1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận được khi anh ấy mê gái?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi red_champagne, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống bạn này. Ham ngắm gái đẹp. Đàn ông đẹp thì chẳng quan tâm mấy.
    Hồi trước có lần tớ với bạn trai đi ăn đồ Nhật. Mà mấy nhỏ Nhật ở đó đẹp như người mẫu, bạn trai tớ nhìn mà ngẩn cả người. Lúc đó tớ ngắm bạn trai tớ, thấy ánh mắt chàng, mà tớ càng mê chàng hơn, bởi biết chàng "nam tính" vô cùng.
    Tối về được dịp chọc chàng, hai đứa lại một lần ấm áp..............
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tiny thấy là con trai thì hầu như người nào cũng thích ngắm người đẹp cả, nhưng còn tuỳ mức độ thế nào để xem có chấp nhận nổi hay không.
    Có người thì chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng cái đẹp, theo thói quen nghề nghiệp như chồng chị gì ở trên vv... tất cả đều theo cách kín đáo, dạng này thì không hề gì. Nhưng mà cũng có người nhìn ngắm kỹ càng đến mức soi mói vòng một, vòng hai.... đến mức phải gọi là sỗ sàng và bất lịch sự. Thậm chí còn có người thốt ra những câu nhận xét rất là khiếm nhã và thô tục. Dạng người thế này thì không thể chấp nhận được, cũng khỏi phải góp ý làm gì cho mất công, ăn vào bản chất rồi, khó lòng mà thay đổi. Hihi, nhưng mà chắc loại sỗ sàng ra mặt như thế này thì cũng dễ nhận dạng ngay từ ban đầu thôi, giao tiếp qua loa là thấy ngay, với cả người ta nói "nhìn mặt mà bắt hình dong" mà.
    Hy vọng là chị em ở đây không ai gặp phải người như vậy.
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/03/2005
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích nhìn người đẹp.. cả trai cả gái.
    Có lần bọn em khoảng 8 đứa ( 3 trai, 5 gái) đi uống nước với nhau, đang ngồi nói chuyện rì rào, thấy một anh đẹp ơi là đẹp đi vào, tự dưng mấy đứa con gái cứ thế nhìn như bị hút hồn, còn ngoái hẳn cổ lại để nhìn theo nữa chứ.... một lúc sau mới nhớ ra là đang ngồi nói chuyện, thế là quay đầu lại, cầm cốc nước lên uống, coi như ko có chuyện gì xảy ra.
    Đi trên đường, nhìn thấy chị nào dáng đẹp là cũng fải rảo bước theo để nhìn mặt xem có xinh ko...nhiều khi tự thấy mình hơi ko bình thường...
    Đẹp thì ai chẳng thích, nhưng vì cái đẹp kia mà hạ thấp cái đẹp đang ở bên cạnh mình thì ko nên. Phải lịch sự tế nhị, kín đáo( ngoái cổ lại nhìn như bọn em là ko được )
    Được global sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/03/2005

Chia sẻ trang này