1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là thật khó có thể chấp nhận điều này.
  2. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bắt?
  3. cusut03

    cusut03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    that khong cong bang khi co the noi voi chi rang co nhung nguoi dan ong chan chinh nhung nguoi vo lai ngoai tinh, dau lam
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em không phải thánh nhân,nhưng em thấy cái kiểu quan hệ với gái nhà hàng nó ghê ghê thế nào ấy.Đối với em chỉ có công việc là trên hết,gái gú chỉ là phụ.Có ai chung quan điểm với em không thế ạ???
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Em nhá, đàn ông trong đó có cả ông em, bố em, và sau này là chồng em nhá.Em thay đổi giới tính đi rùi bít, tôi hoan nghênh quan điểm chung của chị em là chung thuỷ chỉ bít chồng mình. Than ôi! Nếu chị em xa chồng và ở nước ngoài mới thấy rằng đàn bà và đàn ông đều giống nhau thôi. Kể cả những em có quan điểm cổ điển to mồm trong này cũng hết nói phét.Do môi trường mà môi trường ở Việt nam chấp nhận đàn ông thoáng hơn, chứ các em xa chồng 1 năm xem chắc ân hận và thương chồng vẫn ngoan so với mình lém
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Em kết bác rùi đấy, lí luận rất sòng phẳng. Mà bác tức làm quái gi mấy cái cơi đựng trầu nhẩy, cứ nhẹ nhàng thui bác. Về nói chồng như nói với bác nó chả đạp ra khỏi cửa " ra đường mà đòi bình đẳng nhá"
  7. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái bản chất "Trai 5-7 vợ chưa vừa lòng " thật là không hay tý nào cả,nhưng coi bộ nhân loại dậy dỗ mãi chả ăn nhằm gì.Vậy các anh cố gắng kiềm chế đừng đi ra ngoài,nhưng các chị cũng nên hiểu rõ thế nào là bình đẳng,đừng đẩy các anh phải đi "lẹo tẹo".
    Rõ ràng nhà anh Bipbi01 lủng củng không vì anh đi ra ngoài,mà chỉ vì anh không bảo được chị,chị không nghe anh.
    Đúng là nhà anh có nền nếp rất gia giáo ,mẹ của anh hay quá.Nhà em cũng hơi giống vậy đó.Ba em đẹp trai già rồi còn phong độ,vậy mà ổng nể má em lắm.Má em thì không đẹp lắm nhưng lúc nào cũng gọn gàng, tươi cuời nữa.Tiền bạc ba em làm lúc nhiều lúc ít,má em cố gắng học lên để kiếm việc làm lương cao hơn giúp gia đình,rồi bà xoay sở thế nào mà nhà em cứ từ nhỏ thành to,em không thấy ba má cãi nhau ân cần với nhau lắm.Em đã viết chuyện này ở 1 cái topic cũng lâu lâu rồi có 1 anh cũng kêu khổ hơi giống anh Bipbo này đó.Anh kia cũng giầu có lắm nuôi vợ luôn,mà vợ thì chỉ biết tiêu tiền và lai còn mắng anh ấy là "ki bo",mà 1 tháng về VN chơi chị ấy xài luôn cả 15K $.
    Còn nhà chị vợ anh có thể tự do phóng khoáng hơn.Nếu anh bảo con cá mè phải tin con cá chép thì là cũng hơi quá ,nhưng nếu yêu thì chị có thể nhẹ nhàng nói phải trái với anh.Hay là việc ngồi ăn cỗ nam nữ riêng thì ở các nhà nông thôn VN bây giờ vẫn thế mà,hông lẽ chị từ nông thôn không chịu được điều đó.Đoi khi mới có cỗ bàn chứ có phải ngày nào cũng vậy đâu.
    Nếu nhờ anh mà chị có địa vị,hay cuộc sống sung túc như ngày nay thì em nghĩ là chị nên biết ơn mà nhịn nhường anh ,chăm sóc anh .Tại sao khi anh đi làm mệt mỏi về mà nhờ bật cái TV cũng không được ?Hay gởi cái mail cũng vậy ?
    Hơn nữa đàn ông hay nóng tánh nhất là phải đấu tranh vật lộn ngoài xã hội,thì các chị dịu nhẹ,vui đùa 1 chút là huề.Được nhiều hơn mất chớ?Chia tay thì các con thiệt thòi nhất rồi đến các chị lấy lại chồng khác đâu có dễ gì.
    Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm .Nếu các chị nhịn các anh thì các anh sẽ phải nhịn lại.
    Còn nếu các anh gặp những bà lo đào mỏ nên bai liền.Em đây cũng vậy đó(may mới là gf thôi).
  8. haiau2005

    haiau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hoan ho anh, bai anh viet rat hay.
    .............................
    [
    quote-hairyscary viết lúc 00:04 ngày 01/10/2005:
    Hello bipbi!
    Phải đính chính lại: cả cậu lẫn vợ cậu đều bất hạnh.
    Dường như là cậu đã thất vọng quá mức với cuộc hôn nhân của mình và người vợ.
    Tuy nhiên, thay vì xác định xem điều gì đã xảy ra, sai lầm là ở chỗ nào, thì cậu lại trở nên cay cú và tự xây dựng cho mình những quan điểm rất tiêu cực, và extreme. Càng cao to thì ngã càng đau. Một ông chủ trẻ, thành đạt trong sự nghiệp, nhưng thất bại trong hôn nhân, luôn phải chịu nhục vì cô vợ. Quả là một cảm giác cay đắng, nhục nhã. Nhất là khi cô vợ đó xuất thân chỉ là một cô bé nhà quê, nghèo hèn. Tuy nhiên, những thành đạt, và sự tự ái mà nó đem lại, không cho phép cậu chấp nhận thất bại này một cách sáng suốt, mà thay vào đó là hận, và trở nên coi thường phụ nữ, và cả những người đàn ông, trong đó có mình.
    Tớ phải nhắc ra đây rằng kinh nghiệm của cậu và cái triết lý của cậu, do xuất phát từ kinh nghiệm riêng của cậu, không thể đem ra áp dụng cho phần lớn số người được. Nó chỉ là của cậu, chỉ là sự cay đắng và thất bại của riêng MỘT MÌNH CẬU.
    Chuyện mỗi người chúng ta, khi lớn lên, đều trở nên hư hỏng ở một mức độ nào đó, tự bôi đen tâm hồn mình, và biến cuộc sống của mình thành một đống lộn xộn, là một chuyện hiển nhiên, và không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhưng mỗi người chúng ta làm gì, và rút ra được điều gì, sau mỗi lần xáo tung cuộc sống của mình, và bôi thêm một vết vào tâm hồn mình, mới là cái làm nên sự khác biệc giữa mỗi người.
    Cậu nhắc tới xuất thân của cô vợ, kèm theo chi tiết cô ta khá xinh đẹp, dường như để xác minh cho cái triết lý đàn ông thích gái đẹp của cậu. Nhưng cậu không cho biết rằng cậu cưới cô ta vì yêu, hay chỉ vì cô ta đẹp. Và không biết đã bao giờ cậu tự hỏi mình điều đó. Nếu chỉ vì cô ta đẹp, thì cậu quả là một gã ngu ngốc, và hoàn toàn xứng đáng với kết cục ngày hôm nay.
    Cậu cũng nhắc tới gia cảnh và mức lương của cô ta, với đối trọng là sự giàu có của cậu, dường như cũng để xác minh cái triết lý phụ nữ hám vật chất của cậu. Nhưng cậu cũng chẳng cho biết rằng cô ta lấy cậu vì yêu cậu, hay yêu cái mớ tài sản của cậu. Và không biết rằng cậu có bao giờ tìm hiểu rõ về điều này hay không. Nếu biết rằng cô ta đồng ý lấy cậu vì mớ tài sản của cậu, thì lẽ ra cậu chẳng nên cay cú với những gì phải chịu ngày hôm nay.
    Cậu không thể biến một người nghèo thành một bà chủ, một phu nhân xứng tầm với một anh nhà giàu, chỉ trong một chốc một nhát, overnight. Đột ngột chuyển từ một người với mức lương 300 ngàn thành một bà chủ doanh nghiệp-điều này gần như một cam kết chắc chắn rằng con người đó sẽ trở nên hư hỏng. Có tiền, và biết cách quản lý, tiêu tiền là một thứ văn hoá, mà nhờ đó người ta có thể dễ dàng phân biệt giữa những anh giàu xổi với những gia đình phú quí lâu năm.
    Với những gì cậu đã viết, tớ thấy rằng cậu đã chỉ biết lao vào công việc, hùng hục kiếm tiền, đem về cho cô vợ tiền bạc và một địa vị. Đấy là đóng góp của cậu cho gia đình, và đấy là cách chăm sóc gia đình của cậu. Nhưng người ta đã nói rất nhiều rằng người phụ nữ cần ít hơn những thứ cậu đem lại, và cần nhiều hơn những thứ khác. Tiếc một nỗi là việc nhét điều này vào đầu nhiều gã đàn ông đã trở nên quá khó khăn. Và với những người có văn hoá tiền thấp, thì khi họ đã có tiền bạc, cái thứ mà họ muốn, thì họ sẽ không cần cậu nữa, và sẽ sống ở cái tầm văn hoá của họ.
    Không biết đã bao giờ vợ cậu nói chuyện kiểu như vợ chồng nghị Quế chưa nhỉ: Nhà ta hôm nay ăn cơm khí sớm.
    Một cô giáo chưa hẳn đã là một người nết na, có văn hoá. Một cô giáo trẻ từ nhà quê ra chưa chắc đã có khả nằng giữ vững được bản thân mình.
    Cậu đã tự đầu độc vợ mình và cuộc sống của cậu. Thế nên cái triết lý của cậu xin hãy giữ riêng cho bản thân cậu.
    Nhưng hãy nhớ rằng chừng nào cậu còn khư khư cái triết lý đó, thì chừng đó cậu vẫn chỉ là một kẻ thất bại, cậu vẫn sẽ cay cú, cậu sẽ chẳng học được gì từ sự bất hạnh của mình, cậu sẽ tiếp tục chỉ gặp được những người phụ nữ hám tiền, và cậu sẽ không có được một người có thể thực sự chia sẻ cuộc sống với cậu.
    Có nhiều dạng người khác nhau trên đời này hơn là cái dạng của cậu và vợ cậu. Đừng nên lấy kinh nghiệm của cậu để khái quát thành đặc tính của tất cả những người khác.
    [/QUOTE]
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hệ quả:
    Một người đàn ông có vợ "ăn nem" thì xã hội sẽ đặt câu hỏi: chắc chồng cô ta chẳng ra gì thì cô ta mới làm như thế???

  10. LlLlES

    LlLlES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hic hic,,,, ở đâu có đàn ông có vợ " ăn nem " là lại thấy anh này khóc lóc....

Chia sẻ trang này