1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ờ, đồng tình quan điểm của đồng chí này. Chưa có gia đình thì làm gì cũng được, miễn là không mang bệnh vào người. Chuyen "Ăn bánh trả tiền" thực ra thấy không vệ sinh và... ghê ghê. ''Đói'' và thèm của lạ thì tặc lưỡi thôi.
    Chứ có gia đình thì khác. Vợ chồng quan trong là tin tưởng. Chia gối chia chăn với người khác thì tin thê nào được, chị em nhỉ.
  2. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn khi chị em phụ nữ cứ đơn phương lên án việc chồng mình đi với ****,bao bồ nhí.Dùng các từ rất nặng để tỏ thái độ khinh bỉ như kinh tởm,vô đạo đức.
    Không biết đã ai thử làm một phép so sánh chưa,mình và đối thủ(ở đây có thể là ****,bồ nhí,gái bao).Mà chồng mình lại đắm đuối đến thế,người nào nghĩ được vậy theo tôi là người phụ nữ luôn biết giữ hạnh phúc của mình.Nhưng hầu như cái tôi của chị em lớn quá nên đều "tôi là người tử tế mà lại phải so với cái con **** này à"Buồn này vì sự suy nghĩ này mà tự mình biến mình còn thấp giá trị hơn cả đối thủ.Vì sao ?vì nếu mình hơn về mọi thứ thì chồng mình lại cứ phải tìm vui nơi khác.Tại chồng chị ham chơi?Thế thì lúc mới yêu chị mù quáng?Chồng tôi sau hôn nhân mới thế?Vì sao thế?
    Trong cuộc sống gia đình chẳng ai khôn hơn ai!
    Chị em phụ nữ nên quan tâm ,chia sẻ mọi tâm tư của chồng ,biết nói chữ đủ,đừng so sánh ,trì triết,và nên phế bỏ loại võ công sư tử hống(lắm mồm)đi khi bắt đầu làm vợ kẻo dễ bị phù mỏ lắm
    Sắp tới ngày phụ nữ tôi tặng chị em một chữ,đó là chữ:" BIẾT:"
    Làm gì ,nói gì,phải suy nghĩ cân nhắc.Để không phải than :"biết thế..............:"
  3. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường tự cho mình có nhiều quyền năng, họ được quyền đi chơi, được quyền phê phàn mấy con mụ vợ lắm mồn, điêu ngoa...Nhưng thưa rằng có ông nào thử dòm lại mình xem: suốt ngày bia rượu, việc nhà bỏ mặc vợ phải lo, con cải ốm đau, ăn uống thế nào ra sao vợ lo tuốt. Việc nhà ử, toàn việc vặt, đàn bà lo đuợc rồi...Ra ngoài chơi bời thì rõ ràng là gặp các em xinh như mộng, ăn nói ngọt ngào...hơn đứt mấy con mụ vợ quần sắn móng lợn đầu tắt mặt tối lo việc xã hội, việc gia đình, rồi hỉ mũi chế bai vợ vừa già, vừa xấu. Đúng là đàn ông tệ bạc thật, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, rồi lấp liếm cả vú lấp miệng em cho rằng đó là bản tính, là sa ngã trong phút giây, là...do các bà vợ không biết chăm lo đến mình...phù..nói một hồi mệt quá
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Lại đay anh chăm sóc cho nào
    Cứ ngủ ngon cho lại sức, đừng quan tâm dén anh đi đâu, làm gì cho mệt và mau già, lúc đó lại dễ làm anh ngoại tình lém
  5. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hix, chì em chẮng 'Ắi dưf wà , nòi chung vẶy nè? , chì em nà?o muẮn li dì sớm thì? 'ư?ng cho chĂ?ng 'i nhà? hà?ng , 'i chơi
    Đà?n Ăng fn cơm wà?i cùfng chàn chớ , nhưng vẮn 'Ă? ơ? chĂf chàn thì? 'i fn phơ? nhưng vĂfn phà?i chư?a bùng vĂ? nhà? fn cơm ... hì? hì?
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có trách là trách xã hội bây giờ mại dâm được phổ biến như 1 "món ăn ngon" và web *** thì tràn lan ---> bố anh nào ko bị kích thích . Khi xưa ông bà mình làm gì biết đến các positions khác, cứ original mà tới -----> lâu quá cũng nhàm, ham muốn thì ham chứ chả có cảm giác mới lạ hấp dẫn hơn, và tất nhiên với ai cũng vậy, đâu có so sánh được skills của em này hơn em kia để có hứng mà tìm "của lạ" .Tóm lại là *** life bây giờ đa dạng, con người lại ham "học hỏi" ,thế nên thật khó để các anh kiềm chế trong điều kiện "nóng sốt" (được 1 hot babe turns on, ect...). Bà vợ thì đa số bị chi phối bởi cảm nghĩ "ko nên tỏ vẻ quá hăng trong chuyện ấy" ----> các bác giai ko thoả mãn "trao đổi kiến thức" thế là đành tìm người khác để practice .Mô phật, con người sao cứ tự làm khổ nhau
  7. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kién này giúp chị em sợ chồng ra ngoài ăn phở
    Khi chị em thấy chồng đi đâu có nghi vấn đi ăn "phở" thì bắt ông xã phải ở nhà ăn hai "bát cơm" đã rồi mới cho đi.Lúc này ngang bụng rồi chắc khó ăn thêm lắm.kakakaka

  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nhầm to rồi, cái đó chỉ đúng trong giới bình dân thôi, trong giới quý tộc có tiền thì những sách đó lưu truyền đầy.
    Đừng tưởng các cụ không biết nhiều position, chả qua không ai nói ra thui
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    uh, nhưng đâu phải có nhìu người quí tộc cũng chả có mại dâm hoạt động ngày đêm như thế này để phục vụ cả giới bình dân lẫn quí tộc -----> nghèo kiến thức vẫn hoàn nghèo kiến thức
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Lại sai, ngày xưa lầu xanh mở hợp pháp mà
    Thời đó, các sách đó là cao siêu, chỉ dành cho giới quý tộc, bây giờ phổ biến, cộng đồng hoá, thế là tién bộ, thế là tốt đấy
    Kể cả các ông bà nông dân cũng rành các position lắm,
    em cứ nghe họ chửi nhau là biết, chuyện này hoàn toàn là con người, đâu cứ phải học mới biết

Chia sẻ trang này