1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận được khi anh ấy mê gái?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi red_champagne, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái này là tính thích đong đưa rồi chứ ko fải là kiểu chỉ thích ngắm con gái. Như thế này thì Gà con cũng ủng hộ mọi người bye bye những người đó sớm thôi. Sợ lắm. BF của Gà con thì rất dốt về cái khoản đong đưa, tán tỉnh. Nói chung là ko tâm lý lắm đâu. Ăn nói bộp chộp nên chẳng bao giờ thấy tán ai cả (có tán thì người ta cũng ko biết ông ý đang tán ấy ).... Btw, Gà con thấy rằng khi yêu mà mình ko cảm thấy vui thì nên tìm phương án để giải quyết. Cách tốt nhất là ngồi lại với nhau và nói chuyện thẳng thắn. Nếu người ta ko thay đổi thì có lẽ mình sẽ fải chọn đường chia tay bởi Gà con nghĩ trong tình yêu cần sự tôn trọng và yêu thương từ 2 fía.
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không nó lừa đấy em ạ. Nhiều thằng trông cù lần mà lại thành ra có duyên. Những thằng nói năng kém thì đong bằng mắt lại giỏi, cái nọ bù cái kia mà. Ngoài ra, lúc nào không có em thì nó mở máy tán, có thì lại tắt. Hehe, làm thế nó được cả 2 đằng, gái vẫn thích còn người yêu thì không giận
    Thôi bỏ nó yêu anh đi, anh thấy con gái đẹp cứ trơ trơ như cục sắt , yên tâm nhá
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông bọn anh ai cũng thế cả,... ai cũng thế cả.
    (Ái dà! Đau quá!---Nhức hết cả hai sườn vì vợ véo vì tội liếc ngang liếc dọc khi đi đường)
  4. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ thì chẳng quan tâm lắm mấy cái vụ liếc ngang, liếc dọc của anh giai, nhưng sợ nhất mấy cái vụ tán nhau bằng tin nhắn điện thoại, gửi message trên Yahoo Messenger, hay email tình cảm cho nhau. Chắc có lẽ nhìn thấy từng con chữ thấy tình cảm dạt dào và nguy cơ tan vỡ cao hơn mấy cái nhìn ngang dọc kia. Các ấy thấy thoải mái hơn chưa nào, mấy ánh mắt ngắm gái kia ăn thua gì, chưa đủ cơ sở để phải nghi ngờ đâu nhá! An tâm đê!!!
    Lạy trời con chỉ xin 1 điều ước này thui, giá mà con ko biết password của anh giai nhỉ
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ cái nào mà chẳng lo chẳng sợ.Cái ngầm bên trong cũng lo mà cái thể hiện ra ngoài của các anh cũng ngán.Cái chính là do mình làm thế nào và trị ra sao thôi.
    Như có hôm,đi với mình mà anh chàng ngoái đầu lại nhình một cô,mình cười nói "trông cô đấy đẹp hả anh?".Anh chàng nhà mình gật gù "ừ,con nhỏ đó đẹp".Xong thì thôi,không ai bàn nữa.Đến một tuần sau,mình mới nói "mùa hè này,em phải xuống kg để mặc quần áo ,váy viếc cho nó đẹp" thì anh chàng nhảy lên nói với mình "Em thế này là được rồi,cần gì phải giảm kg.Đẹp quá chỉ khổ anh phải giữ".Đến lúc này thì xuất chiêu "Nhưng em thích thế,anh ra đường ngắm mấy cô đẹp đẹp thì cũng phải để những người khác ngắm em nữa chứ".Hihi,thế là tịt ngóm.Từ đấy ,anh chàng nhà mình không liếc xéo cô nào khi đi cùng mình nữa (còn lúc không đi cùng thì không cần biết vì khuất mắt mà ).Đúng là cứ phải lấy cái tính "ghen" trong mấy chàng ra để "xử" vài tật như vậy cho chừa.
  6. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    L em,
    Thì dù sao cùng phải nhìn nhận hắn ta trung thực. Như anh đây, anh nhìn hông để cho ai bít.
  7. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt các bác ơi! Ai có sức thì cứ đi mà ngắm nhìn thôi, nhìn mãi cũng chán vì có xơ múi được gì đâu. Em thấy nhiều cô có cái tính lo xa quá đáng-tổ già người thôi! Chàng nào có tính lăng nhăng lại hay dối trá thì bye bye những chàng còn lại đều chẳng làm nên tội lỗi gì nếu ra đường có ngắm các em xinh xinh. Chị em ra đường thấy anh nào manly hoặc nom đẹp trai cũng nên ngắm một tý và nhớ chia sẻ ý kiến đó với ông xã cho đời nó tươi
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Yup! Rite on baby!
    Bọn anh chỉ nhìn xong rồi lại chép miệng : Nho còn xanh lắm, hay đại loại như thế.
    (Anh thì thầm nghĩ: Sư tử nhà mình dữ lắm, cả mẹ lẫn con )
  9. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cho Shrek nhiều chuyện, vạch áo cho người xem lưng tẹo nha . Hôm nọ đọc trên net (quên mất tiêu trang web nào rùi) thấy có 1 thống kê nói là phụ nữ cũng hay liếc dọc liếc ngang không kém gì đàn ông, chỉ có điều tụi mình giấu diếm giỏi hơn người ta thôi các bạn ui!
    Bản thân Shrek thấy cái thống kê này có vẻ đúng đúng, hè hè. Mấy bà bạn gái của Shrek lúc tụ tập nhau cũng bình luận coi chàng nào xấu, chàng nào đẹp loạn xạ hết cả lên. Vậy nên nếu chàng có liếc dọc ngang thì bạn chỉ cần lườm cho 1 phát, đảm bảo lần sau chàng sẽ kín đáo hơn nhiều, có khi còn kín đáo hơn cả bạn nữa ấy chứ
  10. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Ơ hay nhỉ..
    Tớ với người yêu tớ mắc một bệnh là rất thích ngắm gái xinh..Đi ra đường tớ cứ tăm tia các em..rồi chỉ cho người yêu...Anh ơi em kia có xinh ko...
    Có lần đi chơi...Đã fóng xe máy đuổi theo một em đi Nis vì trông đàng sau của em ấy đẹp quá..Đến lúc sắp xem được mặt rồi thì lại ngại...Hehhe.. đứa này đổi cho đứa kia bảo em xem mặt đi anh xem mặt đi...Cuối cùng ngài ngại tự dưng fóng xe soi thẳng mặt người ta nên đành rút ra kết luận..Con bé Nis kia có cái eo siêu nhỏ lại tròn lại gợi cảm..mặt chắc cũng đẹp tương đương :P
    Tớ nghĩ ấy cứ chia sẻ với người iêu là được rồi...Để cho công cuộc ngắm gái thành có đôi có lứa..Chứ càng cấm thì chàng càng thấy bị tò mò khiêu khích đấy...
    Mà nhiều khi nhìn là thói quen chứ no offence đâu..
    Chúc vui nhé

Chia sẻ trang này