1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận được khi anh ấy mê gái?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi red_champagne, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai đèo bạn gái đi ngoài đường,
    _Này, mắt nhìn thẳng, đầu không đong đưa nhá.
    _Sao em biết?
    _Kinh nghiệm bản thân. Đi đường bị nhiều anh nhìn rồi.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hic, giống bf của Gà con thế, ngắm ko còn ko sao, lại còn khen nức khen nở trước mặt Gà con nữa chứ. Nói thật là hồi mới yêu Gà con cũng tủi thân lắm, có góp ý thì anh ấy kêu: Anh thật thà nên mới nói với em, chứ như người khác thì họ cứ giấu nhẻm trong đầu ấy... Như vậy là ko thật thà rồi.... Lâu rồi thành quen. Giờ bf của các chị khác mà khen em nào trước mặt thì bị lườm cho fát ngay, đến anh chàng Gà con mà fát biểu thì các chị chỉ lắc đầu thôi, Gà con thì cứ thản nhiên như ko có chuyện giè. Thôi đã yêu thì đành chấp nhận thôi bác ạ.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn có cảm giác đâu, mà thực sự hắn ta ít tôn trọng bạn hoặc ít ra hắn là người vô ý.
    NQ cũng là người thích ngắm gái linh tinh, zai nào không muốn liếc con gái xinh. Nhưng nhìn sao cho kẻ được nhìn không khinh người đi cạnh mình mới là cái đáng nói. Các bác gái kiêu kiêu bao giờ chả có trò suy nghĩ như thế.
    Thiếu gì cách ngắm cái đẹp của con gái. Nếu đẹp quá và không cưỡng lại phải ngắm lâu thì con trai nên nói một câu hay cầm tay người bạn gái đi cùng để chia sẻ cảm xúc, như vậy lover sẽ không thấy bị xúc phạm. Không cần khen cô kia đẹp, chỉ cần nói một nhận xét bất kỳ để lover phải để tâm. Trong thời gian đó cố mà "nuốt nốt bằng mắt".

    Behind every successful man is a woman, below him is his wife.

    -- Groucho Marx --
  4. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các bác hay nhỉ, làm tôi nhớ cô vợ xinh xinh của tui wá! Nhớ khi xưa, hay đi cùng vợ, nhưng vẫn thản nhiên quay sang ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp trên đường! Cảm nhận được chút nhói đau trong lòng vợ, thấy thương, buông 1 câu: "Cái cô kia trông xinh thật, nhưng vẫn chẳng thể bằng em, vì em không chỉ xinh, mà em còn ... rất đẹp nữa" Cùng cười, thấy ấm lòng theo vợ!
    Cũng sẽ rất tội, nếu như đã có vợ rồi, không còn được quyền nhìn, và thưởng thức... (g)cái đẹp nữa!!!
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    UI, cám ơn bác. Thật sự thì tôi nghĩ đàn ông họ cũng 0 đến nỗi tệ quá đâu. Trừ những thằng bị"ăn vào máu cái tính lăng nhăng + 0 tôn trọng bạn gái" ra, thì nhiều khi.. hưm..
    có 1 trường hợp, tự tui nghĩ ra, nhưng mà có khi cũng đúng, đó là những anh chàng khi biết là bạn gái mình 0 thích mình ngắm cô gái khác thì càng làm già.. để trêu ngươi.. nhiều khi.. cũng vì chút "sĩ diện hão" của họ, làm nũng nguoi iu tí, thấy người iu giận giận tý để thấy alf mình cũng "quan trọng" hoặc đẻ khẳng định là mình có tính cách chung của đàn ông, trường hợp này, con gái càng tỏ ra có chịu lại càng được thể lần sau tiếp tục,
    chi bằng chị em cứ thử lờ lớ lơ 1 vài lần đi, kèm theo thỉnh thoảng lại bâng quơ kể vài chiện đi trên đường 1 mình - tự dưng thấy anh này anh kia Cute 0 chịu dược, cứ phải ngắm mãi, or than phiền là đi trên đường hay bị "giai" nhìn, phiền quá ! hahà ! phải biết, các lão ý cứ mà lộn ruột lên ý chứ ! các bác thấy ok 0 ?
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Các cụ nói rồi, ở đời "Văn mình - vợ người" bao giờ chả hay.
    Đàn ông thấy con gái đẹp mà k0 nhìn thì có mà thành gay mất rồi, tuy nhiên nhìn ngắm người khác phái khi có mặt bạn gái mình thì lại khác. Phải kín đáo 1 chút.
    Tớ thường có chiêu ngụy trang thế này :
    Thấy em nào xinh xinh thì liền chỉ cả cho vợ thấy và giả vờ nói : -Eo ơi, "con kia" mặc ***y thế em nhỉ (mặc dù thích "con kia" bỏ xừ ra ấy chứ)
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai của 6sense thì vô cùng nam tính, nên cũng đặc biệt mê gái
    6sense từng chọc anh nói,
    "Một trà một rượu một đàn bà. Anh không mê trà, rượu, cờ bạc thì ít nhất anh phải mê đàn bà anh mới là đàn ông được."
    Mà cũng vì vậy nên mới hợp với 6sense .
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 05/03/2005
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bản năng của cánh đàn ông mà các em.
    Nếu tụi anh kô muốn nhìn các chị em xinh đẹp ngoài đường nữa có nghĩa là tụi anh ko phải là đàn ông. Tuy vậy tụi anh cũng biết rõ người đi bên cạnh mình quan trọng như thế nào chứ và luôn cố gắng nói một câu hay đền bù bằng một cách nào đó.
    Em Gà cứ tiếp tục nhắc nhở bf một cách nhẹ nhàng là được.
  9. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoangthuylinh hơi nóng tính đấy. Phải nhắc nhở trước đã chứ. Sau đó, nếu thấy "cải tà quy chính" thì thôi, bằng không mới làm như bạn nói chứ nhỉ.
    Các bác Zai có đồng ý thé không nào!?
  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ ( chắc vậy ) của tôi cũng như vậy. Thấy gái là ngứa hết người, ngứa lưỡi, không tán không chịu được, kể cả có tôi ở đấy hay không.Nào là em kia đẹp nhỉ, em kia hay quá, có lúc gọi thêm mấy thằng bạn đến ngồi cùng và bảo có em kia đẹp quá nên tao gọi chúng mày đến để ngắm cùng. Mà ngắm gái cũng trố hết cả mắt ra. Chắc những cô gai được anh ta ngắm đắm đuối như vậy coi thường tôi lắm. Ngay cả bạn gái tôi anh ta cũng tán tỉnh, rủ đi chơi, tặng hoa... Hết chịu nổi. Bạn nên chia tay luôn cho xong, để tình cảm đắm đuối qua rồi lại không dứt được, cứ phải " nhục nhã" đi cùng anh ta.

Chia sẻ trang này