1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Là chồng à,thì phải chấp nhận thôi
  2. yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh

    yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đây chưa lập gia đình nên em còn ngây thơ lắm. Nhưng nói thật, với những lời anh nói, em nghe thối chịu không được.
    Nếu anh nói đàn ông nào cũng vậy thì chắc bố anh cũng vậy thì anh mới bắt chước. Hai đứa con trai xinh đẹp, giỏi giang giống anh rồi cũng sẽ như vậy thôi.
    Đúng là nồi nào úp vung nấy, cha nào con nấy thôi.
  3. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gui chi yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh
    Toi ,bo co va cac con toi deu la mot nguoi dan ong giong nhau ve ban chat. Chi khac nhau o mot chut hien tuong ma thoi.
    Co the bo co gia doi gioi hon toi thoi . Co hay moi bo co vao day toi muon ong ay tra loi may cau :
    1/Ông co hay liec nhin nguoi dan ba dep ngoai duong khong?
    2/Co bao gio ong ay nghi den nguoi dan ba khac khong phai me co khong?
    3/ Ong y co thich xem cac hinh anh cac co gai khieu goi khong?
    Neu ong ay du can dam va that long tra loi 3 khong. Toi se ca do voi co rang ong ay khong bao gio la cha co. Vi ong ay khong co du chuc nang cua mot nguoi dan ong de co the sinh ra co.
    Co qua tho ngay. Thoi gian hay con dai de co hieu. Su that doi khi boc mui thoi day co em a. Lam quen voi no dan di.
  4. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gui chi Sammy.
    Chi can hieu them nhieu thu lam. Kien thuc cua chi con ngan lam truoc khi chi tri trich nguoi khac. Noi de chi hieu nhe binh tinh ma nghe.
    1/ Dan ong chung toi khong duoc tao hoa sinh ra co nhung duc tinh cao dep cua nguoi dan ba nhu:
    - hien hau, thuy chung ,hy sinh (vi chong ,vi con). chinh vi vay trong con mat nhung thang dan ong nhu toi chi co nguoi dan ba nao hoi tu nhung yeu to do moi la nhung nguoi dan ba luon duoc ton tho va kinh trong .Ho la nhung nguoi dan ba tao nen su vi dai. Nhung nguoi dan ba ay duoc tao hoa sinh ra mot cach hoan hao va co nhieu tien hoa hon chung toi vi co nhieu duc tinh ma chung toi khong bao gio co duoc. Vi du nhu nguoi dan ba nay cac chi hay vao day ma doc . http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/544278/trang-1.ttvn
    Vang ! dung truoc nhung nguoi dan ba nhu the nay thi canh dan ong chung toi du co la thang deu cang den dau di nua thi cung phai cui dau. Nguoi dan ong co phuc co mot nguoi vo nhu the .Neu co toi loi voi ba ay thi cung se quy goi lay ba ay 1000 lay va noi rang " Toi no ba kiep nay ". Ba ay xung dang la dang cap cao hon chung toi mot bac. Va chi co nhung duc tinh cao quy cua ho moi thuc tinh duoc luong tri cua chung toi.
    2/ Nguoi dan ba nao khong co duoc nhung duc tinh do chi la mot su chap va cua tao hoa, mot san pham toi cua tao hoa nhu:
    Danh da, chua ngoa ,chong noi 1 vo cai 3,chi biet den com ao,gao tien. sinh ra la dan ba nhung lai muon la dan ong, Dung cham mot cai thi nhay nhu thang dien noi nang bua bai. Khong co duc hy sinh vi chong vi con. Chong ngoai tinh cung doi di ngoai tinh.....Nhung thu do re mat lam mua duoc het.
    Di nguoc lai voi ban chat tot dep cua mot nguoi dan ba.
    Nguoi dan ba loai do toi goi la "Dong vat cap thap" Vi tao hoa sinh ra ho con nhieu khiem khuyet.
    Hanh phuc kho co the den voi ho, tinh yeu cua nhung thang dan ong den voi ho chi la su gia doi ma thoi.
    3/ Voi cai su hieu biet chap va cua cac chi toi thay that vong qua!
    tren dien dan nay nhieu dong vat cap thap qua !
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 01/10/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 01/10/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 01/10/2005
  5. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chà yeu_nguoi_khong_yeu_minh và các bạn nữ khác,
    Tất nhiên đàn ông không phải ai cũng vậy. Nhưng tôi ghét nhất mấy ông đạo đức giả, suốt ngày nói yêu vợ con rồi đi chơi gái bù khú. Nguời ta nói " phụ nữ yêu bằng tai" quả là chính xác. Những thằng nói dối giỏi, đi chơi với gái thì lắm phụ nữ tin còn những thằng nói thật thì bị chửi là mê gái. Bạn nào không tin, đi một vòng matxa thử xem, thậm chí bạn sẽ tìm thấy nhiều điều nữa.
  6. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gửi người vợ đau khổ của tôi.
    Tôi đau khổ thay cho cô vì tạo hoá sinh ra cô không hoàn chỉnh. Cô là một người đàn bà nhưng còn thiếu quá nhiều để được gọi là đàn bà .
    - Đâu rồi đức tính hy sinh cho con khi chỉ vì vài lời nói thua thiệt một tý với chồng sẵn sàng chấp nhận để con mình bất hạnh. Người ta nói "Phúc tại mẫu" mà. Những đứa con mà vô phúc là tại mẹ đấy. Nhà cô vô phúc vì hai chị em gái bỏ chồng. Còn một em nữa lấy được thằng chồng tử tế hẳn hoi nhưng suốt ngày ăn "đấm." chưa biết lúc nào nó bỏ nốt. Cô hãy tự hỏi vì sao?Vì cái sự bình đẳng ngu ngốc ấy.
    - Đâu rồi đức tính hiền hậu của một người phụ nữ .10 năm sống với cô đã bao lần cô dùng gạch đá, dao kéo, dép guốc,khoá ...ném ,phi tôi . Đã bao lần cô giật điện thoại đánh ghen trước mặt nhân viên mà chỉ vì những lí do vớ vẩn....
    - Đâu rồi đức tính yêu thương tôi khi cô cáu gắt xúc phạm chửi bới tôi cũng chỉ vì những lí do vớ vẩn như ;đi dép vào nhà ,hút thuốc lá, hỏi cô số điện thoại,nhờ gửi Mail.....
    - Đâu rồi đức tính thuỷ chung khi cứ liên tục thách đố chồng ngoại tình và doạ cũng sẽ ngoại tình. So sánh tôi với những thằng đàn ông khác.
    Tôi đã nhẫn nhịn cô 9,5 năm rồi bức xúc quá mới trả thù cô tý thôi. Nhiều người đã bảo tôi là thằng sợ vợ .Nhưng đấy là tôi sợ con tôi. Tôi là thằng đàn ông tạo hoá không sinh ra tôi biết nhẫn nhịn ,nhu nhược. Nếu vậy nó sẽ bị đàn bà khinh rẻ là thằng mặc váy. Sự quyến rũ của thằng đàn ông là sự mạnh mẽ nên tôi không thể nhịn cô hơn nữa. . Cô nhịn tôi mọi người đều khen cô hiền hậu. Con cái tôi nó sẽ được hưởng cái phúc đức của cô. Cha mẹ cô được cái tiếng thơm là con nhà có giáo dục. Sao cô không chịu nhịn. "Đàn ông rộng miệng thì sang Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà " cô có hiểu không?
    Người đàn ông nó chỉ biết sợ trước người đàn bà nào biết yêu thương nó và hy sinh cho nó,cho con nó. Những phẩm chất cao đẹp của người đàn bà đã bao giờ cô có được. Khi cô không có cái đó cô chỉ còn một chút vẻ đẹp thể xác mà thôi. Cái đó trong ánh mắt thằng đàn ông nó rẻ lắm. Đừng tưởng thấy nhiều người khen cô xinh ,cô đẹp ,nhiều thằng tròng ghẹo là hoành tráng. Cái đẹp đó không mang lại hạnh phúc. Những cô **** xinh đẹp trẻ trung hơn cô nhiều nhưng vẻ đẹp của nó trong mắt đàn ông chỉ là cỏ rác,đồ chơi thôi.
    Cô là đàn bà nhưng cô cũng chẳng hiểu nổi vẻ đẹp của đàn bà là cái gì. Đúng là tạo hoá sinh ra cô thua thiệt quá, thiếu nhiều thứ quá ,cấp thấp quá. Con tôi vô phúc quá.
    Thôi đừng oán trách nhau làm gì .Hãy trách tạo hoá và nền giáo dục của cô.
    Tình yêu và sự thuỷ chung không có gì ép buộc được. Nó tự đến, tự đi cô hãy tự hỏi vì sao?
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 02/10/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 02/10/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 02/10/2005
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh nhỉ, có vợ những 10 năm, chắc cũng đủ nhớn
    À ừm, nói thế nào cho nhẹ nhàng nhất đây, tôi là cứ hay bị hiểu lầm ác ý
    Theo tôi, anh hèn quá. Làm thằng đàn ông không đủ bản lĩnh, không có cái uy để con vợ nó nể, nó trọng, để đưa nó vào nếp thì cũng phải đủ cái dũng để bỏ quách cái con vợ "hư đủ đường" mà đi kiếm con khác chứ, ai lại nhẫn nhục mà ra đường đay nghiến, chì chiết người bạn đời của mình như thế? Người ta nói xấu chàng thì hổ ai, anh nói xấu vợ thì cũng như tát vào mặt mình thôi, được gì?
    Nghe anh kể thì con vợ anh nó cũng chẳng ra gì, sao không đi kiếm cho con anh bà vợ tốt hơn chứ? Đàn bà vừa giỏi giang, biết cách cư xử, biết chăm con ngẫm ra chẳng thiếu, chỉ sợ những đàn ông như anh thì đi đâu cũng chỉ kiếm được con đàn bà đến thế mà thôi, không khá hơn nổi, nên mới phải bỏ tí tiền ra hành hạ mấy con **** (à, xin lỗi chị em lỡ làm cái nghề này, từ ngữ là do mấy anh khách hàng như đây gọi, chứ tôi cũng chẳng dám khinh khi gì các chị ).
    Chậc, đàn ông mà như thế thì con vợ nó như vậy cũng chả có gì là lạ
    Mà cũng lạ, đã khinh nhau thế thì ly dị cho rồi, dằn vặt nhau mà lờm gì cho đời nó khổ? Khiếp cái được gọi là gia đình của anh, và tội cho đám trẻ nhà anh .
    Thôi, chuyện nhà anh tự xử, tôi té .
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 02/10/2005
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic, sợ vợ chồng bác bí bo này thật .Chả ai chịu ai thế thì đúng là nên giải thể cho đẹp ... Mỗi người nhường nhau 1 tí, tôn trọng và care cho nhau 1 tí là được mà ....Hic, mà hình như ai lập gia đình lâu rồi cũng có xích mích ấy nhỉ ??? Em không lầm thì cả 2 vợ chồng bác có nhìu tính hơi bị ....giống nhau đấy .Chắc hồi trước cũng 1 phần vì thế mà đồng cảm, thương,rồi muốn gắn bó ....
    Giờ tự nhiên em sợ hôn nhân quá . Người ta đẹp còn ko giữ nổi chồng, huống hồ em thua Thị Nở thế thì chồng còn bỏ lẹ nữa ....Thôi em té, ở lại 1 hồi dám sáng mai nói chia tay với người yêu luôn quá
  9. tronchongdichoi

    tronchongdichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá 2 vợ chồng nhà bác này, có cần thiết phải lên diễn đàn rủa xả đay nghiến thế này ko? Nếu cuộc sống đã thành địa ngục thì hãy giải thoát cho nhau đi, còn đã chấp nhận chịu đựng để sống thì cứ tiếp tục sống nhưng đừng làm thế này thiên hạ người ta cười cho.
  10. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị giacalamcam giọng chị y hệt giọng con vợ tôi. Tôi tin chắc chị cũng chẳng bao giờ có được thằng chồng chung thuỷ .Nó ngủ với chị cũng chỉ nghĩ đến con khác mà thôi. Chị cũng chỉ là loại động vật còn khiếm khuyết nhiều chỗ đấy .

Chia sẻ trang này